1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi băn khoăn khi tình yêu chênh nhau 18 tuổi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi roockballast, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhuxinh

    nhuxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    topic này thú vị thật đó..trênh nhau 18t...uhm..có người nghĩ là nhiều,nhưng thực ra cũng không hẳn vậy...nếu đúng hoàn cảnh,đúng tâm trạng,đúng người thì có lẽ tình yêu đó còn thật sâu sắc .nói chung,thời gian sẽ trả lời thôi.yêu người lớn tuổi cũng thú vị đấy chứ..được chiều va nhường nhịn..chứ không fải mình là người fải chiều chuộng,như thế thì mệt lắm..
    bf của em hơn em 7t..con số này cũng khá nhiều để anh ấy suy nghĩ về 1 t.yêu thực sự với em.nhưng rồi vẫn chọn lựa là yêu..và chúng em đang rất hạnh phúc..7,8 tuổi em còn nghĩ đến tình yêu..chứ lớn hơn thì co lẽ em chịu..giống như 1 tình cảm khác ,chứ không fải là yêu
  2. roockballast

    roockballast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này khó bỏ quá !!! Khóc lóc thía kia thì làm sao đi đây?
    Zời ạ ! Sao không cho chúng tôi gặp nhau sớm tý đê !!!!!
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chia sẻ với hội viên của hội
    Nếu cảm thấy cần thiết,hội trưởng sẻ mở chương trình ưu tiên: chăm sóc hội viên,tư vấn triệt tiêu...nỗi buồn với phương châm: Luôn luôn lắng nghe,cần thiết mới...hiểu
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá, bỏ đi ko đành
    Tớ thì ban đầu cũng nghĩ như ấy thôi .Yêu ko vụ lợi mà ....Nhưng mà nếu nhìn xa hơi 1 chút thì cũng confuse lắm ... Nếu thầy cô bác lấy nhau đã được 10 năm, và bây giờ vẫn rất hạnh phúc thì em mới tin . Còn mà mới lấy như bác bảo thì chỉ ở thì hiện tại thôi, tương lai ai dám bảo đảm mà khuyến khích người khác ạ ? ...Người trưởng thành thì họ sẽ biết rõ họ cần cái gì và có sự lựa chọn đúng đắn, dĩ nhiên là negative hơn vì phải xét đến nhiều mặt ,trong đó tính cách của người phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng, và người đàn ông thường xét theo khía cạnh "Cô ấy có thể là 1 cô vợ tốt" trước khi tiến đến hôn nhân. Nếu cô ấy trưởng thành thực sự trong suy nghĩ và có khả năng chăm chút tốt cho gia đình, 2 người tôn trọng và yêu nhau ...Thì ok thôi .Cũng như cô giáo bác vậy .Cô ấy đã 28 tuổi rồi ,đúng ko ? Vậy thì cô ấy có thể đảm đương vai trò của người phụ nữ trong gia đình .Còn chuyện hoà hợp nếu tính ở thì tương lai thì ko ai trong chúng ta dám nói chắc được
    Ba mẹ bác hơn kém nhau 15 tuổi vẫn chấp nhận được vì thường thì 15 tuổi ko khiến người ta có cảm giác già hay ý nghĩ "tuổi ấy thì sinh ra đứa bàng tuổi con bé kia được roài!" nên nghĩ vẫn ko có khoảng cách lắm .Mà cha mẹ chúng ta ngày xưa ấy mà, thường thì mỗi người gánh vác 1 phận sự riêng, các cụ lại rất nhẫn nhịn và chìu chồng .Và đa số là sống đời với nhau chứ ko như bây giờ : Có 1 chút chuyện mà làm to lên rồi tình cảm cứ thế rạn nứt .Cái tôi của các cô gái bây giờ rất cao, ít ai chịu "xuống nước" ngay cả khi mình có lỗi ,1 vài lần thì được, nhưng các cô thường "được nước làm tới" riết rồi 1 anh chàng mới lớn còn phát chán nữa là những người đàn ông phải bôn ba suốt ngày với công việc ...Cái nữa là người ta thường hay "ngại" nói chuyện nghiêm chỉnh với nhau hay sao ấy. Cứ hỏi 1 vòng coi những người đang yêu có mấy ai thẳng thắn nói về những vấn đề của mình để cùng giải quyết ,hay chỉ ôm ấm ức vào người rồi tự ám thị " À, anh ta ko hiểu mình, ko yêu mình" .Có nhiều trường hợp sự việc chả có gì nghiêm trọng cả, chỉ cần communicate, nhưng mà không ai biết đường nói ra hết, chả biết tự ái của họ có to bằng quả núi ko ....Em gặp những vụ đó chỉ cảm thấy chán chẳng buồn nói .
    Chẹp, đang nói vụ này lại xọ vụ kia .Sorry các bác .Cơ mà em thấy ức chế kinh khủng, hôm nay lại gặp vài cặp như thế nên kềm chế ko được .Hy vọng mỗi chúng ta sẽ ko gặp những trường hợp củ chuối như thế
  5. roockballast

    roockballast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ chuyện tình "đôi đũa lệch" của "lão" Rock này lại được các bạn chia sẻ như vậy...."lão" xúc động quá !!!
    Hôm qua "lão" đã định chia tay cô bạn gái 19 tuổi của "lão" vì......nhìu lý do quá cơ ! kể ra không hết được...Dưng mà tựu trung lại:
    - Bạn cô ấy sinh nhật, rủ "lão" đi cùng....Trời ạ! "lão" cũng đâu già lém đâu mừ bạn cô ý bảo (nói nhỏ nhưng lão nghe được): Chú của mày phải đi kèm mày à?... Ây dà ! Ức chít đi được thui........ Đêm ý "lão" không ngủ được.....nghĩ ngợi mãi rùi tham khảo ý kiến bạn bè, vào TTVN xem ý kiến mọi người ra sao...."Lão" quyết định chia tay thui ! Sợ sau này lấy nhau rùi lại khó xử, và nhỡ đâu......mọc sừng thì chít !!!
    -Dưng mờ không bỏ được!!! "Họ" khóc ghê quá ! Doạ tự tử nữa !!! Tin nhắn 5'''' một cái.....Chúa ơi! "lão" rối quá rồi !!!!
    Đã vậy lại còn đọc được cái tin này: http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=34450&ChannelID=2 Lòng lại càng rối hơn.....Nhỡ đâu mìn cũng nằm trong 20% kia thì chắc chít mất !!!!
    Được roockballast sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 08/01/2006
  6. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại một chữ là : THẢM !!!
  7. betraingaytho

    betraingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    thế đã....ấy ấy .........chưa??
    em là em rất tò mò cái khoản này, hay bác ăn thịt con nhà người ta rồi bỏ của chạy lấy người
  8. chimse

    chimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế các anh trai có bạn gái ít hơn mình nhiều tuổi thì nghĩ thế nào? Có sợ người nhà / bạn bè bàn lùi không ? Anh nhà em hơn em 13 tuổi. Em thì em chả cảm thấy gì cả, cũng chả ngại ngần bao giờ khi giới thiệu là bạn trai của em. Em chỉ không biết anh ấy nghĩ thế nào thôi...
  9. roockballast

    roockballast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
  10. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thử đặt vấn đề một cách khác xem... ví dụ như có một thằng mặt nhàu như bạn lại định gọi bạn là bố vợ chắc chắn là cả bạn lẫn thằng cu ấy đều không thích thú gì

Chia sẻ trang này