1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi ấm giữa đông

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Vet_gia, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_daica

    Hoa_daica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha,chị ơi,người ta hỏi là có mục đích cả đấy,lí ra người hỏi là mình chứ nhỉ?câu hỏi trên ko biết của người ấy hay cũng là của kẻ khác mạo nhận,he he he.Nói thế thoai.
    Đại ca
  2. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chú hero chỉ được cái nói mồm,cứ nói cho vui mồm,đợi mãi chú có vote cho cháu cái sao nào đâu,Già rồi mà còn gian.Chết sớm.Chat với chú chán bỏ xừ-----------Tao là người lớn,mày là trẻ con,tao tử tế,mày không tử tế-----------ái chà,mày à,tao trẻ người,còn mày là thằng già,mày tử tế,tao cũng tử tế,he he he.Chép miệng,cháu còn ngoan chán.
    Vẹt gi
  3. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có người,vui vui là xả hơi vào viết,và tức tức là lên mạng gõ gõ,gõ đến trẹo cả tay,gõ rồi gửi vào chính hòm thư của mình,tốt có,xấu có.He he he,mà đa phần là xâu,xấu thì mới phải giấu,mới ko dám fơi bầy.Tốt thì thấy kể ra mình cũng tốt,còn xấu thì thấy lòng mình bị nhuốm màu.mà không biết chính mình tự nhuốm đen chính mình hay có điều gì đó đã đẩy mình làm vậy.Có 1 ngày,trời chẳng đẹp,lòng mình cũng chẳng đẹp,mở hòm thư ra để viết,cái bản tính nhất thời đủ để viết những điều xấu xa,he he he(xấu xa đấy kể ra cũng có logic)Viết cho mình mình đọc,để an ủi bản thân mình.Ôi,ngu xuẩn,sai 1 li đi 1 dặm,quên béng là phải phi tang vật chứng.Nhận vật bị bôi bác đã đọc được.Chột da,mình muốn nói với người ấy,đấy chỉ là tự dối để an ủi mình,thức ra ko phải vậy,he he he,nhưng ai tin......Tin làm sao được,chắc người ấy đọc và đang cười khấy mình.ăc ặc.........
    Vẹt già
  4. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ai bảo anh ngu cho lắm váo,có mỗi việc xoá sổ cũng quên,cho chết,ha ha ha
    Vẹt già
  5. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Im,ko post lung tung.
    Vẹt gi
  6. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    tui viết về anh nhé anh.Ở lớp anh o lấy gì làm ngoan ngoãn cả,ngồi trong lớp nói chuyện như con khiếu,và thế là anh bị cô đuổi cổ lên bàn 1,lên ngối cạnh cái đứa vừa xinh,lại ngoan như tui.Anh chẳng thích tui mà tui cũng thế,anh chỉ nói chuyện vói thằng bên cạnh.Anh cười toác miệng ra nhưng ko bao giơ nói với tôi câu nào cả.Tôi thấy anh cứ kinh khiếp thế nào ý,vì lúc tôi thấy anh cười như điên,lúc thì mặt anh lạnh tanh,có khi cả buổi học,chẳng them nói với ai 1 tiếng.ha ha ha,rồi 1 ngày,tôi thấy anh sụt sùi,anh cúi gằm mặt xuống,anh giấu làm sao được,nưóc mắt còn che đưọc chứ che làm sao được tiếng nấc.tui chẳng bao giờ nghĩ anh sẽ thế này cơ đấy,thế mà anh........lại như thế làm tôi ngạc nhiên,tôi chẳng ấn tượng gì anh cả,thế mà thấy thế,tôi xúc động quá,tại vì tui tốt quá mà,tôi là người có tấm lòng cao cả mà,tôi như là bà bụt của anh,bà bụt là tui cầm tay anh,kéo anh lên tầng 7,đưa anh giấy ăn và bảo anh khóc tiêp,hi hi hi,anh khóc trông xấu thế,trông như con khỉ ý.chẳng bù với tôi,da rắng ,mắt bồ câu đen,môi đỏ nữa chứ.quá là xinh,ha ha ha,anh đừng có ghen đấy.thỉnh thoảng đói lên là anh cũng hiên,anh ngồi im mà,ha ha ha.mà anh này,càng ngày em thấy anh càng chua ngoa đấy.
    ngày ấy ai dăt tay anh lên tâng 7
    ngày ấy ai đưa anh đi chơi ngoài hồ
    ngày ấy ai đi cùng anh ra chỗ để mà lúc về anh thở phào
    ngày ấy ai dỗ danh anh
    em tốt thế mà sao anh toàn post bài xấu về em thế,cái ảnh anh quét lên thì rõ là xấu.em xinh thế mà lên chằng thấy mặt mũi đâu.
    Vẹt già
  7. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ lắm,ngày ấy anh có 1 nụ cười,1 nụ cười gượng gạo?1 nụ cười cảm thông,nụ cười chia se?Nụ cười mỉa mai?Nụ cười khinh khỉnh?Nụ cười thương hại?Anh đã từng nhận lấy nụ cười ấy,anh đã từng bị quáng gà mừ.
    Vẹt già
  8. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua của ngày hôm kìa,nhận được 1 cái mail.cái meo ngày hôm qua của ngày hôm kìa ấy........mường tượng ra cái ngày hôm qua của hơn 1 năm trước.Hơ hơ,có 1 người bạn......cái thằng ấy biểu:i wish the time run slowly,nào thời gian có ngồi im như tượng,cứ fóng như lấy được.Rồi đánh vèo 1 cái,thằng đi sang Nga.Một tờ giấy còn nguyên vẹn:chúc H đạt được mọi ưóc mơ trong cuộc sống.he he he,nhái ko biết,buồn cười lắm,noá vẽ hai cái trái tim,hai trái tim trẻ con,hai trái tim 1 nửa,đứng cách biệt nhau trong 1 khoảng giấy.hai nửa ấy chỉ đủ để 1 ngày thu,có 1 đứa,lặng lẽ dọc bờ sông,rồi hát toáng lên,ngước mắt rộng ra phía trời.Đã bay,bay rồi,bay,chập chờn ẩn hiện trong khoảng mây rồi tan đi.hai trái tim đủ làm nên 1 tình bạn,đủ thấy ý nghĩa trong nhau.Gửi lại dòng cuối:Don't forget......rồi biến mất........Và giờ đây,đang ngồi nhìn cái meo trước mắt,cũng nhận được dòng chữ :Never foget..........và biến mất như lần trước....................
    Vẹt già
  9. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Yahoo buồn trống trải
    Mình đang nghĩ tới ai
    Để tình mình rơi vãi
    Chẳng hiểu ta nhớ ai???
    Vẹt già
  10. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc,nhái nhìn anh trình bày này .Thơ bưởn
    Hàng Chat đầy trống trải
    Ta đang nghĩ tới ai
    Để tình Ta rơi vãi
    Chắc là Ta nhớ khoai...................[8D]
    Vẹt gi

Chia sẻ trang này