1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi ấm giữa đông

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Vet_gia, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_daica

    Hoa_daica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh đi cả ngày,về nằm thẳng cẳng.Lão anh giai mang về đĩa rồ mam téc ghita,nghe thấy hay hay,mà chẳng biết từ hay được định nghĩa thế nào,tự nhiên thấy lạo xạo trong người ,chùm kín chăn,co ro 1 góc,nghe.Sáng nay,trong giờ Văn,chán cái cảnh nghe lão già kể chuyện bốc phét dài kì,tự phét,1 bài thơ,chả là đang ngồi vẽ,dòng lãng mạn lây nhiễm từ em ập đến,nhiệt huyết về văn chảy ra lênh láng,anh thồ vài từ vào,chắp vá lại hoá thành thơ.ặc ặc.Khi nào rỗi lên đọc,đừng post lung xờ tung.
    Thoảng nghe tiếng gió vỗ triền đê
    Mây chao đảo cùng đàn chim tung cánh
    Lá xào xạc rớt màu úa chở thu đi
    Gió đông đến ve vãn cành trơ nhỏ
    Hoàng hôn xuống xé dần màu áo lửa
    Hoà guitar ứa lưng giọt buồn
    Tuổi 18 thổi hồn rộng tay hứng
    Khắc khoải rạo rực đốt nên thơ........
    Đại ca

Chia sẻ trang này