1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi ấm giữa đông

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Vet_gia, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    sao mà ảnh mờ thế không biết.
    Nàng của tôi đấy
    Vẹt già
  2. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Không biết cái này có mờ ko,ôi,anh yêu em quá,xin giới thiệu với quí vị,đây là người tình của tôi,đừng ai chôm chỉa.
    Vẹt già
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Bé nghe câu này rồi, nghe từ hồi biết lắng nghe những ý kiến, những tâm sự của người khác cơ. Nghe từ khi mẹ bảo là phải biết yêu thương he he, phải biết chia sẻ. phải biết ngẩng cao đầu mà sống...Cười người hôm nay cũng chỉ là cười thầm, cười tủm tỉm, cười người hôm qua là cười khinh khỉnh, cười nhạo báng..Nụ cười của ngày mai là nụ cười buồn buồn he he. Tóm lại có thể vài ngày nữa bé sẽ bị người khác cười vào mặt những nụ cưòi như thế.. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn ngày hôm nay vưỡn nhoẻn một nụ cưòi buồn hiếm hoi
    Cho bé góp cái ảnh với nhá
    [​IMG]
    [​IMG]
    tiền là phù phiếm,tình là phù du,ngủ là trên hết​
  4. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trời đất,đây là tâm sự,nguoinuocngoai để yên cho tôi làm ăn.Còn chị nữa,việc gì phải làm thế,điên rồ,chép miệng,dù gì nick bí mật này cũng lộ,thôi,cho lộ hẳn,dù gì nick bí mật nói vẫn thật thà hơn.he he he
    Mà sao chị cứ vào topic của em để mà thể hiện thế nhỉ?Chị thắng à,đã thắng.Đấy,chị không thấy à,chép miệng,hay chưa hiểu những gì tôi nói.Tại sao lại phải thể hiện,tại sao phải tỏ vẻ,tôi bắt đầu thấy ghét chị,ghét thực sự.Tôi hỏi chị;Chị có ghét em không?--------Không,chị ít khi ghét người khác lắm.......Buồn cười,thật thế à?các hành động,câu nói của chị,mục đích cả,tôi cũng chả phải dạng hiền lành mà không hiểu.Chị bảo chị thật lòng với tôi.he he he,chị giải thích được cái thật lòng ý nó thế nào,mà giải thích thì cũng chỉ là có mục đích mà thôi.Thôi,chuồn .a`,Tuỳ chị,post tiếp thì post,chị cũng không phải vừa,lời văn cũng chỉ là lời văn,cả em cũng thế thôi,văn vẫn là văn.Chỉ khác hơn 1 chút,bây giờ em post ko mục đích như chị nghĩ trong đầu đâu,he he he,chị hiểu mừ.Thôi,chị ko post vào topic của em là em vẫn thấy thoáng hơn.nhá...em cũng còn nhiều chuyện,topic của em ko lo trống trải đâu.
    Cả con mụ nguoinuocngoai nữa,im cái mõm đi,đang yên đang lành,bực cả mìn.Mà nghĩ cũng buồn cười.Đừng có viết gì kiểu như thế,lắm chuyện rắc rối lắm.Đã thấy người ta viết vào topic của bà cái gì chưa?viết cho tôi đấy,he he he,đọc xong,kể ra cũng thấy tức tức,nhưng mà sao cứ buồn cười.
    Một con rối,Tiếc à,tiếc gì?mày tiếc cái gì.Dung cẩm,he he he,đúng thật,tao có tiếc gì đâu?
    Vẹt già
  5. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Nàng ơi,bao giờ nàng lên,nàng xem,ta và nàng thế nìu nhé,hình như xấu hơn thì phải,mà đã thế còn mờ tịt.
    Vẹt già
  6. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Vẹt già
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 03/01/2003
  7. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Được vet_gia sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 30/12/2002
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 03/01/2003
  8. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hehhehhehhêh... vui nhỉ !
    Xin lỗi beconthichdua chứ bao nhiêu tuổi rồi mà còn xưng bé? Ở tuổi của cô người ta ở quê phải có 3 đứa là ít . Còn nhìn cái mặt cô kìa ... Ừ thì bé.... cái mặt nhìn bé xíu bé xiu ... dễ thương ghê cơ.
    Còn đã là trên net thì tất cả chỉ là lời ong ****, lời lẽ văn vẻ mà thôi, chẳng ai thật lòng ở trên net cả, tất nhiên chẳng loại trừ tôi. Thế nên có văn thì văn ít thôi, không người ta cười cho đấy.
    Còn cái con vẹt già kia, mi thích gì đây? Ta không phải đang đứng về phía mi hay sao mà mi bật ta thẳng tưng thế? Mi có biết thế nào là cách sống sao cho ổn thoả không vậy?
    Ta luôn đứng về phía mi, vì ta thích cái tính ngang ngạnh và ngông cuồng của mi, nhưng không phải để mi chửi cả vào mặt ta như thế đâu. Mi vẫn là một đứa trẻ con, nhưng bài mi vừa post cho beconthichdua làm ta thích lắm. Chính xác những lời ngươi nói là rất đúng. Cô ta làm trò, cô ta ra vẻ ta đây thế này ta đây thế nó. Thắng á? Cho cô ta thắng đi, cái phần thưởng mà cô ta dành được rồi sẽ giết chết cô ý thôi.
    Đấy, ta cũng chỉ nói thế nữa thôi, còn làm bạn được hay không là tuỳ mi và thái độ của mi đối với ta .
    Chào !
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    chít mất vì buồn cười, đây là những gì gọi là lời ong **** đúng không? Và là những gì không thật lòng, hehe không chừng gặp bé ở ngoài đời, chắc là yêu thương bé điên cuồng mất...He he bé già roài nhưng chắc chắn vuỡn kém tuổi nguoinuocngoài, mà bé tuổi hơn thì nên xưng là bé, để cảm thấy mình gần già dặn bằng người ta, để học hỏi thêm chút kinh nghiệm về khinh thường người khác. Mà rõ ràng ở wê bé, bằng tuổi bé 3 con vưỡn là ít hehe, nhưng bi h có học có khác chứ .................. Ví bé biết là bà chị đến chừng này mà chưa có đứa nào thì cũng đáng nghi thật he he
    to ....: tớ đọc để hỉu cậu hơn he he], cậu thích nghĩ thía nào về tớ thì nghĩ, tớ ko giải thích..nói nhìu đâm ra thành nói dại nhể.. Cứ viết đi, tớ đi để cho cậu cảm thấy thông thoáng, một mình một vương quốc, có quay lại cũng chỉ để tâm sự với bà chị nguoinuocngoai kia thôi bibo

    [/quote]
    [​IMG]
    tiền là phù phiếm,tình là phù du,ngủ là trên hết​
  10. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    "Còn cái con vẹt già kia, mi thích gì đây? Ta không phải đang đứng về phía mi hay sao mà mi bật ta thẳng tưng thế? Mi có biết thế nào là cách sống sao cho ổn thoả không vậy? Ta luôn đứng về phía mi, vì ta thích cái tính ngang ngạnh và ngông cuồng của mi, nhưng không phải để mi chửi cả vào mặt ta như thế đâu.
    Đấy, ta cũng chỉ nói thế nữa thôi, còn làm bạn được hay không là tuỳ mi và thái độ của mi đối với ta ."
    Bà này,thì cũng phải có kẻ đấm,có kẻ xoa chứ,he he he,thượng sách mà,thôi bà bỏ qua đê,không cái topic này của tôi lại thành nơi giũa mỉa nhau.Mà thiết nghĩ,hứng thú thì làm chứ thừa thời gian gì mà làm,bỏ qua cái chuyện này,he he he,chúng ta gần Bùn mà chẳng Hôi tanh mùi Bùn mừ,he he he.bà thấy tôi nói coá đúng ko?
    to.....(he he he):thích chiến với người khác thì sang topic của người ta mà chiến.Năm cũ sắp qua,hôm nay tui chốt lại vài nhời trên đây,năm mới sắp đến rùi,nhớn hơn tí chứ nhỉ?
    Vẹt già

Chia sẻ trang này