1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi bàn luận, giải đáp mọi thắc mắc về công việc, tình bạn... ^_*

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi zatura, 29/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Thế thì người ta mới phát minh ra EGO chứ "che lấp mọi vết thương"
  2. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    EGO bé nhắm,hok che đc hêt đâu.với lị đã bị thương 1 lần còn chưa chữa đc, lèm sao mà đắp đc cơ chứ.cà rốt
  3. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Linh có bị thương như thế không, cứ nói thật đi, tớ chữa cho. Không tính phí đâu nhé
  4. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    tớ mà nói có thì cái thân bạn kòi cũng chả chữa đc cho tớ đâu,ng bạn như cái bộ xương di động tớ còn nghi ngờ bạn vac cái xác mình đi còn khó nói j đến chữa vết thương choa ng khác
  5. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Người ta chữa bệnh bằng phần hồn thôi, còn phần xác lúc khác dùng ý mà
  6. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    đã chữa thì fải chữa tất lun chớ ai lại chia ra như thế bg.thế thì k nhg~ k khỏi mà nại kòn nặng thêm đây ku ạ
  7. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    topic này đang có đấu hiệu spam
    em sẽ méc Hằng ***
  8. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Méc hộ tao cái, vả chết giờ. Topic đang ngon lành anh bảo mày tao xipam
  9. ChuotYeuMeo

    ChuotYeuMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này khó lắm, không đơn giản.
    Mạn phép góp vài í kiến cho chị em trong box nếu gặp phải tình huống này.Sai 1 ly đi 1 dặm.Quay lại hay không quay lại, tình cảm của người ta giờ đối với mình thế nào? tình cảm của mình hiện tại ra sao.
    Bạn cần tìm hiểu thời gian 2 người sau khi chia tay, đã là quyết định là bạn bè thì người con trai kia có bạn gái mới chưa ( thường hay chia tay vì có đối tượng khác chen vô, con trai dễ xao lòng trưóc cái mới mà quên đi người yêu thực sự của mình, nhưng được dăm bữa nửa tháng chán thì tìm mọi cách quay lại với người yêu cũ: đối với loại này không nên quay lại vì trước sau cũng bỏ mình thôi.Nhưng thường khi chia tay chị em hay bị rơi vào trạng thái quá yêu ( hay đặt ra những câu hỏi : tại sao anh í bỏ mình? tại sao không còn như ngày xưa.... và trở nên buồn bực, cảm giác rất là cô đơn ( lúc này nên tìm những người bạn thân để chia sẻ)> khi đang cô đơn bỗng nhiên anh í quay trở lại ( như hoàng tử tìm đến mang ánh sáng của mặt trời ( Blô phải biết) anh í muốn quay lại ban sẽ khó nói lời từ chối.Vì vậy đối mặt với loại sở khanh bạn cần phải hết sưc tỉnh táo.
    Thứ 2: Nếu sau khi chia tay mà cả 2 làm bạn, h muốn quay lại. Chia tay vì những lí do không đâu, trong lúc tức giận nói câu chia tay, thời gian chia tay không dài, trong khoảng thời gian chia tay vẫn chưa có bạn gái mới, người ta vẫn nghĩ về mình, tuy là bạn nhưng cần vẫn đến ( thế là tín hiệu tốt). Trong tình yêu đôi khi phải cãi nhau, phải xa nhau 1 chút mới khiến tình yêu càng tốt đẹp hơn. Trong trường hợp này thì quay lại cũng được nếu cảm thấy mình vẫn yêu anh ấy và hay cho nhau 1 cơ hội để sửa sai.Nhân vô thập toàn
    Ui khuya quá, đêm khuya em viết có gì sai hoặc không đúng mong mọi người bỏ qua.
    Thiên thu vạn cổ yêu là khổ
    Vạn cổ thiên thu khổ vẫn yêu.
  10. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy em iu viết 1 bài mùi mẫn thíe này!
    Cuộc sống luôn là vậy!
    Chia tay rồi mới nhận ra cái gì mình đã mất lúc đó mới biết tiếc nuối. Trường hợp 2 như của Hoàng nói rất ít xảy ra, hiếm hoi lắm mới có trường hợp đó.
    Về trường hơp 1, đa số bi giờ là thế mà!
    Nên đã chia tay rồi thì khó mà gắn lại được!
    Có thể lúc chia tay mới nhớ đến những kỷ niệm đã có nên muốn quay lại. Nhưng thật sự khi quay lại sẽ được gì chứ? Tớ nghĩ chẳng được gì cả! Rồi mọi chuyện lại như thế, người ta sẽ lại đối xử tệ với mình và rồi lại cãi nhau .... lại chia tay .... như thế chẳng hay tẹo nào!

Chia sẻ trang này