1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi bàn luận chuyến đi Ninh Bình ngày 20 - 21/7 (từ trang 6)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shareholder35, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Những kỷ lục đạt được trong chuyến đi Ninh Bình:
    1. Đi xe máy quãng đươgf dài nhất trong một ngày
    2. Đi bơi xa nhất
    4. Đi xe máy tốc độ cao nhất
    5. Ngủ một giấc dài nhất (10h tối hôm trước tới 4h chiều hôm sau)

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  2. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    cái chuyến đi này ... troi oi.... không còn gì để nói, em suýt nữa lộn cổ xuống đường vì buồn ngủ và mệt quá trời!!!!! hôm qua em mệt kinh khủng khiếp khiếp, vì quãng đường quá xa, cho nên có gì không phải thì các bác bỏ quá cho em, dưng mà các bác cũng **** lắm đấy!!!
  3. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    nhieu ky lục thế
    nhưng mà có một kỷ lục nữa là
    theo tôi thi mọi ngưới đăng ký thì nhiều mà chỉ có những người lòng cốt đi thôi
    còn lại thì ko thấy nhứng người đăng ký trong danh sach
    thì không thắy nhiều lắm
    why??
    kể cũng tiếc cho nhưn ai ko di nhi
    vui qua trời
    cươi đến vỡ cả bụng nhỉ
    mỗi người đươc mấy chục thang thuỗc bổ nhỉ

    iloveyou, when the children cry.
    jackychan_MU _quách phú thành_lylienkiet_and my girlfriend_my friends
  4. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    BoyHP giặt hộ em mấy cái bộ đồ nhá . Ko để lâu hui rình ah

    HHHHHHHHHHH
  5. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    kể cài gì mà kể

    HHHHHHHHHHH
  6. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Ai rửa ảnh ý nhỉ ?? Lâu quá ??Upload mấy cái ảnh đi NINH BÌNH cho bọn ko đi nó thèm nào .

    HHHHHHHHHHH
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    í ẹ chả hiểu mọi người hành hạ chị Rùa và em Kiki của em thế nào mà hai người kêu quá trời luôn đó/ Lần sau em sẽ hành hạ lại mọi người cho mà xem.
    Chị Rùa ơi lên kế hoạch CN đi
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc hai từ "Hành hạ" nghe mới đau lòng làm sao .
    Hôm đó chắc chú chó của nhà cà fê phải nửa tháng sau mới dám gặm xương lần nữa mất. vụ tiết canh vịt là ngon nhất. hi hi
    Nightstars in 1980 Family
  9. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi nino ơi ! phục thù cho chị em chúng ta đi ạ !
    em lên sẽ có quà cho chị , một con kiki ..........okie?
    Má ui !..........con sợ vịt quá .....! Mà em còn tiếc là ko đc chứng kiến cảnh xe của thầy em bốc cháy , khói tùm lum thế nào . Tại anh linus chạy xe nhanh quá , pha đẹp thế ko đc chứng kiến ..........tiếc quá thầy ơi !(thầy em lúc đó hoảng hốt bỏ xe ục ịch chạy bắn ra ngoài, sợ nếu cháy cả người thì mất mấy lít mỡ <--- theo tưởng tượng của em )
    có anh boyhp chứng kiến thì anh tường thuật lại cho anh chị em trong hội thưởng thức với ạ !

    Sống có nhau trong lòng còn hơn vồ vập lấy nhau !


    kiki&coco in 1980 family
  10. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này