1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi băn khoăn khi tình yêu chênh nhau 18 tuổi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi roockballast, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roockballast

    roockballast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình mở Topic này, mục đích cũng để có chỗ cùng mọi người trao đổi về cái vấn đề đang là nỗi băn khoăn của mình. Xin anh em bạn bè chiến hữu cho ý kiến! Cũng xin nói rõ cùng mọi người rằng mình và bạn gái mình đến với nhau hoàn toàn chẳng vì cái gì !
    @baby_bluehp: Cám ơn ý kiến của em, ông anh này "vưỡn" mới là đầu ba đét nửa vời thôi em ạ, nên còn trẻ trong suy nghĩ lắm....
    @Death_bell_82: Chuyện "tế nhị" thì yên tâm hẳn, anh hơi bị được cái khoản đó chú ạ !
    @tac_ke: Tình trạng các pác hơi nhơn nhớn tuổi bị các em lừa còn nhiều hơn tình trạng các pác lừa các em ít tuổi đấy....Chớ chủ quan nhé bạn!!!
  2. just_the_way_you_are

    just_the_way_you_are Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bác rock này. Vấn đề là bác và em ấy quen nhau được thời gian bao lâu rồi? Nếu khoảng trên 1 năm thì okê đấy, nhưng nếu dưới 1 năm thì chưa chắc đâu vì con gái hay thay đổi lắm. Nếu em ấy yêu bác trong môt khoạng thời gian tương đối dài thì có nghĩa là tình cảm của em ấy là khó thay đổi. Nhưng bác đã nói " Anh yêu em " với em ấy chưa và em ấy trả lời bác như thế nào?
  3. hay_roll

    hay_roll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  4. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái của bạn chỉ đang là sv, như vậy là chỉ hơn em tớ có 2-3 tuổi và tớ chắc cũng chỉ ít hơn cậu vài tuổi thôi. Tớ nói thật là nếu cậu muốn tiến xa hơn chắc sẽ gặp rất nhiều trở ngại đấy. Trước hết là người nhà của cô bé đó. Tớ có thể đảm bảo là chẳng bố mẹ nào muốn cô con gái bé bỏng của họ lấy một người đã li dị rồi đâu.Mọi người sẽ bằng mọi cách để thuyết phục em bé của cậu từ bỏ và coi cậu là kẻ bỏ bùa, kẻ lừa đảo con gái người ta đấy. Hãy chuẩn bị tinh thần nhé nếu hai người đang tính đên chuyện lâu dài hơn. Ngoài ra tớ cho rằng khoảng cách tuổi của hai người mới cũng là một lý do khiến các cậu sẽ bị phản đối. 18 tuổi đó là khoảng cách của 2 thế hệ rồi đấy. Khó khăn có lẽ không phải là ở cậu mà là ở cô bé đó. Nói thật là chỉ vài năm nữa đôi lúc cậu chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi thì cô ấy lại vẫn còn tràn đầy sức sống, muốn đi chơi, gặp bạn bè... liệu lúc đấy cô ấy có còn thấy cậu là một người chồng đáng yêu hay ko, hay lúc ấy cô ấy sẽ mệt mỏi với một "ông già" như cậu.
    Thật thà mà nói thì chẳng may em tớ mà có yêu một chú nào hơn nó tận 18 tuổi thì chắc tớ phát điên lên với nó mất, có lẽ tớ sẽ làm nhiều việc kinh khủng để bắt nó phải chia tay. Tớ không tin rằng tình yêu có thể san lấp thứ trong cuộc sống sau này. Rất nhiều người ở đây khuyên cậu nên theo tiếng gọi của tình yêu nhưng tớ không thể thế được. Tớ chỉ nói suy nghĩ của tớ - một người có em gái cũng gần bằng tuổi của bạn gái cậu. Cậu cũng chỉ hơn tớ vài tuổi và tớ mong cậu suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, đôi khi trong tinh yêu cũng có cả sự hi sinh nữa.
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay mới vào topic này, vui phết nhỉ ?
    Sự thật mà nói thì khi yêu, ai cũng nghĩ là mình sẽ vượt qua tất cả, chỉ cần tình yêu là đủ . Well, em ko phủ nhận là tình yêu đóng 1 vai trò to lớn với quyết định chung thân .Nhưng mà cuộc đời nếu chỉ như vậy là đủ để có sự dài lâu thì em ko dám chắc .Bây giờ, em chỉ dám đưa ra suy nghĩ của mình, đặt vào trường hợp cô bạn gái của bác mà nói .Nếu có gì chưa phải mong bác bỏ qua cho
    1. Daddy em lấy vợ sớm, nên ngoài 20 đã có em. Thế thì nếu 1 ngày đẹp giời em dẫn anh người yêu hơn em 18 tuổi về nhà, cụ sẽ ngất sau khi nghe câu trả lời cho câu hỏi :" Bác đây là ai thế con ??" Kể cũng ngại lắm ạ
    2. Bác đã từng ly dị vợ .Cái này cũng ko là big deal gì .Thời đại này bỏ vợ bỏ chồng diễn ra như cơm bữa, chỉ cần gói gọn lại 2 chữ "Ko hợp" là a lê hấp ...Tình nghĩa đôi ta có thế thôi ! Bác gì ở trên bảo cũng phải .Thuở nhà ai con gái còn phơi phới lại chịu gả cho người qua 1 đời vợ, lại lớn tuổi hơn nhìu---> từng trải nhìu rồi .Nó bỏ vợ nó được thì mai mốt quăng con gái mình ra đường mấy hồi
    3. Giả tỉ bây giờ cô ấy 20 rồi (thực ra bác bảo bác mới "đầu ba tét nửa vời" thì chắc cô bé còn có tí tuổi, dễ gì lừa được bác) và bác 38 đi . Nhưng nói thật dù một cô gái có "già dặn" trong suy nghĩ như thế nào thì ở cái lứa tuổi 20 vẫn còn có chút trẻ con, chứ ko thể hoàn toàn có suy nghĩ như bà cô 30 trở lên được ! Cái khoảng cách 11, thậm chí 13,14 vẫn có thể san bằng, nhưng 18 thì em thấy hơi bị khó !!! Lửa tình đậm đà trong thời gian đầu sẽ "trẻ hoá" bác, nhưng dài lâu, khi tình cảm có lắng xuống và người ta "tỉnh" ra thì bác sẽ thấy được sự khác biệt trong suy nghĩ của 2 người
    4. Nói về chuyện tế nhị 1 tí : Thời điểm "hoạt động" mạnh nhất của đàn ông là vào khoảng độ tuổi 20 .Bác bây giờ tuy ngoài 30 mà vẫn phong độ ko thể nói gì về chuyện của 20 năm sau .Mà thôi, 20 thì dài lâu quá ...10 năm thôi nhé . Mười năm nữa, bác đã gần 50, trong khi em yêu mới ngoài 30 tí chút, sinh lực còn tràn trề thế kia thì liệu bác đáp ứng nổi không ? Dù bây giờ bác có là cao thủ, *** skills hàng thượng thừa ...Sức người thì có hạn bác ạ ....
    Xét đến độ tuổi đó ko những ***, mà tâm lý cũng đóng vai trò đáng kể ! Đàn ông cưới vợ trẻ hơn mình nhìu, thì khi mình già già rồi, mà cô nàng còn phơi phới sẽ rất dễ ghen tuông, nghi ngờ "Bên ngoài có biết bao thằng cao to đẹp trai, biết cô ta có cắm vài cặp sừng trên đầu mình ko ..." Cộng thêm lúc đó ,năng lực ******** của bác cũng ít nhìu xuống cấp, tâm lý ko thể làm thoả mãn bà vợ trẻ càng đè nặng .Cái này em ko phải là đoán, mà em gặp hoàn cảnh đó rồi ! Người phụ nữ đó cũng lấy chồng hơn mình gần 20 tuổi, ông ấy từng có vợ, có con riêng nữa ...Ban đầu rất hạnh phúc vì ông ấy rất chìu vợ .Nhưng chỉ được 1 thời gian là tính tình thay đổi .Ghen tuông dữ dội, thậm chí ko cho vợ đi đâu mà ko xin phép Tuy nhiên bảo ông ấy đi cùng thì ông ấy ko chịu đi, chỉ muốn nằm nhà bật tivi coi tin tức (Mà nhìn chung gã đàn ông nào cũng muốn nghỉ ngơi hơn là đi vòng vèo cùng vợ vào siêu thị ngó nghiêng 3-4 tiếng chứ đừng nói là 1 ông bác tuổi sắp 50, lưng bắt đầu đau, khớp xương bắt đầu có dấu hiệu yếu ) ...Nhưng trước đây ông ấy cũng rất đào hoa, là người đàn ông tuyệt vời lắm đấy chứ (ko thì dễ gì dì ấy - một phụ nữ xinh đẹp và hiền lành -ưng thuận ??) ,thế mà thời gian là liều thuốc độc giết chết cái thời hoàng kim ngày xưa ...Ko ai nói trước được điều gì bác ạ !
    Gia đình có ngăn cản thì ko phải big deal gì, vì thói thường :Càng ngăn thì lửa yêu càng cháy, càng cấm thì người ta càng muốn chống đối cho tới cùng . Tuy nhiên ko phải nói bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu là bỏ được .Trong trường hợp bác có của ăn của để, người yêu bác sẽ mang tiếng đào mỏ ,hay như bác nói " Tình trạng các pác hơi nhơn nhớn tuổi bị các em lừa còn nhiều hơn tình trạng các pác lừa các em ít tuổi đấy". Bác người trong cuộc còn có cái nhìn như thế, thử hỏi đặt địa vị người ngoài, người ta còn nói hươu nói vượn thế nào nữa ???
    Bây giờ em ko dám có ý kiến gì cho trường hợp của bác .Có điều, cái gì cũng nên suy nghĩ chín chắn .Việc bác lên đây hỏi cũng là vì bác đã confuse rồi , chứ nếu nghĩ nó ko vấn đề gì hết thì chắc 2 người đã có kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật ở 1 nơi lãng mạn nào đó ...Dù sao, em hy vọng bác có lựa chọn đúng và nếu kết hôn, đừng biến thành 1 ông chồng tồi theo năm tháng
  6. roockballast

    roockballast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ây dà ! Đọc xong các ý kiến của anh em chiến hữu, lão Rock này mất mịa nó hết ý chí rùi....Tự nhiên huyết áp muốn tụt khi tưởng tượng ra cái cảnh cô vợ trẻ xinh đẹp của mình đang nhăm nhe cắm sừng.....Chài! Kiểu này phải xem lại quá! Khà !khà! khà!
    Nói vui vậy chút, Dưng mà mình đang băn khoăn thật sự, vì gia đình cô ấy cũng đồng ý mới chít tui chứ, đồng ý không phải vì cái gì (Vật chất, danh vọng.......) mà đơn giản vì họ tôn trọng quyết tâm của cả hai đứa. Họ cũng là một gđ tương đối mạnh về các mặt, và phụ huynh hai bên tương đương tuổi nhau...
    Nỗi băn khoăn nhất của mình là: e ngại nhận thức cũng như phát triển cách sống của con người sẽ khiến tình cảm thay đổi....
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang băn khoăn vấn đề này, nhiều lần định vào đây post bài để tham khảo ý kiến nhưng nghĩ lại thôi. May hôm nay đọc được bài này cùng tâm trạng quá nên cũng muốn chia sẻ một chút. Mình và người ấy cũng chênh nhau dến 1 con giáp ( tất nhiên mình nhỏ tuổi hơn), mình thì không nghĩ nhiều đến vấn đề này nhưng người ấy lại có tâm trạng rất giống với tác giả post chủ đề này. Người ấy bảo mình trông trẻ quá ( không phải trẻ con đâu ạ!), rằng nếu mình lớn thêm 3,4 tuổi thì có lẽ người ấy sẽ không phải suy nghĩ nhiều khi đến với mình. Người ấy sợ rằng khi ra đường có người sẽ hiểu nhầm là chú, cháu, rồi người thân sẽ ngăn cản nếu biết người ấy quen với quen người nhỏ tuổi quá...Người ấy nói rằng ở quê người ấy có mấy đứa cháu (con của anh, chị) lớn gần bằng tuổi mình , nếu sau này có gặp không biết sẽ xưng hô như thế nào. Nói chung là rất nhiều tình huống bất lợi. Mình cũng đã từng gợi ý là nên dừng ở tình cảm anh, em để sau này đỡ khó xử nhưng người ấy thì thật sự là rất yêu mình, khi nghĩ rằng không lấy được mình người ấy đã khóc. Mình cũng khó nghĩ lắm vì mình biết nếu chấp nhận mối quan hệ này thì sẽ gặp phải nhiều khó khăn trước mắt, tất nhiên ở địa vị là người phụ nữ mình có thể vượt qua được sự cách biệt về tuổi tác này nhưng không biết các bạn nam ở vào hoàn cảnh này sẽ có suy nghĩ và cách giải quyết như thế nào?
  8. saigon_zoo

    saigon_zoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Em bé hơn nguwòi yêu của em 9 tuổi mà suốt ngày nói ra chuyện gì cũng cứ nói em là trẻ con thế này thế nọ. Em cũng chả biết là do tính anh ấy gia trưởng thích quyết định mọi thứ theo ý mình hay là do em trẻ con thật nữa Một hai lần thì không sao, nhưng nhiều lần như thế thì quả thật gây khó chịu, em cảm thấy mình không được tôn trọng. Cuối cùng chia tay nhau, nhưng tuổi tác không phải là nguyên nhân, mà là
  9. Death_bell_82

    Death_bell_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ có ông hàng xóm, ông ý hơn tớ 12 tuổi, hằng ngày vẫn anh anh em em, bia bọt , đá bóng, tenis cả nhau.Ông ý có 1 cô nhóc xinh lắm, kém tớ 10 tuổi, lão này lấy vợ sớm mà.. Con bé gọi tớ bằng anh, mình cũng gọi bố nó bằng anh,bố nó cũng gọi bố mình là anh, ông ý thì cứ bảo là mày thích tao gả con gái tao cho, anh em mình thành bố con cũng hay, hehe, hôm trước về nhà cũ đám cưới ông bạn thấy con bé học lớp 8 mà ra dáng thiếu nữ ra phết mới trêu ông ý hay em gọi anh bằng bố cũng đc, nhưng nhỡ nếu khi nào có tí cay vào em quen miệng gọi bố bằng anh thì sao, hehe, chết cười.
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe, nếu gia đình bác ko make a big deal, bác muốn nữa thì làm đám cưới đi .Nhưng nhớ duy trì lửa tình yêu luôn đậm đà nhé Mà bác thì có kinh nghiệm trong chuyện này nên em nghĩ bác handle được...Em là em sợ các ông chồng khi luống tuổi lại giở chứng ghen tuông này nọ ra, các bà lại bức xúc chuyện khác thì cũng khổ ...
    Em cũng từng gặp tình huống như bác gì ở trên , nếu lấy chồng hơn 10-11 tuổi thôi, nhưng ba em lấy vợ sớm nên có em sớm mà .Vậy 2 người đó xưng hô thế nào ? Ex của em hơn em có 1 tuổi thôi, nhưng đã gọi ba em bằng anh đấy ạ , huống hồ ...... Mí lại iem coi vậy chứ vẫn còn trẻ con lắm í , trúng anh già dặn anh í lại gia trưởng, hở 1 tí là khiển mình thì bố ai chịu nổi .Ông kia hơn em có 6-7 tuổi mà còn gia trưởng nữa là ....

Chia sẻ trang này