1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói bằng lời 3 chữ : Anh yêu em

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi kazuha, 25/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc Anh Yêu Em
    chậc chậc Em Yêu Anh
    nghe nổi lông gà
    kinh chết được
    kô nhất định là con gái thì hay nói câu này hơn con trai đâu nhé
    tôi chẳng bao giờ nói câu này cả
    cứ hành động là tốt nhất ấy
    khi nào có người nói với tôi thì hì hì hì tôi bảo: Em cũng thế
    chứ cứ bảo Em Yêu Anh nghe ngượng miệng thế nào
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  2. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Dear,
    Đúng là cái đồ thùng rỗng kêu to...
    Còn nhớ câu này trong Hoàng Tử bé không: "Những lời thật lòng thì đều xuất phát từ trái tim"...Mà những lời xuất phát từ trái tim ấy đôi khi lại được thể hiện bằng một ánh mắt...một cử chỉ...hay giản đơn là một cái nắm tay....Không phải ai cũng nói được ba từ ngọt ngào ấy...nhưng không nhất thiết cứ phải nói ra như thế mới chứng tỏ được tình yêu...nhỉ...
    (Private message: Trong trăm nghìn lần ráo hoảnh ấy...chắc cũng có một đôi lần thật lòng..hehe)
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...
  3. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    EM YÊU ANH, ANH YÊU Ạ

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  4. ongmat

    ongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Với nguời mình yêu tui luôn muốn được nhận TÌNH YÊU và nghe 3 từ ấy :"ANH YÊU EM "...
    .... Với những người con trai khác,tui cũng luôn mong được nhận tình yêu của họ...nhưng...tui lại sợ phải nghe 3 từ... "ANH YÊU EM"....
    Tham lam quá
  5. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hỡi các bạn gái có thể người yêu của bạn chưa bao giờ nói với bạn rằng " anh yêu em" và các bạn càng mong, càng đợi các bạn lại càng hay nghĩ bậy. " hay là anh ấy không thực sự yêu minh?" Đó là 1 sai lầm lớn. Nếu muốn biết người đó có thực sự yêu bạn hay không thì hãy nhìn coi anh ta đối sử với mình thế nào.
    Hỡi các bạn trai chưa và đang định nói "anh yêu em " với người mình yêu hay chưa chắc đã yêu. hãy cân nhắc thật kỹ trước khi nói ra câu này. bởi vì từ bạn bè đi đến "anh yêu em" là cả 1 quãng đường dài gian nan. Ấy thế nhưng từ " anh yêu em" đi đến "chúng mình cưới nhau nhé" lại rất mong manh. mà đa số các bậc nam nhi đại trượng phu rất sợ câu nói này. tại sao ư? cái này thì các bác phải nỏi Hoangmy24/5 biết ngay ấy mà. Nghe cố kể xong rùi đố bác nào dám lấy vợ.
    Gorgeous-man in 1980s
    0903203038
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ, anh cũng thế
  7. lamsoner

    lamsoner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, mấy chú này buồn cười thật, chưa yêu bao giờ hay sao ấy.
    + Nếu boy nói " Anh yêu em"
    Mà trả lời là " Em cũng thế " ->>> Có nghĩa là " Em cũng yêu em" Chứ đâu phải em yêu anh. hê hê
    + Girl nói " Em yêu anh " -> Anh cũng thế >>>> Hế hế . Có nghĩa là anh cũng yêu anh. buồn cười nhể.
    Hê he hê, yêu nhau đi là biết phải nói gì ngay ấy mà
  8. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải hỏi Hoàng Mỹ điều này vậy
    YOU'RE MY EVERY THING ........SX in club 1980
  9. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    ơ toàn xuyên tạc kô
    hay là lần sau tôi lại bắt chước Demi Moore trong Ghost nhé
    "Anh yêu em"
    "Sao y bản chính"
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  10. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    "Anh yêu em" hay là "Em yêu anh" hay là "Ta yêu nhau"
    Có nhiều lúc, câu nói ấy là vô nghĩa. Nhưng ít ra thì phải nói 1 lần. Đúng không?
    Cres luôn nghĩ rằng chuyện tình yêu là do số phận. Đúng thế thật.
    Tại sao vào một ngày đẹp trời, trong số bao nhiêu người đang đi đi lại lại, ta lại tình cờ gặp chỉ một người. Tại sao là đúng người ấy, vào đúng lúc ấy? Để rồi ta quen nhau, để rồi ta thân nhau... Để rồi có một ngày, tự dưng cảm thấy hình như người ta đã trở nên quan trọng. Để rồi xa nhau hình như thấy nhớ.. Lúc này gọi là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".
    Lúc này thì cần gì nào? Chính là cần một lời yêu đấy bạn ạ.
    Cần một lời yêu để đảm bảo rằng mình không "tưởng bở"
    Cần một lời yêu để có trách nhiệm hơn với chính mình, với chính tình cảm của mình. Để chấm dứt giai đoạn nhìn ngó lung tung tới các em xinh đẹp và các anh chàng điển trai.
    Cần một lời yêu để có thể tự tin giới thiệu rằng: đây là người yêu tớ.
    Cần một lời yêu để từ nay, hai trái tim có cùng nhịp đập, hai cặp mắt cùng nhìn về một hướng.

    Nhưng nói một lời yêu xong thì sao? Có cần tiếp tục ca bài ca "anh yêu em" nữa không??? Điều này thì chịu. Tuỳ mỗi người.
    Mỗi ngày chỉ có 24h.

Chia sẻ trang này