1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi bàn luận chuyến đi Ninh Bình ngày 20 - 21/7 (từ trang 6)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shareholder35, 08/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi, trăm phần trăm mấy bát tiết canh đi.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  2. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    sợ món tiết canh , em cứ tưởng đc ăn ngon lành , lấy cho mình một bát tiết canh rõ to, rồi chọn những miếng lòng mề ngon nhất ,cái gì trong bát tiết canh của em cũng ngon nhất lại còn làm dấu ko để nhầm nữa chứ, thế rồi cuối cùng ko đc một miếng nào hết, tiết canh đông lạnh ..............ngon quá là ngon !

    Sống có nhau trong lòng còn hơn vồ vập lấy nhau !


    kiki&coco in 1980 family
  3. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    ko phai so dau
    co nhu vay thi ta moi biet la chung ta co the lam tot hon nua ma
    day la kinh nghiem cho nhung lan di sau ma
    tiet canh la chuyen nho
    quan trong la chúng ta tháy vui khi an tiet canh nhi hihihih
    dấy la ky niêm vui dấy chư nhi
    em kiki cứ dành bát tiết của em ..
    thế mà lại không giám ăn? sơ quá rồi hả, nên di tam cốc thấy em guc đầu ngủ thế??

    iloveyou, when the children cry.
    jackychan_MU _quách phú thành_lylienkiet_and my girlfriend_my friends
  4. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    có ai ăn tiết canh ko mà thấy vui hả em? Cả nhà có bác nào ăn tiết canh ko???????????khéo bác đấy về uống cạn cả sông Hồng cũng chưa hết khát nước mất!!
  5. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    có ảnh thì up lên đê , nói nhiều quá , xem NB có thay đổi gì không , tui đi 2 lần rồi
    Long live 1980's family
    Tôi không hề sợ cô đơn
    Vì mình tôi đã có hơn một mình
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm đấy em nhổ lông mấy con vịt. Em cứ coi mấy con vịt đấy là Captain và Mad nên nhổ lông ngon ơ.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  7. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    BC ơi, chẳng bù cho tao khi đánh bia thì chỉ gọi tên mày khi chọc thôi, mà buồn cười thật, cứ gọi tên mày cái là lại đánh trúng.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  9. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    hic hic, không đi được cùng các đồng chí bây giờ ngồi nghe các đồng chí tường thuật thấy tiếc quá.
    Giá mà tui được ăn món tiết canh và xem màn ảo thuật của chu em Xibolo với chiếc xe nhỉ
    GÓP GIÓ THÀNH BÃO
  10. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    giải quyết xong cái xe của Mr xìbôlọ
    4 người dẫn đầu là Mr sòng cùng BoyHP, theo sau là MrTrantrunghai80 an toạ đằng sau là Rockid
    nhằm hướng HN thẳng tiến
    Đang đi trên đường, thì bỗng nhiên 1 ô tô tải vượt lên
    chĩa súng AK xuông tỉa : tằng ... tằng .... tằng .........
    Nhưng do tay lái vừa rắn vừa cứng , 2 Mr đã né được khỏi luồn đạn , cứu được những công dân vô tội mẹt đang xanh lét ngồi sau

Chia sẻ trang này