1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói bằng lời 3 chữ : Anh yêu em

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi kazuha, 25/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kazuha

    kazuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nói bằng lời 3 chữ : Anh yêu em

    Tui thấy chủ đề này hay nên viết lại để cho mọi người xem

    Khi yêu nhau người con trai có hay nói bằng lời 3 chữ : Anh yêu em không.
    tai sao người con trai rất ít khi nói câu đó. Phải chăng nó quá khó khăn đẻ thốt lên bằng lời.
  2. antimonde

    antimonde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tình yêu không cần thể hiện bằng lời nói, mà bằng ánh mắt
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thế nhưng để có thể nó được một lời như thế thì khó lắm, chẳng hề đơn giản một chút nào.
  4. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thực ra để nói câu nói đó thì dễ ợt ah... chỉ có điều là nói vào lúc nào mới thực sự là khó...
    để có thể biết là nên nói vào lúc nào thì đó là tuỳ thuộc vào cách cảm nhận của mỗi người thôi.....
    hix, nói k đúng lúc thì..... tẽn tò.....
    Your smile is the most important thing you wear........
  5. kazuha

    kazuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    CÓ người thì nói câu đó thì cũng dễ lắm nhưng cũng có người thì mãi ko thể thốt nên lời ,
    Sao vậy nhỉ . con trai và con gái thì có gì khác nhau không. COn trai có dễ nói hơn con gái không nhỉ
  6. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng yêu và cũng đã từng nói lời "Anh yêu em!" với (những) người không yêu (tệ như vậy đó, xấu hổ quá), nhưng có vẻ như nói với người mình không yêu thì nói một cách dễ dàng, ráo hoảnh, còn với "hình bóng thực sự của trái tim" thì... (ác giả ác báo, đáng đời con sâu gian ác).

  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Là sao? Bạn có thể giải thích rõ hơn được không? Sao lại là con sâu? Sao lại là gian ác????
    A Friend VN
  8. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đáng đời con cáo già gian ác . Hoá ra từ trước đến nay là toàn ráo hoảnh với mình...tệ bạc thật...biết thế này thì không bao giờ giúp đỡ nữa. Kiếp này...kiếp sau..kiếp sau nữa...còn lâu mới biết nói ba cái từ ngọt ngào đó nhá...còn lâu nhá...
    Ngồi đó mà ân hận nhá...hehehe
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...
  9. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nghe kazuha nói là biết con gái rùi .Làm gì mà cứ phải bắt người yêu nói với mình câu đó để chứng tỏ là mình được yêu.Kazuha có nghe mấy mày râu trong đây lên tiếng chưa ,hoàn toàn chí lý .Mấy thằng mà cứ suốt ngày lải nhải "anh yêu em" là bạn phải coi chừng đấy , hắn đang câu cá đấy , câu được rồi là hắn đem làm lẩu cá ngay.Nếu đã yêu thật sự thì rất bối rối khi muốn nói điều đó lém , thay vào đó là những cử chỉ âu yếm , những lời nói dịu dàng ,thể hiện sự quan tâm,tình yêu cũng biểu hiện qua ánh mắt nữa đó kazuha à.Nếu bạn đã có người ấy rồi thì hãy đẻ ý xem....một ngày nào đó người ấy sẽ nói với bạn rằng :anh muốn ngắm hoàng hôn cùng em mỗi khi trời tắt nắng, cùng em thức giấc đón ánh mặt trời , cùng em quản lý một đám nhóc tì .(hìhìhì) ...vân vân và thế là bạn đã hiểu.Thế đó , đâu cân nhất thiết phải là 3 chữ "Anh yêu em" ngắn củn
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Anh Yêu Em, đừng tin nhé vì anh hay nói đùa lắm.

    AN-AGKH
     

Chia sẻ trang này