1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi ấy bình yên....

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Uh mình xin lỗi vì đã làm cụt hứng của little_star nhé......nhưng nếu thật sự đó đã là những điều thuộc về kí ức ...thì đâu có thể quên được...và có thể viết ngay ra được....
    Bạn thử lại một lần nữa xem sao hen ...
    Try your best to do something you want
    CKA
  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    tuổi thơ tui ko có gì đang nhớ lắm....
    chỉ có vài chữ ,.......nhà rất nghèo...có khi cả nhà chỉ có cá trứng luộc..đi học áo rách ...rất nghèo ....
    rất cô đơn ...ko bạn bè gì cả...(chỉ có chơi với bạn thân tui thui ...quà sinh nhật năm tui 5 tuổi )-->gấu teddy
    Học rất giỏi---------> hệ quả của hai điều trên
    yêu nhất là ông nội ----------->ong nội cũng thuơng tui nhất

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    CKA tiếp tục post lên đây những bài viết rất cảm động về Mẹ mà CKA đã sưu tầm được. Có những điều thật đơn giản để thể hiện tình yêu thương với những người trong gia đình mà sao ta không nhận ra hay là ta quá vô tư ???
    CKA mong các bạn tham gia chủ đề này tích cực - cũng là một cách để bày tỏ những tình cảm chân thật nhất của bạn dành cho người mình yêu thương nhất .

    Qùa tặng Mẹ
    ?oMột bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ?để lòng mình vui sướng hơn?Mẹ, mẹ là dòng suối ngọt ngào??
    Sắp đến sinh nhật mẹ, tôi nghĩ mãi về món quà tặng dành cho Mẹ, phải thật bất ngờ và ý nghĩa.
    ??
    Chủ nhật ở Thảo Cầm Viên thật đông và vui. Đi dạo, ngắm hoa, xem thú và cả ngắm?mọi người chung quanh. Chợt một tấm băng rôn khiến chúng tôi chú ý : ?o Mừng sinh nhật Thảo Đàn ?o . Đã sinh hoạt với nhóm công tác xã hội ?o chăm sóc cho trẻ em vào đời sớm ?ođôi lần, tôi hoà nhập khá thoảI mái . Làm quen và thăm hỏi các em. Câu trả lời bao giờ cũng được bắt đầu bằng : ?o Dạ thưa??. Các em hớn hở ?okhoe? quà mới nhận được , đó là những gói mì ăn lìên, ổ bánh mì kẹp chả, những bao bánh snack?..và hồn nhiên thưởng thức, đùa vui.
    Tạo lập lạI được tính lễ phép và sự vô tư trẻ thơ cho các em có lẽ chính là món quà quý giá nhất dành cho các anh chị phụ trách.
    Dòng suy nghĩ ngắt ngang khi tôi bắt gặp cái nhìn của một em ngồi riêng lẻ đang chăm chú nhìn mình . Tóc và da khét nắng, đôi mắt tròn, sáng rỡ trên khuôn mặt sạm đen , gợi tôi nhớ lại?
    Lần ấy, dễ có hơn hai mươi năm, được theo chân đội công tác xã hội của Thành đoàn Tp.HCm đến một vùng sâu thuộc huyện Nhà Bè vào dịp Trung thu : những chiếc ***g đèn được các thành viên trong đoàn làm cấp tốc, thuốc men, quà bánh và gần chục thùng sách , báo, quyên góp từ thành phố đem về?đã thắp sáng ling linh trên vùng đất ruộng nhiễm phèn và chưa có điện. Đêm ấy thật nhiều những đôi-mắt-thủy-tinh, những tiếng cười giòn giã, là một kỷ niệm khó quên trong tôi. Hôm nay , gặp lại đôi mắt ấy . Chúng tôi đến ngồi cạnh trò chuyện với em . Nhân- tên chú bé, khá hóm hỉnh và dạn dĩ so với các em cùng lứa : tám tuổI , bán vé số dạo , rồI dành dụm sắm ?ođồ nghề ?ođánh giày ở thành phố đã ba nắm !
    - Sao em chưa ăn bánh, không đói à ?
    - Dà?.em để dành đem về cho mẹ, bánh phồng ( snack) này ngộ quá, chắc mẹ em thích lắm.
    Tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ họng?
    Chung quanh mọi người đang chia tay và hẹn gặp lại lần sau.
    Bước chân ra về, trong lòng buồn vui lẫn lộn. Chợt nhận ra một điều : Niềm vui là sự thật tâm, cái chí tình đem đến cho nhau, chứ cứ đâu phảI là những điều cao xa, lạ lẫm. Cám ơn tất cả các-bạn-Thảo-Đàn đã cho chúng tôi một ngày chủ nhật thật đẹp. Cảm ơn Nhân em đã cho tôi hiểu được ý nghĩa tận cùng của lòng hiếu thảo : thể hiện từ suy nghĩ và hành động thường xuyên hướng về cha mẹ, đơn giản và cần thiết như máy chảy về tim - sẽ là món quà giá trị nhất tặng Mẹ, không chỉ trong một ngày lễ kỷ niệm
    Em cứ ôm vào biết bao nhiêu mảnhvỡ
    Rồi tự hỏi lòng sao lại chẳng bình yên

  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Lời trái tim muốn nói
    DĨ VÃNG NGỌT NGÀO

    Mẹ thương yêu của con!
    Vậy là đã sáu năm trôi qua kể từ ngày mẹ quyết định đi thêm bước nữa. Con luôn mong mẹ được hạnh phúc nhưng ngày đó con vẫn cảm thấy hụt hẫng biết bao. ĐốI vớI con, chẳng ai có thể thay thế được vị trí của bố trong trái tim con. Lòng con đau nhói khi nghĩ về bố. Ngày bố mất vì căn bệnh ung thư quái ác, mẹ đã ngã quỵ, tim con như có ai đó bóp vỡ nát. Con còn ngạc nhiên hơn khi biết đó là bác Thắng - bạn của bố. Mẹ bảo rằng: ?o Con cần phảI có một ngườI cha. Vả lạI bác Thắng là ngườI tốt ?o . Nhưng con vẫn sợ mẹ sẽ không hạnh phúc khi sống cùng những ngườI con của bác Thắng. Đôi khi con vẫn băn khoăn tự hỏI mẹ đã đi bước nữa bì mẹ yêu bác ấy hay là mẹ sợ con thiếu thốn tình cảm của một ngườI cha ?!!?
    Khi nhìn vào đôi mắt của mẹ, con biết mẹ rất hạnh phúc. Từ ngày bố mất, mẹ đã phảI hy sinh vì con rất nhiều. Con mỗI ngày một lớn hơn trong vòng tay của mẹ. Hiểu được sự vất vả, hy sinh của mẹ nên con đã cố gắng sống thật tốt để mẹ không buồn lòng vì von . Mẹ vẫn luôn hãnh diện về những thành tích mà con đã đạt được. Nhưng đôi khi con vẫn cảm thấy mẹ như một cái bóng âm thầm, lặng lẽ vớI những nỗI buồn mà mẹ đã giấu kín dướI đáy sâu của tâm hồn. Và bác Thắng đã giúp mẹ thoát ra khỏI cái bóng đó. Con cảm thấy mừng vì điều đó và con đã hy vọng bác ấy sẽ đem lạI cho mẹ và con một mái ấm hạnh phúc.
    Mẹ ơi ! Quả thực cuộc sống chứa vô vàn điều phức tạp, nó không đơn giản như con đã từng nghĩ. Lúc này đây, con không thể chịu đựng hơn nữa cái không khí gia đình ngột ngạt đến vậy. Đó không phảI là một gia đình mà con đã mong ước. Dường như trong ngôi nhà ấy, con đã trở thành một ngườI thừa, hoàn toàn xa lạ. Khi có mẹ thì dượng và các anh chị tỏ ra vẻ chăm sóc con một cách ân cần , chu đáo. Để rồI khi không có mẹ, con phảI nghe những lờI nói bóng gió xa gần, cay độc của các anh chị . Con phảI chịu đựng những lờI nói gay gắt, thái độ lạnh nhạt, hắt hủI của dượng, Con đã tủI thân biết bao trước sự giả tạo ấy. Con muốn có một gia đình hạnh phúc thực sự nên con đã cố gắng làm tất cả. Nhưng giờ đây, con thấy cay đắng hơn khi nhận ra đằng sau bao nhiêu nỗ lực, con vẫn chỉ là cái gai trong mắt của mọI người. Con khổ tâm lắm mẹ ơi, ngày thi đã gần kề mà con không thể tập trung vào việc học . Hơn bao giờ hết , con thấy nhớ bố, con nhớ những ngày tháng hạnh phúc bên bố và mẹ. Đã có lúc con muốn bỏ đi thật xa nhưng con đã mất bố, con không thể xa mẹ dược và con biết mẹ sẽ rất đau khổ khi mất con . Đôi khi con muốn nói cho mẹ nghe hết những nỗI niềm suy tư, lo lắng của con nhưng con không thể, con không đủ can đảm. Con sợ mẹ sẽ phảI khổ tâm, suy nghĩ về con , con sợ mẹ sẽ đau lòng vì con. Con không đủ can đảm để nói với mẹ dẫu biết rằng nỗI đau lòng con sẽ được sẻ chia. Nhưng mẹ ơi lúc này con cần mẹ hơn bao giờ hết, dù không thể nói vớI mẹ bằng lờI , nhưng con hy vọng rằng qua những dòng chữ này mẹ sẽ hiểu nỗI khổ tâm của con . Mẹ ơi! Mẹ hãy giúp con thoát khỏI những nỗI lo sợ ám ảnh đó. Mẹ hãy giúp con có đủ can đảm và tự tin để vượt qua cái bóng của chính mình. Mẹ nhé !?.
    Con của mẹ.
    Em cứ ôm vào biết bao nhiêu mảnhvỡ
    Rồi tự hỏi lòng sao lại chẳng bình yên

  5. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    doc bai cua CKA@ thi that la cam dong do'. Hoi truoc thi Andy@ ko co nghi toi nhung chien do, tai vi tu nho den lon Andy@ duoc lon len trong vong tay yeu thuong cua bo va me nen Andy@ wa that la ko hieu duoc nhung dieu do. i'm feel sorry for who is in that situation!!!!!!!!!!!! forreal
    How do I say hello?
    I just wanna talk to CKA
    How do I say you're beautiful
    When I can't take my eyes off you
    I don't wanna say the wrong thing
    I just wanna use the right words to impress you
  6. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Continue nhé một bài thơ mới của CKA về mẹ....người CKA thương yêu nhất đời
    VỚI MẸ
    Mẹ đừng trách con ham chơi
    Rong ruổi , lang thang, tâm hồn không định hướng
    Tháng năm cằn cỗI tuổI thơ
    Nên trái tim con giàu tưởng tượng ?.
    Mẹ đừng trách con vẩn vơ
    Con dẫu biết cuộc đờI cần thực tế
    Nhưng đánh đổI ước mơ là điều con không thể
    Hạnh phúc của riêng mình, con chỉ có trong thơ ?.
    Mẹ đừng trách con dạI khờ
    Có ai khôn mà không một lần vấp ngã
    Con dẫu dạI cũng biết rằng mình dạI
    Mà suốt đờI chắc chẳng thể khôn hơn !
    Mẹ đừng trách con dễ rơi nước mắt giận hơdn
    Hãy để con khóc như cuộc đờI này đáng khóc
    BởI nụ cườI kia chắc gì là ?.hạnh phúc?.
    VớI chính mình con không dốI được đâu ?.
    Mẹ đừng trách con chẳng biết tính chuyện dài lâu
    Nông nổI say mê vớI những nhất thờI trước mắt
    Mẹ ơi , cuộc đờI ai biết chắc
    BởI lỡ phút này ?phảI hốI tiếc những ngày sau ?.
    Mẹ đừng trách con hay nghĩ đến khổ đau
    Giữa trăm cảnh bể dâu, ai chẳng muốn mưu cầu hạnh phúc
    Nhưng con dám nhìn vào một điều rất thực :
    Hạnh phúc - khổ đay là hai kẻ song hành
    Mẹ đừng trách con khôn lanh
    DốI trá, điêu ngoa con có thể học mà không cần suy nghĩ
    Toan tính nhỏ nhen, con cũng có thể nhẫn tâm ích kỉ
    Nhưng để làm ngườI , con phảI trăn trở mỗI ngày qua
    Mẹ đừng trách nếu mai con đi xa
    Con sẽ chọn riêng con đường - dẫu là gian khổ nhất
    Giữa cuộc phù sinh con không muốn mình đánh mất
    Tự do của mình trong sự bình yên
    Mẹ ơi, nếu có ai bảo con điên
    Con sung sướng lắm vì mình là ngườI tỉnh nhất
    Không quan trọng đâu - bởI con biết thế nào là sự thật
    Chỉ một lần?.mẹ hiểu ?.đứa con ngông ?.
    Everything in life should be enjoyed for what it is
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Về nhà

    Trong khi đợi bạn tôi ở sân bay, tôi đã chứng kiến
    những khoảnh khắc đáng quí nhất đời mình. Và chuyện đó
    xảy ra chỉ cách nhà tôi khoảng nửa mét. Tôi thấy một
    người đàn ông sách 2chiếc túi nhỏ. Anh ta dừng lại ngay
    cạnh tôi, nói người nhà anh đang chờ. Đầu tiên anh ta
    cúi xuống đứa con trai nhỏ nhất chỉ khoảng 5 hay 6 tuổi,
    hôn nó thật thắm thiết. Hai cha con ôm chặt lấy nhau
    trông thật tình cảm. Rồi người ta lùi lại một bước, nhìn
    vào mắt cậu bé và nói: "Gặp lại con thật vui quá, bố
    nhớ con lắm!". Cậu bé bẽn lẽn cười, cúi xuống và nói:
    "Con cũng thế ạ !". Người đàn ông đứng thẳng dậy
    nhìn câu bé lơn hơn và nói: "Con đã thực sự trưởng thành
    rồi đấy chàng trai nhỏ, cha yêu con lắm!". Rồi anh ôm
    cậu bé thật lâu, còn khẽ cọ râu vào má nó nữa. Một bé
    gái, nhắm chỉ khoảng 1 tuổi nắm tay mẹ đứng gần đó,
    cứ nhìn theo cha vẻ rất hào hứng. Người đàn ông bế
    cô bé lên và nói: "Chào bé yêu của bố!", rồi áp chặt cô
    bé vào ngực mình rất lâu. Rồi người đàn ông nói
    tiếp: "Bao giờ cũng phải để dàh người quan trọng nhất cho
    người cuối cùng!", nói xong anh choàng tay ôm hôn vơ mình
    thật chặt. Họ cầm tay nhau cười thật hạnh phúc. Lúc
    đầu tôi ngỡ rằng đây là cặp vợchồng mới cưới, nhưng
    kh6ng thể bởi cậu con trai lớn đã hơn 10 tuổi rồi.
    Đột nhiên tôi như bị "say" trước tình yêu của một gia
    đình, và tôi thấy giọng mình cất lên không hề chủ ý:
    - Xin chào, anh chị cưới nhau bao lâu rồi?
    - Chúng tôiquen nhau 14 năm và đã cưới nhau 12 năm nay -
    Người đàn ông trả lời, vẫn nắm chặt tay vợ.
    - Vậy anh xa nhà bao lâu rồi?- Tôi hỏi tiếp.
    Anh ta cười, lắc đẩu vẻ hối lỗi: - Đã 2 ngày chẵn
    rồi đấy.
    Hai ngày? Tôi thật sửngsốt! Nhìn họ mừng rỡ thế nào
    khi gặp nhau, tôi đã nghĩ họ phải xa nhau nhiều tuần
    liền, nếu không nói là nhiều tháng hay nhiều năm. Tuy nhiên
    để tỏ sự trân trọng, tôi kết thúc câu truyện:
    - Hy vọng mai sau kia khi kết hôn, tôi cũng được như anh
    chị!
    Người đàn ông nhìn vào mặt tôi với tia nhìn quả quyết
    nhất:
    - Đừng hi vọng. Hãy tự mình quyết định!
    Rồi anh mỉm cười:-Chúc may mắn!
    Sau đó gia đình anh cùng hướng ra cửa sân bay. Tôi nhìn
    theo đến khi họ đi khuất, đúng lúc đó bạn tôi hỏi:
    "Cậu đang nhìn gì thế?". Tôi cười: "Tương lai!".
    Tình ngỡ đã quên đi, nhưng lòng cố lạnh lùng.
    Người ngỡ đã xa xăm, bỗng về quá thênh thang
  8. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    GỬI MẸ

    Không biết bây giờ mẹ còn tủI lắm không
    Khi một ngườI khen rằng con giống bố
    Chắc tháng năm đã thuộc về quá khứ
    NỗI đau chai sạn đã mòn
    Không biết bây giờ bố có nhớ tên con
    Chắc tháng năm cũng thuộc về quá khứ
    Họ của bố trong tên con sinh tử
    Đã bao lần con không muốn được mang
    Con yêu cuộc đờI không có bóng cha con
    BởI bình yên trong bão bùng tăm tiếng
    Trưởng thành rồI vẫn vờ như chẳng biết
    Vờ như không hề có một lẽ cần đau
    Con yêu đờI mẹ tất tả trước buồn sau
    Những gặp gỡ đều rốI bờI số phận
    Thôi thì thế mẹ cứ quên buồn hận
    ĐợI ngày con và quá khứ đều cườI .
    Everything in life should be enjoyed for what it is
  9. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Nói một lờI vớI ngườI tình xưa
    Ơi lòng đau nhói ngập hồn xót xa
    Im lặng sao trái tim như vỡ ra?
    m nóng bờ môi hay lạnh giá đôi tay
    Yêu nhau nào biết có ngày này?.
    Bốn mắt nhìn nhau nhưng chẳng chung một hướng?
    Im lìm quá?đau thương quá?
    Nói đi anh sao chẳng thể thành câu???
    Hình như anh đã đem cất mốI tình đầu?
    Yêu tha thiết để rồi?mắt hoen sầu..!!
    Em đã biết những điều anh sẽ nói?
    ?oNếu chúng mình chia tay nhau?.?
    CKA =???
  10. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ CKA làm có gì độc đáo ??? ai tìm được , vote cho 5*
    CKA =???

Chia sẻ trang này