1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi bạn và Cuộc sống gặp nhau...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi oblivious, 16/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Cuộc sống là tất cả những gì chúng ta đã có, đang có & sẽ có!
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới bon chen vào cái mớ hỗn độn được gọi là Cuộc sống này, thấy chẳng có gì thay đổi cả ; cứ nghĩ sau khi loại cổ cái bọn cứng đầu CT thì box này dễ cai trị hơn chứ nhỉ ?
    Thì ra có những điều ai cũng biết, ai cũng hiểu nhưng chỉ một ( vài) người ( tỏ ra) không hiểu. Cười cái nhỉ ?
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ảnh cưới của chú Ôm đấy à, nếu phải thì keng với chú phát
    Mình thích thì nói, họ thích thì xoá, cuộc sống còn nhiều điều đáng quan tâm hơn. Thế mà
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0

    Nhờ Mod đổi giúp title nhà Mậu Ngọ:
    Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 11: Merry Xmas and Happy Birthday *_* to Ruabeohn(27/12), Gaumeo (26/12)
    Thanks!
  5. alohanema

    alohanema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cuộc sống chỉ là những gì chúng ta đang có thôi, vì quá khứ chỉ tạo tiền đề cho hiện tại, và tương lai bắt nguồn từ hiện tại.
    Do đó hãy sống hết mình với phút giây hiện tại.
    [​IMG] http://vpsion.org
  6. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã khá muộn rồi, nhưng tớ không thể kìm được cái sự bức xúc của tớ vì thế tớ phải vào đây - Nơi bạn và cuộc sống gặp nhau - để trình bày 1 sự việc như thế này.
    Có thể những điều tớ sắp nói ra đây chỉ là nói cho bõ tức mà thôi, chứ cũng chẳng có mod nào đọc hoặc là đọc nhưng vờ không thấy và không giải quyết hoặc là giải quyết vấn đề 1 cách cứng nhắc theo cái nguyên tắc ''1. Mod luôn luôn đúng - 2. Nếu mod sai xin xem lại điều 1''
    Sự việc cụ thể là: tại thời điểm nhà Giáp Tý số 7 đã đến bài thứ 8 của trang 98 thì muadongklanh đã xây nhà Giáp Tý số 8. Và 1 thời gian ngắn sau đó thì tớ nhận thấy nhà Giáp Tý số 8 đã bị lock cũng như nick muadongklanh cũng bị treo luôn. Cùng thời gian nhận ra sự việc đó, tớ thấy mod blessthechild có mặt trong box cuộc sống, nhưng ngay sau đó đã không còn trong box CS nữa, tớ muốn pm hỏi mod về việc lock topic cũng như lock nick muadongklanh của tớ và tớ muốn có 1 câu trả lời ngay lập tức nhưng không thể. Vì thế tớ viết bài này để hỏi 1 số vấn đề sau:
    1. Mod nào đã lock topic Cao ốc GIÁP TÝ số 8 - Giáng sinh an lành và treo nick muadongklanh ? (câu hỏi này không quá đáng chứ ?!?)
    2. Việc xây nhà mới khi nhà cũ đến bài thứ 8 của trang 98 có phải là vi phạm quy định không? (chắc là có thì mới bị lock)
    Nếu như thế là vi phạm quy định thì mods có thể post hộ tớ đoạn văn bản quy định chứa nội dung đó lên đây được không ? để lần sau chúng tớ rút kinh nghiệm !
    3. Đồng ý là tớ đã vi phạm quy định đi. Và tớ đang thắc mắc là tại sao lúc nào mods cũng phải hành động 1 cách quá cứng nhắc như vậy? Tại sao lúc nào cũng phải mang nguyên tắc và quy định ra để chụp lên đầu chúng tớ như vậy? Tại sao không thể nhìn nhận sự việc thoáng hơn và dễ chịu hơn? Tại sao cứ phải dùng biện pháp này biện pháp kia với những người không cố ý vi phạm quy định như tớ?
    Thời điểm tớ lập topic là 1h kém. Nếu như không vì thức để xây nhà mới thì tớ cũng đã ngủ lâu rồi. Nhưng vì tớ đã xung phong nhận xây nhà mới (với tớ thì đây là 1 vinh dự), trong khi ngày mai tớ không thể online được, nên tớ đã cố thức để xây nhà trong đêm nay, để ngày mai khi tớ không thể online để xây nhà thì các mem nhà Chuột vẫn có 1 topic để mà ra vào.
    Cũng chỉ còn có hơn 1 trang nữa là hết nhà cũ. Sáng mai mọi người vào post bài rồi cũng sẽ hết ngay trang 100. Vậy thì có cần thiết phải lock topic và lock nick giữa đêm như thế này không ?
    Ngay sau khi lập topic mới, tớ đã kỳ công e*** trang 1, cứ háo hức chờ đợi thành quả của mình, ai ngờ khi post bài thì tớ mới nhận ra rằng chủ đề này đã bị khóa, cũng như nick của tớ cũng ko post bài được nữa.
    Xin thưa với các mod và tất cả những ai đọc đang đọc những dòng này, tớ không phải là 1 kẻ vô công rồi nghề đến mức 3h sáng còn ngồi viết những dòng - mà sẽ có người cho là vớ vẩn, nhảm nhí - này. Trong thời gian gần đây, thực sự tớ thấy bất bình với cách xử sự của 1 số mod. Tớ thấy cách giải quyết của 1 số mod còn mang tính chất cá nhân và không công bằng với tất cả các thành viên. Chẳng hạn như là có 1 số thành viên bị chú ý hơn, 1 số topic bị kiểm tra và xóa bài thường xuyên hơn trong khi người khác, topic khác cũng vi phạm như vậy mà chẳng sao. Có thể điều này là mang tính chất quy kết và xúc phạm mod, nhưng thực sự là những gì mà 1 số mod thể hiện đã làm cho chúng tớ nghĩ như vậy.
    Chúng tớ không phải là những kẻ cố tình không hiểu biết hay là cố tình phá hoại ttvn này ! Có thể chúng tớ vi phạm ! Đồng ý ! Nhưng chúng tớ không cố tình ! Về phía tớ, tớ nghĩ rằng mods nên hành động sao cho có tình và hợp lẽ hơn, đừng quá nguyên tắc. Còn nếu mods cho rằng điều tớ vừa nói là vớ vẩn thì tớ thua !
    Chào thân ái !

    [nick]
    Được muadong0lanh sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 12/12/2007
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Tôi trả lời bạn muadong0lanh mấy ý bạn đưa ra:
    1. Chính tôi là người khoá topic đó, việc treo nick của các thành viên trong đó lý do rất dễ, tôi đã kô xoá topic đó đi, vẫn còn để lại cho các bạn thấy, nó đây: [topic]997496[/topic]
    2. Việc mở thêm topic mới khi topic cũ vẫn đang sinh hoạt bình thường là hoàn toàn sai quy định (Spam topic)
    3. Rất mừng là bạn đã nhận ra điều đó.
    Việc các bạn cử ai lập topic mới cho cả nhóm sinh hoạt là việc của các bạn bàn bạc với nhau, chúng tôi chỉ xử lý những vi phạm dựa trên những gì chúng tôi thấy.
    Tôi nhắc lại cho các bạn lần nữa, đó là những vi phạm ở các hội hay các topic khác trong box Cuộc Sống hoàn toàn dựa trên tính chất online, vì diễn đàn này là mang tính online. Việc viết bài thế nào để kô bị coi là spam là ở các bạn khi đăng kí tài khoản ở diễn đàn này.
    Nhà các bạn đã vượt quá 100 trang, tôi đã khoá lại, hãy lập nhà mới để tiếp tục sinh hoạt và hạn chế việc chát chít cũng như spam.
    ...
  8. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì mở nó ra đê!!!!!!!!!
    Để mà lock như thế thì để làm gì?
    Hiện tại cái nhà GT đã quá 100 trang rồi!
    Sao vẫn lock thế?
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ thấy thì 4 bài trong đó k có nội dung (có thể được gọi là spam). Mod [nick]Bless[/nick] kể ra cũng hơi cứng nhắc. Nhưng nhà Giáp Tý lần sau cứ vứt lên vài cái ảnh hoặc post bài cho gần tới bài 1000 hẵng lập topic mới, thế thì sẽ đỡ có những tranh luận hay thắc mắc kiểu này hơn, nhỉ
  10. muatinhyeu2

    muatinhyeu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    mod cho iem xin cái tít nào:
    " mình yêu nhau nhé ấy"

Chia sẻ trang này