1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi ấy có một cái Nick ngộ nghĩnh....

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Nơi ấy có một cái Nick ngộ nghĩnh....

    Rong ruổi trên đường phố sau giờ tan học trên giảng đường ....với những bài Listening khô khan ... nụ cười hồn nhiên của chúng bạn ....bỗng thấy lòng sao nhẹ tênh và ánh nắng không gay gắt chiếu vào mặt nữa....

    Vu vơ bỗng nhớ về một kí ức.....chạy xe như quán tính vào một dịc vụ Internet....để tìm lại một 82 SG....những chú cún dễ thương ....những cái nick ấn tượng ...độc đáo....và để tìm lại một Cokhonganh ...nick cũng độc đáo không kém ....của ngày nào ....

    Mãi lo với những tất bật của cuộc sống ....mà quên mất ngày xưa mình cũng đã có một nơi chốn để đi về....nhớ 82 SG lắm ....nhưng là nhớ 82 dễ thương của ngày xưa...ngày mà chưa ai có 1 chức vụ ...một quyền hạn ...chưa ai nặng nhẹ nhau....ai cũng hồn nhiên vô tư....và dễ thương lạ....

    Giờ đây với những quyền hạn và chức vị đó để làm gì...khi mà người này nói xấu người kia....và điều còn tồn đọng lại của những buổi đi chơi là sự bực tức trong lòng ....hay là những ly bia say chếnh choáng....????

    Không sao ...vẫn còn tin về một điều gì đó rất thực ....về sự sống dậy của tâm hồn con người ....về một sân chơi với đúng ý nghĩa của nó.....không cần chức tước và quyền lực...chúng ta sẽ cùng bắt tay nhau để hoàn thiện nó....chúng ta sẽ may vá lại trái tim đang bị thương nhiều chỗ....mặc dù là rất khó....nhưng tôi tin với sự đồng lòng...chúng ta sẽ làm được ....

    Tôi thật sự rất nhớ 82SG...vì những gì chúng ta đã có chưa thể quá lâu để gọi là kỉ niệm ....nhưng không fải là quá ít để nhớ.....Không biết các bạn nghĩ sao...chứ riêng mình tôi nghĩ rằng "Nơi ta trưởng thành và định hình phong cách...sẽ là nơi không bao giờ ta rời bỏ " ...do đó dù 82 SG ngày hôm nay thiếu một điều gì đó...một sự nối kết....một tấm lòng..nhưng với uy tính của mình CKA hứa sẽ làm cho nó sống dậy ....để chúng ta có một nơi cất những điều thầm kín....hạnh phúc....khó khăn ...hay nụ cười....vào đấy...các bạn hãy coi nó như một ngăn tủ....của riêng mình....và cũng chính vì thế ...các bạn không được quyền xâm phạm đến ngăn tủ của người khác....

    Nếu các bạn thấy mình không thể làm được điều đó ...hoặc không có đủ sự khoan dung cần thiết để bỏ qua cho 1 lời nói xúc phạm không cố tình ....hoặc 1 lỗi không đáng là bao ...của bạn mình ....rồi xù lông lên trả đũa lại thì mình thành thật khuyên bạn.....hãy mở rộng lòng mình ra hơn nữa....để người có thể sống được với người và hiểu nhau hơn ....còn nếu như không được....bạn có quyền rút lui trong im lặng ....và đừng làm ầm ĩ về điều đó....Đó là phong cách hay nhất để khẳng định mình ...!

    82SG - nơi ấy có những niềm vui , nỗi buồn ....có những người trở thành couple....có người tìm được chỗ để giải trí sau giờ học mệt mỏi.....nơi ấy có những cái Nick là lạ.....và nơi đó có một Nick....CKA..........TTVN còn thì CKA cũng sẽ còn ...và ngược lại .....mãi mãi song hành với hội 82

    Đây là món quà tặng các bạn

    Tuổi 20 đến nhanh không đợi
    Những buồn vui nông nỗi một thời
    Dẫu biết là xa mà lòng vẫn nhớ
    Hồn nhiên thuở nào còn vương lại trong tôi

    Tuổi 20 nào đi qua đời tôi
    Như câu hát ru trong giấc mơ thuở nhỏ
    Vẫn ngọt ngào ấm áp dịu êm
    Cho năm tháng trôi với kí ức êm đềm

    Tuổi 20 đợi chờ ai nơi con phố nhỏ
    Mà nghe lòng bâng khuâng một nỗi niềm
    Vương vấn tương tư đi vào hồn thật khẽ
    Len lén gọi tên mà nghe tim rạo rực

    Tuổi 20 với chút suy tư nhỏ dại
    Để quên con tim bên lề đường cho ai
    Nhặt cánh hoa rơi tưởng lòng tan vỡ
    Giấc mơ cuộc đời hay nước mắt mặn mi

    Tuổi 20 nếm trải sự chia ly
    Mới biết mọi thứ đều có thể vội vàng
    Đâu chỉ có tình cảm là hiện hữu
    Lối đi dưới chân đâu phải trải thảm vàng

    Tuổi 20 với một niềm tin như cháy
    Bùng lên trong đêm tối mênh mông
    Để thấy lòng trở về với hư không
    Và những dòng sông sẽ đổ ra biển cả

    Tuổi 20 đôi khi sống hối hả
    Đánh mất mình trong khói thuốc men bia
    Và ngậm ngùi lắng nghe ta giữa đêm khuya
    Nỗi buồn như cũng ngân thành tiếng....

    Tuổi 20 dám sống thật với lòng
    Dẫu thời gian qua đi không đợi
    Tuổi 20 sẽ ra đi rất vội
    Nhưng ta không hối tiếc khi mình đã 20....







    CKA


    Được co khong anh sửa chữa / chuyển vào 17/09/2002 ngày 11:35
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Co the ngay hom day minh khong o SG, chuc cac ban di choi vui ve !CKA cho so DT di de Mit goi cho,goi cho Mit 8997189 cung duoc.Nhung hoi kho gap hehe, goi buoi toi nha !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  3. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    keke....tui cũng ko ở SG nốt ...ngắm trăng vui vẻ nhá bà con .Nhớ có bài tường thuật lại đấy
    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  4. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Okie ! ung ho het minh !
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Vậy là các bạn đồng ý rồi phải không ?
    Nhưng các bạn có thể cho CKA biết là ai có mặt được không ?
    Các bạn thành viên mới đừng ngại , cứ mạnh dạn tham gia đi , nếu có ai trong hụi ăn hiếp bạn thì đừng lo đã có CKA đây .
    Còn địa điểm chính thức có thể là ở Cafe Bích Đào trên đường Phạm Văn Hai , 19 và Cka sẽ đi coi chỗ đó địa chỉ là bao nhiêu để thông báo cho các bạn biết . Tụi mình sẽ lấy hết lầu trên của quán luôn ...để ngắm trăng cho đã ha.
    Nếu javel có thể đi và hỏi được địa chỉ , đặt chỗ thì làm giùm hen , nếu chu đáo hơn nữa thì vẽ hẳn một cái bản đồ cho các bạn dễ đi luôn ha .
    Cứ vậy đi ha , hy vọng gặp được đông đủ cả cũ lẫn mới luôn !
    CKA
  6. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    OK
    Nothing impossible

Chia sẻ trang này