1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói bằng lời 3 chữ : Anh yêu em

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi kazuha, 25/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chi em nào nghe cái câu anh ko yeu em nữa nhỉ.Nghe câu đó xong các chi em có cảm giác gì không để mình học hỏi
  2. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Nói mỗi cái câu đó thôi mà cũng phải bàn nhiều thế hả cả lềnh. hì hì ... Khi con trai nói câu đó ra và thường xuyên lặp lại tức là họ đã có chuẩn bị sẵn sàng cho một tình yêu lâu dài, còn nói 1,2 lần rồi mất hút con mẹ hàng lươn thì coi chừng đó... khà khà...
    Nhưng 1 hành động bằng hàng vạn lời nói... Nhiều khi 1 ánh mắt, 1 nụ cười là đủ hiểu đối phương của mình rồi... Các cụ đã dặn rồi nói ít làm nhiều... Cứ thế mà thực hiện... khà khà... (Nói nhiều đau diều)... Mà con gái thích hành động nhiều hơn là lời nói...
    Hay cu nga~ nhung dung bao gio nga gu.c!! Moi lan nga~ ta se~ thay truong tha`nh ho*n!!!
  3. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nói mỗi cái câu đó thôi mà cũng phải bàn nhiều thế hả cả lềnh. hì hì ... Khi con trai nói câu đó ra và thường xuyên lặp lại tức là họ đã có chuẩn bị sẵn sàng cho một tình yêu lâu dài, còn nói 1,2 lần rồi mất hút con mẹ hàng lươn thì coi chừng đó... khà khà...
    Nhưng 1 hành động bằng hàng vạn lời nói... Nhiều khi 1 ánh mắt, 1 nụ cười là đủ hiểu đối phương của mình rồi... Các cụ đã dặn rồi nói ít làm nhiều... Cứ thế mà thực hiện... khà khà... (Nói nhiều đau diều)... Mà con gái thích hành động nhiều hơn là lời nói...
    Hay cu nga~ nhung dung bao gio nga gu.c!! Moi lan nga~ ta se~ thay truong tha`nh ho*n!!!
    Sai: ngẫm tôi ra thì biết, nhem nhẻm nhem nhẻm nói đi nói lại câu Anh yêu em thì chỉ chứng tỏ là chúng ta kiên trì chinh phục đối tượng. Điều này chưa chắc đã đồng nghĩa với sự lâu dài kiên trì trong tình yêu. Ngẫm bản thân tôi, với cái người mà cho đến giờ tôi vẫn chưa nói gì chính là người tôi yêu "nhất", muốn đi đến cùng trời cuối đất với họ, đắn đo nên nói câu Anh yêu em như thế nào với họ, đắn đo làm sao để có thể tạo lập sự lâu dài. Còn "những" người tôi nhem nhẻm, ui dà thiện tai thiện tai... khát vọng chinh phục của tuổi trẻ.... Em, trước khi thấy trái tim mình đập mạnh khi gặp em, anh từng là một con người khác...

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  4. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ôi tội nghiệp Cres thế,sao thằng nào vô tình thế .Chẳng giống anh chút nào.Anh không nói mà chỉ hành động thôi .hihihi
  5. kazuha

    kazuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tui có 1 nhỏ bạn nó kể rằng lúc đầu thì người yêu của nó cũng khó khăn lắm mới thốt ra nổi 3 cái từ ai cũng mong đợi kia, nói xong thì ấn luôn vào môi nó 1 nụ hôn để dấu đi vẻ ngượng ngập ,vì nó nghe rõ nhịp tim của anh ta đập thình thịch..........bây giờ thì anh chàng người yêu của nó nói câu đó hoài à, cứ lúc nào ôm nhau là lại nói , và tôi thấy nó và anh ta cũng khá gắn bó xem ra anh ta cũng tốt và thật lòng.
    Vậy thì đâu phải nói câu đó nhiều là hẳn đã " thiện tai.......khát vọng chinh phục thời trẻ" như anh-bach nói.
    Tuy nhiên cũng có với người con trai thì nói câu nói đó với họ chỉ như là việc đặt bút kí lên 1 hợp đồng mà thôi, có thể chưa hẳn họ đã yêu thật , nhưng họ muốn đạt được điều gì đó trong mối quan hệ 2 người nên họ cố nói 1 lần đẻ khẳng định rồi chẳng bao giờ nói lại , phải chăng vf họ biết tâm lí con gái luôn cần sự khẳng định rõ ràng.
    Việc nói ra lời đó đúng lúc , đúng thời điểm khác với việc luôn mồm nói câu đó, và chẳng bao giờ là quá khó khăn đẻ chỉ có thể dám nói 1 lần với người có tình cảm thực sự.
    Tui nghĩ chuyện câu nói đó có thật lòng hay ko, ko chỉ xét ở mỗi câu nói , nó còn phụ thuộc vào nhũng hành động kèm theo. Lời nói chỉ là gia vị ,còn hành động là nguyên liệu chính làm nên
    1 món ăn, thiếu cái gì là mất ngon cái đấy.
    Còn với người ko yêu mà vẫn nhem nhẻm được thì tui đầu hàng luôn, cái đó trên tài tui, tui hổng dám ý kiến ý kò gì nữa ạ .
    CẢm giác nó cũng giống như khi nghe cái câu ngược lại ý. Nếu mà lúc trước xúc động quá thì lúc sau cũng kinh động nhiều, còn nếu lúc trước vừa vừa thì lúc sau ko có gì là ngạc nhiên cả khi nghe cái câu đó............âu nó cũng là sự tất yếu thôi
  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hành động mà không nói thì còn tệ hơn là nói. Cres ghét nhất là sự mập mờ. Cái gì cũng nên rõ ràng cả.
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  7. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    haha rõ ràng quá cũng không phải là tốt đâu, đủ để hiểu là được.
    Chẳng nhẽ lại nói toạc ra là anh yêu em nhưng anh cũng thích một con bé khác àh. hê hê
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật ở chỗ mập mờ, mà đôi khi im lặng là vàng. Không có âm thanh ko nghe thấy được, nó chỉ ở tần số khác mà ta chưa cảm nhận được thôi.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người, thích một người, nhớ một người.... đấy là một chuyện hoàn toàn bình thường. Cũng muốn rõ ràng nhưng chẳng biết phải làm thế nào cho rõ ràng.
    Tối nay vừa xem film "Chuyện tình nàng hề", thấy cô bé đến tội nghiệp. Vừa mắc cười... vừa thấy thương... Nhưng giả sử mình cũng ở trong tình trạng đó thì sao nhểy...
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  10. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Không cần nói 3 từ đấy, qua ánh mắt, cử chỉ, thái độ là đối phương có thể đoán được.

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........

Chia sẻ trang này