1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi ấm giữa đông

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Vet_gia, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nỗi ấm giữa đông

    Ngày Noen......
    Thi và thi,vẫn là cái cảm giác nhộn nhạo,bạn bè ư?Hình như ko có,ai cũng lo cho chính bản thân mình.Nháy mắt nhau.Thi nốt môn này,tối xả hơi,Ua,cố nốt.Thi xong,lên mạng,Noen mà,nhớ đến người ta tí tẹo,lên gửi lời nhắn,tấm bưu thiếp cũng là có việc,không lại bảo nhau bạc bẽo.Cảm thấy cái gì cũng nhẹ nhàng.Nó thấy buồn cười.Không biết nó có là người sâu sắc không?Thời gian,chẳng lâu,ngắn,mài mòn tình cảm của Nó dành cho Người,giờ nghĩ lại về Người,không bình thường thì cũng chỉ là cái cười nhếch mép.

    Đêm Noen.......
    Nào,thằng Phương đứng gần mẹ,Thằng lớn đứng chỗ kia.Nó cạnh bố,nó khoác lên vai bố,lâu lắm cả nhà Nó mới chụp chung.Cả nhà ai cũng cười.Nó cười,ấm áp,lâu lắm rồi ,đúng,lâu lắm nó mới có nụ cười thực sự.Hạnh phúc.Nó cười tít cả mắt lại,khốn khổ cái mặt nó thì như cái bánh đa.Nó cười,cái mắt của nó như 1 vệt đen,cong cong,không thấy mắt đâu cả.Nó biết nó hạnh phúc.Nó không cô đơn.
    Bạn bè....nó gật đầu khi thằng bạn Nó rủ đêm đi loăng quoăng.Hai đứa đi,dật dờ,nó cười,nó lại cười.Nó thiết nghĩ,lâu lắm mới thấy thằng bạn nó vui tính thế này.Bây giờ mới nhận ra,nó quen nghĩ xấu về người khác rùi hay sao ấy nhỉ?Hí hí hí,hai đứa lách tách cốc nước trong tay.Khía niệm về uống cafe chẳng xuất hiện trong đầu Nó,Nó không thích,đắng,hờ,nó gọi cho mình cốc cafe,thế mới lạ.Nó chẳng uống được,mà nó lại không thích làm những gì Nó không thích.Ngồi nghe nhạc,nó khoấy li cafe,tong tong tong,từng giọt,nó mơ hồ,mơ hồ đến bản thân nó.cái vị đắng như cuộc đời,và nó phải vượt qua.Nó thấy mình kém,lúcnào cũng chỉ biết nói,nó thấy ghét nó quá,nó chỉ biết nói người cũ của nó,nó không cho phép mình tiếp tục chỉ biết nói,nó không giống Người của nó,bản chất của nó không giống Người,chỉ biết nói mà không làm.
    Nó ực cả li vào miệng nó,đắng........rồi chứa cả vị ngọt.Nó cũng thế,hạnh phúc ở trước mặt nó,nó đang thâu tóm,nó sẽ vượt qua được những điều nó tự tạo ra,nó chấp nhận,uống hết những gì đã qua,cảm nhận vị ngọt của cái mới đến.Nó cười,dư âm của đêm Giáng sinh đã qua,niềm hạnh phúc trong tim nó thì chẳng thể nào tuột trong tim nó,trong tim những người nó yêu quí.

    Vẹt già
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ngày noel
    mệt và mỏi, chạy xô từ sáng đến tối...gặp anh mặt mũi bơ phờ.. Nhoẻn cười, cười một chút cho vui vẻ, thấy anh cũng méo mó, nụ cuời thật đáng buồn. kệ, vưỡn phải cười thôi, biết làm sao được.
    11h30 thời gian dành cho hai đứa bắt đầu, phần thưởng sau cả một ngày mệt mỏi của anh là cái máy ảnh. he he tiếc là qua đôi bàn tay trâu của em nó đã bị hỏng rồi, số đen ghê. Muốn hỏi anh vài câu nhưng cái mồm mệt ko nhấc ra nổi, chán thật..
    Noel rồi, qua, đến,...về đến phòng lại bày dàttj đi lễ nhà thờ, minh có một đống tội, chả biết đến bao giờ mới khai báo hết. mà để làm vốn, ngu rì
    Noel, noel, noel...............
    [​IMG]
    promise me, u'll wait 4 me..​
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    đêm noel
    Chẳng chúc nhau nổi được một câu, kho kho, chúc làm gì, khách sáo lắm, cứ kệ nó cái gì đến thì đến rồi, cái gì qua thì cũng qua rồi, cái gì chưa đến thf chờ đến, chẹp...
    Dạo này không còn hứng viết văn nữa rồi, đang trở về với cái con đội sổ dốt văn nhất lớp. Hình như cái trí khôn của em nẳm tận ở đâu đâ u nữa cũng không biết. Lơ đếnh như để mất một cái gì xa lắm..
    Hôm trước quên không khoe anh, dạo này em đi dạy một con nhóc lớp 8 môn văn vầ anh, nó lỳ phết, nhìn chỉ muốn tát cho vài cái. Nhưng ngu rì , nhỡ nó cũng nói: nhìn mẹt bà giáo lý nhể, chỉ muốn tát cho vài cái, rồi hai cô trò ngồi tát nhau thì thiệt thòi cho mình thôi.
    À, đinh nói cái rì roài wên béng mất..........................
    [​IMG]
    promise me, u'll wait 4 me..​
  4. xuantam1995

    xuantam1995 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    mùa đông, hai chữ thật là lành lẻo, anh vân cô đơn và lạc lõng trong cuộc đời mà mọi người hạnh phuc ben nhau. có phải mùa đông cũng làm lạnh tâm hồn tôi không. tôi không hiểu nữa, nhưng tôi cũng dã chịu đưọc khi bên ly ca fe đắng không có giọt đường nào.
    toi quen uống ca fe ko duờng và gio toi cung vậy, có lẽ dó là niềm an ủi cho toi trong muadông lạnh gia này
  5. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chán,con bạn mang hộp quà bảo,Quà thằng Lực tặng mày đấy.Nó mở hộp quà,quà này thì nó không thể nhận.Nó ức,lâu lâu nó ko chửi bậy.Miẹ kíp,nó tức,thằng ý nghĩ nó là cái đếu gì mà tặng nó quà này,nó vứt trước mặt con bạn nó.Mang về,trả lại nó cho tao.Con bạn nó biện hộ,nhưng..Nhưng miẹ mày mà nhưng,đem trả,thế thôi.Nó thấy ghét nó,nó có quá đáng lắm không?Nó lại mất thêm 1 người bạn nữa,trước đây cũng 1 lần như vậy.Nó tự hỏi,mình có làm gì sai để chúng nó tưởng tượng thế này hay không?Không,nó luôn thế,bạn bè là bạn bè,nó ko bao giờ có điều gì khác,hay tại nó vô tư 1 cách thái quá.Nó chán nó,ghét nó quá.Đây cũng là thằng bạn từ rất lâu của nó rồi.Giá như là 1 thằng khác thì nó đã cười,nó sẽ chửi thầm trong bụng,Ngu.Thế nào nhỉ?Post tiếp hay thôi,cũng đến giờ về,thôi,cứ để đấy,chuyện gì cần đến sẽ đến,nó chẳng buồn quan tâm.Hình như nó cũng chẳng quan tâm đến cái tình bạn kia nữa,nó chẳng thích phải tỏ vẻ có ý nghĩa trong nhau làm gì..............Dạo này hình như nó biết ác hơn thì phải....Kẻ mạnh là kẻ thế nào???????????????
    Được vet_gia sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 30/12/2002
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    thoáng heo may mùa đông đã xa rồi, gió khuya vang' người , biết xa anh mùa đông phố thêm buồn, gió bấc mưa phùn...........Quên đi những chuyện tình xuă, đừng nhắc em thêm đau lòng, nhưng anh yêu thương vẫn còn.........tháng năm vẫn còn................................
    Có một câu chuyện kể về một chú chim chỉ hót một lần duy nhất trong đời, giuẵ đám cây gai góc nó cất tiếng hót...........Và tiếng hót đó làm cho bao nhiu loài chim kể cả hoạ mi phỉa ghen tị,,ngay cả thượng đế trên thiên đàng cũng phải mỉm cười..Vì chỉ khi chúng ta trả giá bang` nỗi đau khổ vĩ đại , chúng ta mới biết nâng nui nhung~ gì chúng ta có..............
    ít ra truyền thuyết đã nói thía...........
    [​IMG]
    tiền là phù phiếm,tình là phù du,ngủ là trên hết​
  7. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    beconthichdua luôn post bài ra vẻ như rất chia sẻ, nhưng thật ra ở đằng sau lại có một cái gì đó mỉa mai.
    Điều này thật không phải là tốt đâu.
    Cười người hôm trước, ngày sau người cười- câu này beconthichdua đã nghe bao giờ chưa?
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  8. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện như thế này : Có 2 người bạn ngồi uống nước, một ông cụ ăn xin đi đến nơi và chìa tay ra xin. Hơi ấm mùa đông là khi bạn cho ông lão ăn xin đó 1 tờ 500 lẻ ( nếu bạn có) hoặc bạn sẽ nhẹ nhàng mà nói rằng : cháu không có ông ạ !. Còn hơi ấm mùa đông không phải là bạn chìa cốc nước đang uống dở ra đưa cho ông lão.
    Có ai hiểu câu chuyện này không?
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  9. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chú Tiến này,Dì post bài này cũng có mục đích cả,chú đọc,các chú hiểu cho dì.Dì gửi cho các chú cái link,tất cả các bài dì post,cũng mục đích cả,chú đọc,nghĩ dì mày thế nào cũng được,dì chán chẳng buồn để ý nữa rồi.Hì,các chú bao giờ nghĩ dì mày thế này chưa?Chưa đúng không,các chú chỉ thấy Dì cười thôi,cả Lực cũng thế,chơi với nhau từ bé,chỉ biết được thế thôi.
    Nó cười,có lẽ Lực chỉ thấy Nó cười,hì hì,ăn cười,nói cười,chơi cười,chắc là vậy.Chơi với nhau từ hồi đít xanh đít đỏ,đủ kiểu chơi,chơi bi,chơi trốn,đá bóng,bổ quay...à,quay thì Nó chỉ biết thả,Nó sợ,không bao giờ dám bổ.Lực chỉ biết nó chạy sang nhà thờ tông ngồng cùng 1 lũ trẻ con,lớn nhất,đôi khi được bầu làm đại ca,L cũng chỉ biết nó gân cổ lên cãi nhau mà chẳng biết Nó thường chửi nhau,chửi bậy là khác.L cũng chỉ biết nó thích đi ăn trộm cùng hội,Nó ngồi tót vót trên cây nhãn vừa ăn vừa cười.L cũng chỉ biết nó có thể ngồi hàng giờ vào buổi trưa,ngồi im thin thít trên cây nhãn để xem 1 tổ chim,để xem chim mẹ ấp trứng.Ngồi xem chim non há mỏ.Thế đấy,L biết tất cả đấy...có phải đâu,hì hì,Chú Tiến đọc,rồi Lực chắc cũng sẽ đọc các bài Nó viết về Người cũ,có thấy buồn cười cho nó không??he he he,buồn cười nhẻ?
    Chẳng biết L có coi nó như người bạn được ko?Nó thì lúc nào cũng thế,vẫn thế,vẫn như trước,với L là như vậy,Còn tuỳ ở L he he he.Ông V ngày xưa cũng thế,tôi tưởng cũng mất 1 người bạn,hê hê hê,kể ra cũng lâu rồi,chắc chả ai nhớ đến chuyện cũ,thế là bình thường rồi,hì.Mà Nó nghĩ,các chú cũng ngu,nó nào có xinh đẹp gì cho cam,ngu,ngu quá đi mất.
    Mà lâu ko Chat với chú tiến,dì ko có người chửi nhau lại đâm ra ..hiền.
    Vẹt già
  10. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,Nàng...........Xinh phết nhỉ?
    Nàng của nó,nó yêu nàng,hì hì,nàng của nó đáng yêu thế kia cơ mờ.Nàng của nó thích ngắm hồ,he he he,nàng của nó thuộc trường phái lãng mạn.Nó cũng thích ngắm hồ,nhưng nó không lãng mạn,nó chẳng hiểu sao mà nó thích ngồi thiền ở ngoài hồ nữa,hì hì,hai đứa cùng sở thích thế đâm ra khoái nhau lúc nào cũng không hay.Hôm qua nàng của nó đọc những bài nó post trên mạng,nàng bảo,khiếp,sao mà điêu thế,hì hì.Đọc những bài nó tự sự trong quyên sổ của nó và nàng.Nó chép môi bảo nó,Anh ơi,sao lúc làm văn anh ko làm được thế này mà sao lúc viết tâm sự anh bay bổng thế,ặc,nàng nói đểu mình ngu văn,nàng ơi,dù sao văn anh ngu thật nhưng chẳng bao giờ dưới 6' đâu .Dạo này nàng của nó hay ốm,đang học nó toàn phải đưa nàng về,cứ đưa ra đến cửa là nàng biểu nàng hết mệt rồi,nó và nàng lại đi chơi.Nàng của nó bị yếu tim di căn từ mẹ,nàng sợ chết,hì,người ta bảo nàng ko giữ sức khoẻ không cẩn thận là chết sớm.Nó cũng sợ,dạo này,tự nhiên đâm ra sợ,nó cũng sợ chết,nó không bị bệnh tim di căn nhưng dạo nè nó gặp phải lắm rắc rối,tim của nó cũng bất ổn,bao lần định bảo mẹ nó dưa đi khám,nghĩ thế nào,thôi,mất thời gian,chết sớm vài năm có khi lại sướng,he he he.Không biết chết sớm có sướng không nhẻ,ờ,mà có người bảo nó sống dai lím.Nghĩ cũng tủi,nó cũng bị bệnh mà chả ai thèm biết cả,trước đi với Người,thỉnh thoảng bị đau gục mặt xuống,chả vờ cười,xong,biết giời,nói thế,bố mẹ nó còn chả biết cơ mờ,hù hù,xinh ko,nàng của nó xinh ko?
    Vẹt già

Chia sẻ trang này