1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi băn khoăn khi tình yêu chênh nhau 18 tuổi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi roockballast, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hên xui...
  2. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Suy nghi thật kỹ trước khi quyết định, 18t là một khoảng cách rất rất lớn đấy
    best wish,
    man_bat_tu
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của em hơn em có 11 tuổi thôi ! nhưng đó cũng là 1 khoảng cách về tuổi tác , nhưng em thấy nó chẳng sao cả , nhưng mọi người thì lại không cho là như thế ! Có người ủng hộ, có người không ...... Nhưng bọn em đến với nhau = 1 tình yêu thật sự ! Anh ấy già dặn , chín chắn , thực sự an tâm và cảm thấy bình an khi anh ấy bên cạnh , em được là chính mình khi em ở bên anh ấy . tuổi tác cũng là 1 vấn đề vì nó mang sắc thái của 2 thế hệ nhưng sẽ chẳng sao nếu nó là 1 tình yêu thật sự và được vun đắp bằng tất cả nhiệt huyết trái tim và sự cố gắng !
  4. crazytorpid

    crazytorpid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu tớ cũng chỉ nghĩ đơn giản như bạn thôi, nhưng càng nghĩ càng thấy nan giải, vào đây đọc bài của mọi người lại thấy oải quá
    @ bác Rock: rất cám ơn bác đã cho lời khuyên, em cũng đã nghĩ đến chuyện nên dừng lại, việc này có lẽ cũng kô khó (nhưng cũng kô fải dễ) tại vì chuyện cũng chưa rõ ràng lắm.
    Có lẽ là em đang cần một chỗ dựa vững chắc, chứ còn xung quanh em toàn bọn con trai lít nhít chả đáng tin cậy gì cả

    Chúc bác sớm có được một quyết định đúng đắn!
    @Bạn ngươi_con_o_lai: rất hâm mộ bạn đó, từ ở bên TVTY kìa

    Được crazytorpid sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 07/01/2006
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác đã ko phiền khi em hóng hớt .... Em cũng thích các anh lớn tuổi hơn mình, nhưng mà vừa vừa thôi, chứ hơn nhiều quá sau này có khổ biết kêu với ai ...Thực ra lấy chồng hơn nhìu tuổi cũng ko phải là ko lo, tại vì có nhìu người dù over 50 mà vẫn còn thích đi "chinh chiến" lắm ...Còn nếu đàng hoàng thì lại look after mình nhiều quá, đến mức có nhiều cô thấy như là ...cha take care con, cũng ngại ....Oài, thôi mong các bác trong này sớm sớm đưa ra quyết định chung thân
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Hơn 11 tuổi ok ! Với điều kiện là bác phải có suy nghĩ già già 1 tí, nếu có thể giúp người yêu ít nhìu trong công việc của anh ấy thì còn tốt hơn , tạo cho anh ta cảm giác tin tưởng, thấy mình là 1 phụ nữ chín chắn thì anh ta hiểu chẳng ai đảm nhiệm vai trò người vợ tốt hơn mình . Tớ là người hơi bị thực tế hic, . Tớ ko tin ở chuyện 2 trái tim sẽ nồng nhiệt mãi mãi khiến người ta bỏ qua được hết những khúc mắc từ "nho nhỏ" đến "to to".Nhưng tớ tin là khi có vấn đề, mà mình chịu khó trao đổi và sữa chữa sẽ tạo ra sợi dây gắn kết vững vàng hơn, chả ai phải chịu uất ức cả...
  7. roockballast

    roockballast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    "Lão" Rock cũng có chung quan điểm với cô bạn nguoi_con_o_lai. Có 11 tuổi thì bạn hai linh ok đi, cứ xác định kỹ rùi là cưới, để lâu là lại e ngại đấy! như tui bi giờ mới khó......những 18 tuổi !!!!
  8. roockballast

    roockballast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Giờ phút phải nói ra điều đau khổ nhất rồi cũng phải tới. "lão" Rock chia tay mối tình chênh lệch 18 tuổi của mình.....Buồn chán và thất vọng thực sự !!!!!!!!!!
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    saolại chia tay ?! quyết định ko yêu nữa à ? còn tình yêu của em , ếm giữ mãi,ko đểnó đi xa đâu .
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mới vào đọc topic này , thấy thú vị quá. Chuyện Ty hơn nhau 18 tuổi thì cũng tuỳ bạn ạ. VD như bây giờ bác 40 và bạn gái kia 22 thì tất nhiên là ko sao, nhưng nếu bác 34 và cô bé mới...16 thì vấn đề đúng là " vấn đề" thật
    Đùa vậy thôi, bố mẹ mình cũng hơn nhau 15 tuổi và bây giờ sau bao nhiêu năm gia đình mình vẫn rất hạnh phúc mà . Nhưng tất nhiên ko phải đôi nào cũng có thể đảm bảo như thế. Xét về mặt suy nghĩ, 18 tuổi chưa hẳn đã đến mức là " khoảng cách giữa hai thế hệ" như bạn gì đã nói đâu. Nhưng tình yêu chênh lệch như thế cũng đòi hỏi sự chín chắn nhiều từ phía bạn gái.
    Nhân đây mình cũng xin kể với các bạn một chuyện :Thầy giáo mình vừa cưới vợ, thầy mình 54, còn vợ thầy có 28 thôi. Cả hai thầy cô đều là giáo viên. Lúc đến nhà thầy chơi mình còn chẳng biết nên gọi là cô hay chị nữa, tại cô trông trẻ măng. Nhưng thầy mình tính cách rất trẻ, nên " chiều đưọc tất". Thầy là người mà mình rất quý nên thực sự mình thấy ngưỡng mộ cô...hi`...
    Mình ủng hộ chuyện tình của bạn nếu hai người yêu nhau đúng như bạn nói đó " ko vì cái gì cả" .

Chia sẻ trang này