1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi băn khoăn khi tình yêu chênh nhau 18 tuổi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi roockballast, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    @bác rock : em không có ý bảo bác gái trẻ người non dạ, ý em là nếu bác gái vào đây, đọc những băn khoăn của bác, thấu hiểu, thì còn mấy xung đột bất đồng nữa, hiểu nhau càng rõ càng đi đến kết quả chuẩn mà
    nhưng bác gái mà vào đây, đọc mấy quả tâm tình của bác kiểu như là hư là treo cổ lên cột điện ..v..v , chắc bác ấy cạo đầu bác
  2. akizora

    akizora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Guong-mat-Nghe-sy/2005/12/3B9E54FC/
    Thứ năm, 22/12/2005, 09:48 GMT+7

    Chuyện tình Trọng Đài - Mai Hoa
    Thuở ban đầu, Trọng Đài ấn tượng Mai Hoa không phải vì giọng hát dày, ấm. Nét thu hút anh là vóc dáng thanh mảnh, đôi chân dài như người mẫu thấp thoáng sau chiếc áo sườn xám phá cách. Còn chị lại chẳng ngó ngàng gì đến anh, ngoài chuyện: "Đấy là một nhạc sĩ cũng có tiếng".
    Đoạn mở đầu có vẻ chẳng mấy đặc biệt. Anh là nhạc sĩ, chị là ca sĩ, gặp nhau trong một chương trình biểu diễn. Họ biết tiếng nhau nên cũng chào hỏi xã giao. Thế thôi.
    Vốn hơn chị nhiều tuổi, anh chủ động làm quen. Chẳng màu mè, hoa lá gì cho lắm, chỉ một câu ngắn gọn: "Em đã có người yêu chưa? Anh chưa có gia đình". Chị thầm nghĩ: "Ô hay! Ai khảo mà xưng" rồi đáp luôn "Em sắp cưới". Chị nói dối, vì vừa chia tay người yêu, dù buồn nhưng chị chưa có ý định tìm người khác.
    Sau cuộc trò chuyện không mấy mặn mà đó, anh vào Huế tiếp tục chuyến công tác khác. Gọi điện về, anh đột nhiên bảo: "Anh nhớ em". Chị dù thua anh tới 17 tuổi, lại có vẻ chín chắn hơn, thận trọng trả lời: "Anh cứ đi đi đã, bao giờ về đến Hà Nội mà vẫn thấy nhớ em thì hẵng liên lạc. Những lúc xa nhà thế này dễ yếu lòng lắm. Em cũng vậy thôi". Ca sĩ Mai Hoa bắt đầu câu chuyện tình yêu với ông xã, nhạc sĩ Trọng Đài như thế.

    Vợ chồng Mai Hoa - Trọng Đài (ảnh do nghệ sĩ cung cấp).
    Đôi mắt tròn sâu lóe sáng: "Người ta bảo phụ nữ có giác quan thứ sáu cũng đúng. Chẳng hiểu sao sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, khi anh Đài chào tạm biệt, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: Đây sẽ là chồng mình, dù lúc ấy tôi chẳng có chút cảm tình nào. Thế mới ngộ chứ", chị kể hồn nhiên.
    Càng né tránh, chị càng lọt lưới tình lúc nào chẳng hay. Biết chuyện, gia đình cả hai bên đều ngăn cản. Người hiểu tâm lý thì lo lắng về khoảng cách tuổi tác. Người mê tín lại e ngại tuổi Tuất (1958) của anh và tuổi Mão (1975) của chị khó mà hợp mệnh. Người sống thực tế lại bảo hôn nhân giữa các cặp vợ chồng nghệ sĩ mấy khi bền lâu, đó là chưa nói đến việc cả hai đều bận rộn, lấy ai chăm sóc con cái...
    Ngày ấy gia đình Trọng Đài thích anh lấy giáo viên, chứ "ca sĩ có biết làm gì ngoài việc suốt ngày son son, phấn phấn". Bản thân Mai Hoa, cô sinh viên Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu, thậm chí cưới người lớn tuổi đến như vậy. "Thật ra, ý kiến của bạn bè, người thân đều đúng. Chỉ có hai người yêu nhau là không chịu để lọt tai thôi. Chắc tại duyên trời đã định rồi", Mai Hoa nói thế. Còn nhạc sĩ Trọng Đài thì hùng hồn tuyên bố: "Không phải Mai Hoa thì suốt đời không lấy ai cả". Cuối cùng, các phụ huynh cũng đành chấp nhận. Một năm sau, hai người yêu nhau thắm thiết ấy tổ chức đám cưới. Cô dâu trẻ măng, mới 22 tuổi. Chú rể bước vào tuổi 39. "Lúc đó tôi chưa ra trường, nhưng anh Đài một mực đòi cưới. Anh ấy quan niệm: Cưới vợ phải cưới liền tay, để lâu ngày là dễ hụt tay", Mai Hoa cười giòn tan.
    Kết tóc xe duyên đã tròn 8 năm, Mai Hoa chưa bao giờ có cảm giác ông xã già hơn mình. Để mẹ chồng không phải bận tâm, chị dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Sống trong xã hội hiện đại, nhưng Mai Hoa không cho phép mình bay nhảy. Chị trân trọng hình ảnh người phụ nữ truyền thống: "Dù trong hoàn cảnh nào, với phụ nữ, gia đình vẫn quan trọng nhất".
    Trong cuộc sống, chẳng ai tránh khỏi có lúc "cơm không lành, canh không ngọt". Nhưng ưu điểm lớn nhất của hai người là biết nhường nhịn nhau. Họ luôn có sự thống nhất cao trong mọi vấn đề. Mẹ Hoa, dù không hẳn đồng tình tuyệt đối, nhưng cũng hết lòng ủng hộ quyết định của bố Đài. Chị đồng ý gọi con gái đầu lòng bằng cái tên rất mộc mạc và lãng mạn, như tính cách, sở thích của chồng: Nguyễn Thu Thảo - cỏ mùa thu. Chị biết xưa nay chồng mình vẫn yêu mến những loài hoa cỏ. Chúng hồn nhiên mà cứng cỏi vươn lên từ sỏi đá khô cằn.
    Có yêu thì mới có ghen, nhưng thời gian sống bên ông xã giúp cho Mai Hoa nhiều kinh nghiệm quý giá. Tài hoa và nổi tiếng bao giờ cũng đi liền với sự mến mộ.
    Chị hiểu, đàn ông lịch lãm như anh Đài, dĩ nhiên có nhiều người đẹp vây quanh. Nếu chị phát hiện có điều gì đó khả nghi, trước hết là im lặng. Sau khi có bằng cớ, chị mới nhẹ nhàng nhắc nhở. Gọi là "phòng" hơn "chữa" thôi, bởi Mai Hoa hiểu và tin chồng. Có được hạnh phúc không dễ dàng nên cả hai luôn biết nâng niu và trân trọng. "Mỗi người cần có cái nhìn linh hoạt để hành xử đúng mực, vừa không làm ảnh hưởng sự nghiệp, vừa giữ cho tình cảm luôn vẹn tròn", Mai Hoa đúc kết.
    Bởi thế, ai bước vào ngôi nhà hạnh phúc của hai người cũng luôn thấy bầu không khí vui vẻ, thân thiện. Trong mắt chị, "ông béo" (tên Mai Hoa gọi Trọng Đài) lúc nào cũng tuyệt vời dù đôi khi "anh tham việc quá đến nỗi xao nhãng việc gia đình".
    (Theo Văn Hóa Thông Tin

    [​IMG]
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Năm mới chúc thuyền tình của bác Rockballast cập bến.
  4. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thế ngược lại cơ, con gái mà lớn hơn con trai nhìu tuổi (hơn 5 tuổi trở lên) thì có sao không
    Được zz0zz sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 04/02/2006
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Lấy tốt! Xem Elizabet Taylor đấy. lấy ông chồng kém những 18 tuổi cơ mà
    To Rockballast: Ông đi đâu mờ mất cái mẹt thía hả? Lo cưới bà xã kém 18 tuổi của ông rùi à
  6. Galacticos

    Galacticos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lằng nhằng quá, tình yêu không có tuổi. Hãy tự tin vào bản thân mình đi thì sẽ làm được. Còn chuyện xem tuổi có hợp nhau không thì xem 2 người thuộc tuổi con gì, dựa vào sách tử vi Phương Đông mà đọc, sách nói không hợp mà cứ cắm đầu vào cũng được nhưng cuối cùng hậu quả cũng sẽ xuất hiện, sách nói hợp thì chênh nhau 40 tuổi vẫn chạy tốt...
    Lên giường.... Đi ngủ
  7. Silvergate

    Silvergate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Không nên !
    Ngoại trừ bác bô trai như Alanh Đờlông ,không có tuổi,đàn bà nhìn phát là điên lên.
    Chớ thật khó tưởng tượng một em gái trẻ,xinh,ngây thơ,có học,gia đình không nghèo túng,đầu óc bình thường...lại chết mệt chàng trung niên lỡ dở hơn mình cả gần 2 thập kỷ...Không lẽ em không có ứng viên nào nặng ký hơn sao ??? Vậy đã rõ câu trả lời em yêu gì rồi nha.
    Còn những chuyện đã lên báo thì thuộc diện hiếm có khó tìm,điển hình gương mẫu...nói làm chi.
    Thống kê của em thì tuyệt đại đa số các đôi chênh lệch 15 t trở lên không hạnh phúc.Càng ngày các bác trai càng rơi vào cảnh yếu thế,khốn khổ.Ông nào cũng hì hục ngày và...đêm để thoả mãn nhu cầu tiền bạc và xxx... của các bà vợ trẻ.Mà đền đáp lại thì thật là !
    Nếu bác có quan niệm hạnh phúc là hy sinh thì em không dám can.Thành thật nghĩ bác nên thôi em này,rồi chọn em khác kém 10-12 là maximum.Đã li dị cũng no pro ,đồng cảnh có khi đồng lòng hơn.
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nếu có thời gian tìm hiểu sâu sắc và cô bạn gái của bác ấy mature enough thì cũng ko hẳn là có vấn đề gì .Tuy nhiên em thấy cô ấy còn trẻ con quá ! Nào là khóc lóc, giận dữ, đòi tự tử này nọ chứ ko chịu bình tĩnh ngồi lại cùng nhau kiểm qua về nguyên nhân sự việc .Hơn nữa, bác ấy từng lở dở, lẽ dĩ nhiên là mong muốn tìm được 1 ý trung nhân khác nhưng thời gian tìm hiểu lại bị rút ngắn đi, vội vàng hơn ....Em thấy như vậy ko đảm bảo chắc chắn lần sang sông này được vững bền
    Phần em thì em chỉ dám yêu người hơn mình 10 tuổi đổ lại thoai . Nói ko phải chứ em ko thích nhìn người có nếp nhăn . Ban đầu có thể chưa sao nhưng lâu dài chắc chắn em sẽ nghĩ ngợi, rồi cáu bẳn với đối phương ,tâm lý cũng thấy chán . Ngoài ra những người đàn ông đã lớn tuổi họ sẽ đòi hỏi nhìu hơn về 1 người vợ của gia đình .Trong khi các cô 20-24 bây giờ thường chưa có ý thức rõ ràng về những điều đó, họ vẫn thích tung tăng và enjoy life ....
  9. akizora

    akizora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đã có rất nhiều ý kiến của các bạn giành cho bác roockballast , hy vọng là bac R nhà ta tìm ra câu trả lời cho riêng mình . Tôi cũng đã theo dõi từ đầu topic này bởi nó cũng có một phần giống như truong hop của tôi . Theo ý kiến của mình thì bác R nên tiến hành đám cưo"i , boi cả hai người cùng yêu nhau và lại đuoc sự đồng ý của gia đình nữa .
    Tuy rằng cố bé 20 tuổi cua bác R co phần trẻ con nhưng tình yêu của cô ấy la tình cảm trong trắng , co ta chỉ biê"t dành tất cả tình yêu cua mình vào bác R con gì nữa , và co ấy ko hề có ý nghĩ rang chê bác già hay gì gì ....Khi tình yêu của cô ấy dành cho bác như the roi bác lai suy đi tính lại .Còn co ta ko suy tính va rat yeu bác R thì lại bị mọi nguoi nghĩ rang cô ta nằm trong truong hợp nhu là tham tiền .... vậy thì có phai rat tội nghiệp cho ao ấy ko . ?
    Nếu Em là cô ay mà biet bac R len diễn đàn này mà nói chuyện giận hờn cua cô ấy voi ba''c o trên đây thì quả là rt buon , chẳng khác nào mang ra để làm trò hề cho mọi nguoi ??? Yêu nhau thì ai chang có gian hon . Mỗi nguoi một tính cách .Thử hoi bác R rang bác ay ko biết nũng niu nguoi yeu của bác ay nhu trẻ con ko ? Toi sure là có đó .
    Bác R mà cảm thay ko thể chiu nổi đuoc đức tính đó cua co bé thì nên dừng lại . Chứ bay gio bác muon tìm mot nguoi va yêu bac nhu thê" và gia dình ko có ngan cản là rất khó đó . Tôi tiếc nếu bác ko cuoi co bé ....
    Bởi lẽ vì bản thân tôi cũng là mot nguoi đang yêu mot nguoi hơn tôi 15 tuoi . Vì tôi lon hon co bé nen có phần tôi có nhiều suy tính hon co bé về sư già dặn hon toi . Gia đình và bạn bè toi ko đồng ý , roi chúng tôi lại sung khắc tuổi nhau ....Tôi cũng nghĩ đến viec đi kế nguoi yêu mà lai là mot nguoi già hon mình rat nhieu , roi nhìn những nguoi khác có ban trai trẻ trung ... tôi cũng thấy chạnh lòng ..... Nói chung tôi cũng rat muốn ra đi ... Nhưng thật khó , tôi nhận thấy mình rất yêu anh ay . Vì toi thuc sự cảm thay nhớ nguoi ta da diet khi o xa nhau .Hiện tai bọn tôi đang tam thoi xa nhau 1 tháng . Tôi đã mong nho nguoi ta tung giờ .....Nhưng lại nghĩ đê"n chuyen gia đình ngăn cản toi lại muốn quay đầu ra đi ...
    Khi tôi kể chuyện của mình ra đây có thể lai có ý kien cho rang tôi yeu anh ta vì money ? hay vì tôi xấu qúa , hoac ko có ai yeu ....
    Ben cạnh toi vãn có nguoi theo đuoi toi tu ngày hoc câ"p ba , hon 1 tuoi , cung hoc hành tu te .........noi chung la ok ..., nhưng qủa thực toi ko hieu sao toi lại ko thẻ yêu nguoi đó .... Tôi thấy mình càng cố tình né tránh tình yeu của Anh (nguoi hon toi 15 tuoi ) thì toi lại càng buoc lại gần hơn và ko thể roi bỏ Anh duoc . Toi chỉ biet rang A thương tôi thực lòng và đê"n với tôi mot cách nghiêm túc , nói chung toi yêu A vì A phong độ va có bản lĩnh , kinh nghiệm của cuộc sống ...Bọn tôi gặp nhau va học tap cùng nhau tai mot mái truong ko phải o trong nuoc nên chúng tôi ko hoàn toan biết nhieu về nhau , chi biet hai nguoi tự đến vo"i nhau mà ko có sự suy tính nào ca .
    Tuy vay khi buoc vào tình yêu va toi thay A that tuyet vời nhưng tôi van suy nghĩ rất nhieu và ban khoăn chang biê"t làm thế nào ? Tôi cũng nghĩ nhu các bạn : Nào la già qúa . nào là sau này the nào ? sinh con muon , con lớn len chua truong thành thì bố nó đã già roi ........ ,...nhieu lắm chứ ....
    Vậy nên bác R có nhieu cơ hội hon Anh nhà tôi nen bác đừng bỏ lỡ nhé .Co hoi chỉ đến 1 lần thoi !!!
    goodluck !
    Akizora!
  10. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem thế nào chứ 18 đã là cái rì? Ông bố của Julio Iglesias, tức là ông của anh Enrique Iglesias ấy ạ, hơn 90 tuổi rồi mà vừa có con đấy thui? Bà vợ của ông nì mới có hơn 40 tuổi, đang tuổi hồi xuân

Chia sẻ trang này