1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói bằng lời 3 chữ : Anh yêu em

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi kazuha, 25/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Sure?

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  2. 1321984

    1321984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    chẹp, hình như nó cũng chẳng khó lắm bởi vì có người cứ nói với tôi câu đó hoài, chịp chịp............venus_mars
    --> you oi, you đang rất hạnh phúc đấy,biết ko???
    luon co ai do danh cho 1 ai do
  3. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Rách việc vật... Có mỗi thế thôi mà cũng phải cãi nhau, tranh luận đến 5 trang liền... Cứ yêu đi là biết ngay là nói 3 cái chữ đó thế nào nhé... Có khi lúc đấy lại nói đến 4,5 hay 6 chữ ấy... hê hê... Ví dụ một phát nhể: Anh yêu em nhiều lắm...hay em yêu anh dã man... anh nhớ em kinh khủng... Vâng, việc nó là như vầy đó các bạn "Hỉ" ạ!! hì hì... Thôi nhé, chủ đề này có thể dừng lại ở đây được rồi đấy.. Hê lô... Gút bai...hẹn gặp lại. khà khà...
    Hay cu nga~ nhung dung bao gio nga gu.c!! Moi lan nga~ ta se~ thay truong tha`nh ho*n!!!
  4. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tui lại thấy con trai nói 3 chữ ANH YÊU EM rất giỏi nhưng lại tìm đâu ra một người dũng cảm dám nói câu ANH KHÔNG CÒN YÊU EM NỮA ???? Chắc lặn xuống biển hay bay lên trời cũng chẳng kiếm được người dũng cảm như thế ! Trên trái đất mà chúng ta đang sống, con trai chỉ biét chạy trốn trong trường hợp này ! Thật đáng tiếc !!!
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....

    ....Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...
  5. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Có đấy ạ. Cres được nghe câu đấy rồi mà...
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  7. kazuha

    kazuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hihi..............Kazuha cũng nghe được câu đó rui` ha`.
    Có lẽ con trai họ khó nói câu "anh yêu em" nhưng lại không khó nói câu "anh không còn yêu em nữa"
    Nói yêu là họ phải trói đời mình rùi, còn nói không yêu thì họ có thể giải phóng mình , vậy thì cái nào dễ hơn chứ
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Vậy con gái thì sao. Chả nói gì thì phải, chả bù lúc bthường, lắm mồm thế.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  9. yeuanhgu

    yeuanhgu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lúc ấy sợ bỏ xừ làm sao mà nói được nữa !!!
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hic em chẳng biết có fải thế không, chỉ thấy nhiều phức tạp lắm

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......

Chia sẻ trang này