1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói bằng lời 3 chữ : Anh yêu em

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi kazuha, 25/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà biết được hả MiMi?
    A Friend VN
  2. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Mắt chớp chớp, hoặc nếu không chớp chớp thì phải nhỏ RT cho nhiều để mắt trong veo (không lắng cặn ý đồ xấu xa), tay phải run run, phải dân cứng không biết run là gì thì phải chọn hôm nào rét nhất hẵng nói... tim phải đập thình thịch... khi nói cũng phải đứt quãng, chậm chậm, cà lăm thì càng tốt, hoặc nín một hơi rồi hét lớn kiểu Korean movie: Anh yêu em, và sau đó phải đỏ mặt (chú ý đừng dùng chiêu này nếu bản thân không thể đỏ mặt hoặc da mặt không thích nghi với màu đỏ mà là màu tái chẳng hạn, sẽ mất vẻ lãng mạn nhiều lắm đó) nếu không khi nói mà mặt... queo, nói liền một hơi không vấp váp như kiểu bài lịch sử lớp 5..., thì cho dù thật lòng đến mấy chăng nữa cũng sẽ bị quy là dân bán thịt lừa đấy, hì hì, con gái sinh ra là để nghi ngờ chúng ta mà.
    Nói đùa thế chứ, mình cho bạn Mimi 9 điểm về sự tự tin đó. Mình có thằng bạn hồi lớp 7 cô giáo gọi lên trả bài thuộc lòng một bài thơ. Thằng bé đọc được hai câu rồi khóc tu tu, chẳng nhớ bài thơ gì nữa. Cô giáo cho là thằng bé có sự cảm nhận tốt với văn học, cho 10 điểm. Ai dè sau này, nó nói với mình rằng hôm đó nó chưa soạn bài, sợ cô giáo biết được cho sơi trứng ngỗng quá nên mới khóc tu tu như vậy.. Một trạng thái, một sắc thái biểu lộ, một hành vi, một cử chỉ, xét về mặt lí thuyết có thể có nhiều động cơ, ham muốn khác nhau và được tiến hành có thể cho nhiều mục đích khác nhau. Nhưng đó rồi cũng chỉ là lý thuyết suông mà thôi, mimi ạ, thực ra trên thực tế mình cũng đã gặp những cô gái khá là sensible và cũng có cả những cô khá là vô tâm (vô tình hay hữu ý) với...
    Dù sao thì theo mình, chỉ có thời gian mới là thước đo tốt nhất cho sự sâu đậm của tình cảm, nhưng cũng là thước đo mạo hiểm nhất... Vì không thể có chuyện vặn ngược kim đồng hồ. C''est la vie! Đó cũng là lời nhắn nhủ cho CC05.

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Uh!Mình thì hoàn toàn đồng ý với mimi,chỉ cần một {hay nhiều}ánh mắt yêu thương,cử chỉ hành động...vv...Là có thể nói lên tình cảm của mình rồi,còn trong trường hợp đối phương quá ngây thơ[hay cố tình ngây thơ]thì mới phải nói toẹt ra chứ.Nhưng có nhiều người[đa số là con gái]cứ thích phải nói hẳn hoi ra cơ,để các nàng còn ngồi buôn với nhau:"mày ơi hắn bảo là..." "ngượng chết đi được ý...." Ôi,con gái thì muôn thủa là thế,các chàng thì than vãn với nhau suốt ngày nhưng vẫn vò đầu bứt tóc nghĩ ngợi[cho mình hoặc cho bạn]làm thế nào để bày tỏ nỗi lòng !!!Hi,buồn cười thật nhưng cuộc sống đúng là như vậy mà!!
    Bây,giờ các vị có hứng thú đổi chủ đề thành:
    NÓI BẰNG LỜI BA CHỮ "EM YÊU ANH"
    không hả cả nhà????
    Giấc mơ tuyệt vời ......
  4. kazuha

    kazuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hihi," ANh yêu em" hay "em yêu anh" thì cũng vậy thôi ah.
    Mức độ khó khăn hay dễ dàng để nói điều đó với cả 2 giới là như nhau mà .
    Nhưng có lẽ thông thường thì con gái có vẻ cũng ít nói diều đó hơn con trai hay sao ý nhỉ .
    Vậy mà lại cứ đòi thích nghe con trai phải nói như thế với mình,,,,,,,,,,,,,he he.........ma` lâu lâu ko nói+ với vài suy nghĩ linh tinh thì lại nghi hay là anh ấy thay đổi( con gái là chúa hay nghĩ linh tinh mà )
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Người mình càng yêu thì càng khó nói , còn với người mình 0 yêu nói dễ ợt . Anh chị nào cho em lời khuyên đi, làm thế nào 0 cần nói I lov U mà người ta vẫn hiểu
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi lại yêu cô ấy?Vì tôi không cần nói "I love you" thì cô ấy cũng hiểu.Còn tại sao tôi không yêu cô ấy,vì tôi biết dù có nói ngàn vạn lần câu đó cô ấy vẫn sẽ không tin.
    Nếu yêu nhau thật sự,người ta có nhiều cách để biểu lộ tình yêu.Nếu cứ bắt nói I love you thì xin lỗi,chắc người câm không ai có được TY.
    Có mỗi chủ đề cỏn con này mà nói đến 7 trang,tôi cũng ko thấy là lạ.Nói về TY thì ai chẳng hăng hái,thậm chí đến lúc post bài lên còn chưa biết mình sẽ nói những gì nữa là.Cứ tham gia thôi,anh em nhỉ ?!
  7. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hè hè
    cứ cái zì liên quan đến love, *** và free là nhiều ng­ười tò mò
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ...

Chia sẻ trang này