1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi ấm ức và nỗi buồn của một member không ở HN !

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi khit_khit_khit, 22/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Máu cái kiểu gì thế
  2. biaxident77

    biaxident77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Anh là anh cứ thừa nhận với các chú là mình thuộc dạng "thác loạn" hay đại loại thế rồi..!!!
    Có gì bức xúc cứ chút lên đầu anh cũng được, ko vấn đề gì đâu ..!!!
    "Mưa rơi ướt áo dân chơi" jo jo jo ..,!!
    Nói vậy chứ các chú muốn chơi thế nào cũng được nhưng phải đảm bảo sức khoẻ và đảm bảo công việc....!
    Dạo này mình yếu quá !hic hic ...!!!
  3. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em có giận gì bác đâu, giận thằng Nam đấy chứ. Nó to mồm bảo anh em thác loạn qua đêm đi rồi lại kêu nhưng em ko đi được, thế chẳng phải làm giảm nhuệ khí anh em à.
    Thằng Nam đâu rồi, vào xin lỗi anh em rồi mời anh em 1 bữa để tạ lỗi đê
  4. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng thấy gạ bia bọt

Chia sẻ trang này