1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi ấm giữa đông

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Vet_gia, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Năm cũ đã qua..................
    Năm nới đã đến................
    Vẹt già
  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... càng ngày càng vui !
    Năm mới vui vẻ nhé !
    beconthichdua ơi, tất nhiên vẫn chỉ là ong **** thôi. Còn về tuổi tác á? Xin lỗi nhé, có khi tôi vẫn kém tuổi của "bé " đấy, nhưng thấy bé lễ phép nên thôi... cứ xưng bé đi cũng được.
    À, đã quá khen khả năng khinh thường người khác của tôi rồi đấy, lẽ ra điều đấy chỉ cần bé hiểu là đủ rồi, cần gì phải phô ra giữa forum như thế chứ , nhỉ ?
    Thôi, năm mới, mọi điều đều mới... đi chỗ mới chơi ..... vì ở đây chẳng có gì để phải gọi là tâm sự cả . Nghe chó sủa nhiều khéo mình lại thương nó thì chết .
    Nghỉ !
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  3. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chép miệng,định ko lên mạng,và đã lên,định ko post,chán mà,thế mà vẫn post.Bạn bè,có hai từ,hai từ để mà phải giữ,để mà coi trọng ,coi trọng để mà làm mọi việc,thật lòng nhất,để à cảm thấy ấm cúng,để mà thấy giữa đông lạnh đc kề vai ,để luôn thấy người bên cạnh.Nặng nề,có 1 chuyện cỏn con,nó cũng muốn nhường,nó cũng muốn tỏ ra nó người lớn,nó không muốn chấp,nhưng nó là con gái,và nàng cũng là con gái..........Tại sao thế nhỉ?Nó ko sai,nàng cũng ko sai,nàng chỉ không biết nàng đã vô tình thành người sai.Hôm nay,nàng ngồi im,nó cũng ngồi im,ko hỏi han 1 câu.nàng buồn,nó cũng buồn,nàng nghĩ nó bảo thủ ko chịu nhẫn lỗi,nó định giải thích rằng..........nhưng nó ko nhấc nổi 1 câu,nó không muốn cảm giác lòng tự ái lại bị han gỉ.nàng có hiểu nó không?Nhái à,bao giờ vào topic này đọc?Ảnh hai đứa dán vào quyển sổ,ảnh cười nhưng bây giờ hai đứa ko cười.nàng vẫn mang đi,nhưng quyển sổ lạnh tanh,vẫn nguyên như lúc nàng mang đến và nguyên lúc nàng mang về,nguyên như thế đến bao giờ????????????
    Ngày hôm nay trời mưa,bầu trời xỉn 1 màu âm u,bước chân,lòng thở dài với nỗi niềm,chép miệng.Ngày mai,trời có lẽ vẫn sẽ mưa,vẫn sẽ âm u 1 màu,nhưng sẽ còn những ngày nữa của ngày mai, tin,hì hì, tin,một màu mới sẽ trong nó,ít ra cũng đủ để sưởi ấm bàn tay cóng lạnh giữa mùa đông này.
    Được vet_gia sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 02/01/2003
  4. Tre_con_cuoi

    Tre_con_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trời hửng nắng,oái chà,nắng bố hay nắng mẹ đây mà ghê thế không biết,cái cảm giác Chat co ro vì lạnh ko đc phép hình thù trong ngày hôm nay.Tre con cười,hờ hờ,cái Nick sến thật,nhưng mình lại thích,chết dở.Lâu lâu ko có ai gửi mail,mò mẫm chót chét đc cái mail,chẳng hiểu ra làm sao nữa,nhiều lúc thấy mình cũng mạnh mẽ,nhiều lúc đâm điên,giá như mình ngã đánh xoài ra đây,ai đỡ dậy không nhỉ?Làm giè ai đỡ mà gục,ngu gì hờ hờ,lên mạng ko 1 mục đích,sướng lên thì hoá đâm ra dồ,viết viết ,xong,gửi link cho vài đứa,bảo chúng đọc,và luôn kèm theo lời:"tao bốc phét đấy,đừng có tin,sáo rỗng đấy".Chúng nghĩ gì nhỉ?Chúng nghĩ mình bốc phét thật à?lạ lẫm quá.
    Nàng của nó củng tởm thật,hơi tí là dùng đùng điệu điệu,mà nó cũng đâu kém phần long trọng.Nàng bỏ nó,bỏ cái bàn 1 ,nàng chui lủi xuống cái góc lớp tối tăm ấy để ngồi,mặc kệ nàng,thích lúc nào thì cứ việc lên.Nghĩ là nghĩ thế,nó gấp 1 tờ giấy nhỏ:Lên đi,lớn rồi,cãi nhau làm gì. Nó viết rồi vứt qua cửa sổ,nó lại lôi cái lòng tự ái ra,nó lại nghĩ nó không sai .giờ ra chơi,chúng cưòi cười nói nói,nó liếc xuống chỗ nàng,nàng gục mặt,he he he,chắc nàng buồn đây,thấy thế nó cũng ...sướng,cũng trả vờ buồn tí cho nàng... vui.
    Nàng nhớ mình hay sao mà cuối cùng nàng cũng lên,nàng ko nói năng,tất nhiên mình cũng ko nói chớ,he he he,mình hát.........bài này nàng thích,mình cũng thích và có 1 người cũng thích...........Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ,vi vút sau hàng tre........Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn,chiều hái hoa triền đê........He he he,nàng cười,nhưng nàng vẫn để bụng,hi hi hi,biết tỏng ra roài,Nhái có giận ai đc lâu đâu,he he he,ta cứ để đấy,không đi đâu mà vội mà vàng,mai nàng và ta sẽ xí xoá,he he he,nhái nhỉ?Còn hôm nay nàng cứ giận trả vờ đê,cho nàng vênh váo hôm nay.Đọc chưa?????????
    Mà nhái có biết ko?anh ít có bạn thân,còn bạn để anh cảm thấy vui,nhiều nhiều lắm.....Nhưng sao thế nhỉ,anh chỉ thấy vui thôi.Trước đây anh cũng từng có 1 đứa bạn thân,anh và nó cũng từng cãi nhau,hơ hơ,lâu lắm,bây giờ mỗi đứa mỗi trường,rồi thì có nhiều chuyện,cứ đẩy hai đứa xa,xa,rồi thì hết........anh cũng đã phải khóc vì nó rồi,anh em mình đừng thế,nhỉ em nhỉ???????
    Trẻ con cười
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 04/01/2003
  5. Tre-Con-Cuoi

    Tre-Con-Cuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chép miệng,có vụ cãi nhau nào,cho tôi theo với,đi 1 mình,chúng nó nói cho vỡ mồm mất,he he he,trời sinh ra tôi,trời sinh ra bạn,chung qui cũng là đồng loại của nhau,he he he
    Trẻ Con
  6. ban_biet_toi_la_ai

    ban_biet_toi_la_ai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Có một lần vô nick bécon và chat với vài người con gái. Hoa_bat_Tu224 có phải là Nguoinuocngoai ko vậy???
    và thoáng nghe em cười ...​
  7. Hoa_daica

    Hoa_daica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười,cái nỗi buồn cười làm người ta phải nhếch mép vì 1 câu hỏi,có hay chăng 1 câu trả lời hay gửi lại sự khinh miệt??????????????
    Đại ca
  8. Hoa_daica

    Hoa_daica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nguoinuocngoai,stop cái vụ Chat ấy đê
    Đại ca
  9. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Con bé này điệu thật, mỗi lần làm nick mới lại có một cái hình minh hoạ hay ra phết
    Thôi hâm vừa vừathôi đừng để bị khoá nick thì chú vote cho mày 10 lần 5*
    Love means you never have to say I'm sorry...
  10. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hehhehhehhehhehhehhe........ nguoinuocngoai là nguoinuocngoai, hoa bất tử là hoa bất tử ... Là 2 con người khác nhau hoàn toàn về tất cả mọi thứ, từ con người, tính cách đến bản chất. Chỉ duy nhất giống nhau là cả 2 đều là con gái .
    Có ai định kiện cáo gì à?
    Xin mời ...
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...

Chia sẻ trang này