1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi ấy bình yên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongxanhtla, 18/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nơi ấy bình yên

    "Nơi ấy" là nơi nào? Là... nơi này! Là ttvnol ! Là nơi nào có anh!
    Ở đây sẽ ko có những cơn mưa rào, cũng ko có những cơn mưa phùn, ko có những giọt nước mắt, ko "ướt mi" như đứa trẻ thế nữa. Sẽ chỉ là tình cảm, sẽ chỉ là những ghi chép, sẽ chỉ là những cảm nhận, cho mình và cho người, dù ở hai đường đi khác nhau. Để cả hai thấy ấm lòng hơn khi đông về. Để cảm thấy được chở che, bảo vệ và quan tâm. Để cảm thấy mình có giá trị và quan trọng với cuộc đời (ít nhất là với cuộc đời một người). Để cảm nhận được vị ngọt của yêu thương. Để được có đươc cái vui nho nhỏ nói thật lòng mình chốn đông người mà vẫn cảm thấy có chốn riêng tư. Nhẹ nhàng, thế thôi nhỉ !

    Dùng đại từ I và You có lẽ hợp nhất U nhỉ!
    Chúc U vui vẻ nhé. Mãi mãi là bạn tốt, nhé U. Đầu tiên sẽ cố gắng là bạn tốt của U. Sau này sẽ cố gắng là bạn tốt của "your wife" nữa, nhỉ ! Được không nhỉ ! Liệu có cố gắng được ko nhỉ ! Liệu có thể có thể ko nhỉ !
    Chắc là được khi I có một người yêu thật sự, ko phải U.
    Đâu phải là đã hết hi vọng vào cuộc sống đâu, dù I thường hay buồn.
    I cũng mong thì tương lai gần, sẽ có thể tới trước U và giới thiệu 'Đây là...'
    U ơi, hiện tại thì đang nhớ U lắm. U tin không, I sẽ "phù phép", vết thương của U sẽ mau mau hết đau. Mà nếu ko hết đau, thì...hừ hừ...cũng phải hết đau.
    Hoa hồng cho U
    Mau mau mua một lọ hoa thật đẹp để cắm hoa I tặng đi nhé.
    20/10, ngày phụ nữ Việt Nam, đòi quà tặng của U đây.

    Thông reo vi vút bên đời...
  2. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    "God father"...
    Sao lại để cho em nghe bài hát này tại nhà U ?!
    Vô tình hay hữu ý nhỉ ?
    Đó là một bài hát hay. Giai điệu ngọt ngào. Lời ca cũng đẹp và dịu dàng.
    Nhưng mỗi lần nghe lại thấy buồn.
    U tin ko, I có thể đọc thuộc lòng bài thơ tiếng Anh trong bức ảnh với cái email có subject "Speak softly love" ấy đấy.
    Hạnh phúc là gì, U nhỉ ?
    Em nhìn ra khung cửa sổ ấy, thấy không gian rộng lớn quá. Những khu nhà cao tầng, trông chúng đẹp. Nhưng buồn. Và em thấy chúng sao mà đơn độc. Khu nhà màu xanh, chắc chẳng bao giờ có thể "bắt tay" với khu nhà màu hồng được nhỉ.
    Bọn chúng, cũng như I và U, người này cứ lặng lẽ "theo dõi" cuộc sống của người kia mà cũng chỉ có thể theo dõi từ xa, và quan tâm từ xa. Nhưng chỉ tiếc cho những toà nhà ấy ko có...chân như I và U, để khi nhớ thì có thể quá bộ tới thăm nhau, nhỉ. Còn bọn chúng chỉ có thể đứng im lặng ở đấy mãi mà thôi.
    Thông reo vi vút bên đời...
  3. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Híc,lại tìm được một người quen,hồi trước tâm trạng khác,bây giờ tâm trạng khác,hình như là phát triển lên,tiếc thật,tình cảm nhiều như thế,mà lại để mất nhiều vì một chuyện,không biết có lấy lại được không nhỉ,nếu như ai đó thích nghe nhạc,có lẽ nên nghe "nothing gonna change my love for U",hoặc là "The way",
    và nhất là "Everyday i love U U U U U".Good luck.
    KTĐ

Chia sẻ trang này