1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi băn khoăn khi tình yêu chênh nhau 18 tuổi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi roockballast, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roockballast

    roockballast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị ăn nói và dùng từ lịch sự ông bạn "Ziệt" kiều nhé. Tui post vấn đề này để cùng mọi người trao đổi một cách nghiêm túc chứ không phải là chỗ để ông vào nói đổng mấy câu rùi chạy .......
  2. crazytorpid

    crazytorpid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thế, ghét nhất mấy tên con trai chuyên đi hóng hớt, ăn nói thì nhố nhăng chẳng tử tế gì. Đùa thì cũng fải đùa đúng chỗ, lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở như đười ươi xổng chuồng (bức xúc quá nên nói hơi gay gắt, các bác thông cảm)
    Thế bác Rock ra sao rồi ạ, mấy ngày kô vào mọi người kô bàn bạc gì nữa ah.
  3. roockballast

    roockballast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người cũng chán rùi !? chẳng thấy ai tham gia ý kiến hộ "lão" Rock này nữa......Trong lòng đang rối beng cả lên...
  4. bachma_99

    bachma_99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  5. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Em của bác mới có 19. Á!!! Bác quen em từ bao giờ thế? Đừng nói với tớ bác yêu em được 2 năm rồi đấy. Nếu đúng thì tớ thề tớ sẽ gọi bác là kẻ dụ dỗ trẻ vị thành niên đấy Khổ thân em bé chưa kịp ăn chơi đã bị bác cho vào rọ rồi.
    Tớ cũng đã nói với bác rồi, bác yêu em thì bác sẽ phải chấp nhận những chuyện đại loại như việc bị bạn em tưởng nhầm là chú thôi, và chắc sẽ còn những chuyện dở khóc dở cười thơn thế. Em gái tớ cũng toàn gọi mấy ông bạn tớ là chú hết. Bảo mãi nó chẳng sửa. Hơn thế nữa cho dù là người có chín chắn đến mấy thì 19 tuổi thực sự vẫn chỉ là một cô nhóc thôi bác ạ, nếu được bác nên chờ thêm một thời gian nữa thì hẵng tính đến chuyện cưới xin. Cho thời gian chính là để cho bé suy nghĩ thật chín chắn, suy nghĩ khi đang ở tuổi 18, 19 và suy nghĩ khi đã 21, 22 là khác nhau nhiều lắm đấy. Đợi đến lúc đó bác hơi nhiều tuổi rồi nhỉ! Nhưng thôi bác ạ, bác hi sinh cho bé một chút đi. Bác cũng cần nghĩ kỹ lại nếu còn lăn tăn thì ko nên tiến thêm, bác đã dang dở một lần rồi, đừng để chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa. Nếu để thầy u bác phải đem cơi trầu đến nhà người ta đên lần thứ ba thì bác là người có tội nhiều lắm đấy!
    Còn nữa, hôm trước tớ cũng nói chuyện này với thầy u tớ, ko giống tớ, thầy u tớ lại đồng ý như thầy u của bé nhà bác. Thầy u tớ bảo hơn 18 tuổi thì đâu có sao, lấy về vừa đc chồng chiều vừa có chỗ dữa vững chắc. Các cụ thường thì chỉ cần thấy bác nào vừa có tư cách đàng hoàng, vừa yêu con người ta, lại ổn định về kinh tế rồi thì các cụ sẽ đồng ý thôi (lấy về thì con các cụ cũng an nhàn mà).
  6. roockballast

    roockballast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    "Lão" Rock chân thành cảm ơn cá nhân bạn cùng những bạn đã thảo luận trong topic này (cám ơn cả những bạn post bài với ý châm chọc) "Lão" chỉ nghĩ đơn giản thế này: Ý kiến nhiều chiều của các bạn cũng giống như dư luận xã hội bên ngoài, và khi nghe nhiều ý kiến như thế sẽ giúp "lão" định hưóng được cách giải quyết chuyện tình iu của "lão" .....
    Mong có thêm những ý kiến khác!
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Không biết trong đây có ai gặp trường hợp này chưa, nói ra để mọi người góp ý thôi. Đó là khi 2 người chênh lệch nhau về tuổi tác nhưng đến với nhau bằng tình yêu thật sự, vì lo lắng sẽ vấp phải sự ngăn cản của 2 bên gia đình nên đã có 1 quyết định táo bạo là ..."ăn cơm trước kẻng". Khi sự việc đã rồi thì 2 bên gia đình sẽ không có lý do gì để ngăn cản, tất nhiên người con trai đó phải có trách nhiệm với người yêu của mình. Mọi người thấy làm như vậy có ổn không? ( Đây mới chỉ là giả thuyết chứ chưa hành động gì đâu nhé!)
  8. roockballast

    roockballast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ấy thực hiện thì quá dễ rồi, nhưng mấu chốt vấn đề là làm sao xoá đi được khoảng cách quá "nhớn" giữa tuổi tác của 2 người. Chuyện tâm sinh lý, chuyện quan điểm sống mới là quan trọng. Bạn bị gia đình ngăn cản, hoặc gia đình bạn kia ngăn cản thì cách giải quyết đó là biện pháp cuối cùng để các bạn đến với nhau nếu các bạn thấy không thể xa rời nhau (Với lại bạn à: chênh 12 tuổi thì đâu có gì phải suy nghĩ nhỉ!?) Tôi nghĩ rằng: Không nên để tình yêu tuột khỏi tay mình bởi mình đang yêu rất thật lòng......
    Chúng tôi đến với nhau khi cô ấy vừa tròn 20, tình cảm đã gần 1 năm nay. Tôi bi giờ đã bước sang 38, chính xác thì chúng tôi chênh nhau 17,5 tuổi.....Thế nên mới băn khoăn!!!
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải khi chưa thể đến với nhau thì băn khoăn tìm cách để có thể chung sống với nhau. Nhưng khi về sống với nhau rồi lại băn khoăn tìm cách để hoà hợp cuộc sống của 2 thế hệ. Nhưng khi không thể hoà hợp được lại băn khoăn là không biết có nên chia tay hay tiếp tục chịu đựng "một nửa" quá khác biệt với mình. Vậy là từ khi bắt đầu quen cho đến lúc thành vợ/chồng đều sống với nỗi băn khoăn đó sao???
  10. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên ttvn thế nào lại vớ được bài của bác Rock nì... Ôliu cũng không có kinh nghiệm gì trong cái dzụ chênh nhau 18 tuổi n cũng có đôi lời xin được phép mạn đàm cùng chư dzị..
    1. Tóm tắt lại tình hình cái: Hiện tại bác Rock 38, bác gái 20 tuổi. Yêu nhau được khoảng 1 năm, gia đình không ai ngăn cản.. Vấn đề chỉ là ở chỗ bác í đang lăn tăn không biết đi.. hay ở... tức là ở cái thì tương lai đó..
    Theo Ôliu nghĩ, những vấn đề nảy sinh khi hai người chênh nhau nhiều tuổi, không phải bác Rock không biết. Thậm chí quá rành là đằng khác. Về cơ bản, đến thời điểm hiện tại là không có vấn đề gì.. ?? Thế là tốt.
    Nhưng còn tính chuyện lâu dài, lập gia đình lấy nhau.. blah blah đại loại như vậy thì... hừm.. Theo Ôliu, cứ từ từ đã.. Bác gái kia còn trẻ, 20, ừ thì trẻ con hay không trẻ con, già dặn hay không thì cứ từ từ đã... 20 thì thế này, 22 suy nghĩ khác hẳn... 24, 25 lại chẳng cuống lên... !!
    Vì vậy. Bác Rock cũng đừng quá lo lắng và đợi ý kiến của mọi người nữa. Theo tôi, thực chất bác cũng đã có quyết định là "đâm lao phải theo lao" roài..
    Hãy cứ yêu và đối mặt với những thử thách tình yêu đi.. Nếu có tình yêu chân thành, hai bác sẽ có một happy ending thôi. Đừng lăn tăn nữa cho mau già rồi lại phải suy nghĩ nhé
    2. Chúc hai bác hạnh phúc !!
    Được oliver80 sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 13/01/2006

Chia sẻ trang này