1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói bằng lời 3 chữ : Anh yêu em

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi kazuha, 25/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    chẹp, hình như nó cũng chẳng khó lắm bởi vì có người cứ nói với tôi câu đó hoài, chịp chịp............
    thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!
  2. Khuc_dong_vong

    Khuc_dong_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nói điều này trước đây có thể là khó. Bởi nó không thật lòng.
    Nhưng bây giờ thì... Lúc nào cũng muốn nói, và lúc nào cũng có thể nói.
    Ngay bây giờ đây, nhớ rất nhiều, tự dưng khóc, thấy mình dạo này yếu đuối, không kiềm chế được cảm xúc. Cứ hờn giận vô cớ, yêu thương vô bờ. Buồn!!!
  3. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Dear...,
    Hì hì, tại sao ko đặt vấn đề ngược lại một chút nhỉ. Biết đâu những tên bối rối, ấp a ấp úng kia chính là những tên thiếu tự tin trong tình yêu, thiếu tự tin với đối tượng hay đang vướng bận một điều gì đó mà không nói nên lời. Có câu: "rằng yêu thì nói rằng yêu, không yêu cũng phải nói một điều cho xong." Không nói ra, ai biết đâu mà lần. Mà không cứ phải nói, có cả 1001 cách để thể hiện cho bạn mình biết tình cảm của mình. Thư, thiệp, hoa, email... (http://library.lovingyou.com/letters/). Vấn đề là phải thể hiện được tình cảm của mình, ai biết đấy là đâu. Còn nói được như: "anh muốn ngắm hoàng hôn cùng em mỗi khi trời tắt nắng, cùng em thức giấc đón ánh mặt trời , cùng em quản lý một đám nhóc tì.", hì hì, theo quan điểm của mình thì cũng vào loại láu cá nấu lẩu cá đấy (tớ thấy có vẻ giống chiêu thứ 999 trong số 1000 chiêu.. cưa máy đấy). Nhưng có một cái này, "một ngày nào đó" nghĩa là bao giờ? Ngày mai, ngày kia, hay một ngày bất định trong tương lai. Kazuha hiểu ý mình muốn nói chứ?. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, cũng như cơ hội đến chẳng bao giờ lặp lại. Người bỏ lỡ cơ hội cũng giống như người đối mặt với khung thành bỏ trống mà sút bóng ra ngoài. Người trong cuộc nghĩ gì: cầu thủ đó run, bối rối đơn thuần hay thực sự chưa đủ chín chắn với tình cảm của mình, (thậm chí hay... bán độ). Một ngày nào đó tức là hôm nay chưa có gì, tức là... rủi ro! Bởi ngày mai họ sẽ nói, hay ngày mai bạn sẽ giống như Nàng tiên cá trong truyện Andersen?
    Tóm lại, khi cô ấy đồng ý đi rạp chiếu bóng với bạn tối thứ bảy là rất có thể bạn đang đối mặt với khung thành bỏ trống đó. Và rất có thể cô ta chỉ biết có buổi tối hôm đó và chỉ biết có bạn thôi. Elvis có nhiều bài hát để đời và "It''s now or never!" là một trong số đó. Tomorrow... will be too late.... Và ba chữ "Anh yêu em" ngắn cũn của ngày hôm nay có lẽ sẽ thiết thực và giá trị hơn... (hì hì, cũng giống như hối phiếu trả ngay với trả chậm bạn thích cái nào hơn, chậc so sánh thế này thể nào cũng có người oánh cho tớ một trận cho mà xem).
    Nghe kazuha nói là biết con gái rùi .Làm gì mà cứ phải bắt người yêu nói với mình câu đó để chứng tỏ là mình được yêu.Kazuha có nghe mấy mày râu trong đây lên tiếng chưa ,hoàn toàn chí lý .Mấy thằng mà cứ suốt ngày lải nhải "anh yêu em" là bạn phải coi chừng đấy , hắn đang câu cá đấy , câu được rồi là hắn đem làm lẩu cá ngay.Nếu đã yêu thật sự thì rất bối rối khi muốn nói điều đó lém , thay vào đó là những cử chỉ âu yếm , những lời nói dịu dàng ,thể hiện sự quan tâm,tình yêu cũng biểu hiện qua ánh mắt nữa đó kazuha à.Nếu bạn đã có người ấy rồi thì hãy đẻ ý xem....một ngày nào đó người ấy sẽ nói với bạn rằng :anh muốn ngắm hoàng hôn cùng em mỗi khi trời tắt nắng, cùng em thức giấc đón ánh mặt trời , cùng em quản lý một đám nhóc tì .(hìhìhì) ...vân vân và thế là bạn đã hiểu.Thế đó , đâu cân nhất thiết phải là 3 chữ "Anh yêu em" ngắn củn
  4. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    To A FriendVN: hì hì, con sâu: là tớ, đáng đời... tớ.
    To demen80: anh nhìn nick này của em quen quen, không nhận ra em là ai nhưng anh thật lòng nhất với em, thật đấy (ráo hoảnh ).
  5. kazuha

    kazuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    , ngoài những trường hợp ko phải là tình yêu thì tu ko dám chắc nhưng tui nghĩ Khi người ta mới yêu thì có lẽ là rất khó khăn để nói lên điều đó ,có thể là còn bẽn lẽn , còn nhiều yếu tố ........nhưng khi đã coi nhau là darling rùi thì tui nghĩ rằng ko còn lí do gì để phải tiếc nhau 1 lời nói yêu thương như thế nữa
    *****nli: vấn đề là người nói câu đó trong hoàn cảnh nào ,khi mới quen hay là đã qua 1 thời gian dài rùi chứ......
    và chuyện khó nói câu đó thì cũng thể hiện nhiều điều lắm ,ko hẳn là đã chứng mih tình cảm chân thật đâu.
    To anh-back : u co8 thể nói dễ dàng với người u ko có tình cảm, nhưng với người u có tình cảm thì u lại biết chọn hương pháp hối phiếu trả ngay...............hic hic vậy thì rõ là u có thể thích ứng trong mọi tình huống rồi còn gì nữa..........
  6. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì ở đây thế bà con??????Đi nhậu đê
    Muốn có một tình yêu!????
  7. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cũng may là mình chưa bao giờ nói câu này , chắc là mình không biết nấu lẩu cá rồi .hehhêh
    To kazuha:Nếu chẳng bao giờ nói được câu đó là có vấn đề rùi .Nhưng ý mình nói là đâu cần phải suốt ngày lảm nhảm câu đó mới chứng tỏ được tình yêu , còn vô số cách mừ
  8. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cái bọn con gái ko nói: Em yêu Anh, mà cứ muốn thằng đàn Ông nói trước.
    Tại vì con gái muốn chắc chắn là nó phải yêu mình thì mình mới nói yệu
    Vậy thì để cho bọn đàn ông suy nghĩ chín chắn trước khi nói câu: Anh yêu Em
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​
  9. tracy1516

    tracy1516 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ con trai hay con gái nói cũng vậy thôi mà . Quan trọng đó là tình cảm chân thật hay ko thôi . Mình đã từng yêu và nói trưóc với người đó qua mail , ko có kết quả tốt , nhưng mình ko cảm thấy hối tiếc , vì biết rằng mình đã sống hết mình với chính bản thân và cả người ấy . nói ra được tình cảm của mình thoải mái lắm đó . Các man nên hiểu rằng , lady rất muốn đuọc nghe lời yêu thương của người yêu , dù chỉ 1 lần . Đừng tiết kiệm 3 chữ ngắn ngủi ấy quá nhé !
  10. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    híc tui thấy có khả năng mà câu nói" anh yêu em " khó nói vì nguyên nhân sau
    - chàng trai nói với cố gái rắng " em à anh yêu em "
    -cô gái nói :" em không tin"
    -thật mà anh yêu em lắm
    -em vẫn không tin
    -- thế thì " mả bố thằng nào nói điêu" chàng trai nói
    hi hi
    đó có thể là một lý do lắm chư
    đối với tui thì khi nói ra câu nói " anh yêu em " nó không hề khó khắn tí nào , nhưng mà chỉ đến làn tỏ tình thứ 3 thì mới được công nhận
    hic thế đấy

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends

Chia sẻ trang này