1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi bắt đầu tình yêu-Em muốn nói bằng trái tim(Viết tặng tầng 5 số 5 H.M ).

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emnhutianangmuathu, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Nơi bắt đầu tình yêu-Em muốn nói bằng trái tim(Viết tặng tầng 5 số 5 H.M ).

    Chị Hdom à, em mà không viết điều này ra thì em áy náy trong lòng vô cùng. Nhưng khi viết, em lại nghĩ, hay là viết tặng cả các anh chị khác nữa.

    Chị Hdom ơi. Em có hai chuyện này muốn nói với chị. Tuần trước hôm thứ 7, chỉ có em và chị ?obà bầu? đến cơ quan thôi.Em ngồi máy của chị từ 9h sáng đến 4h chiều, cop được nhiều thông tin quan trọng nhưng khốn nỗi cái đĩa mềm của em mang đi lại bị hỏng.Nếu em không cop được những thứ ấy về nhà thì quả là tiếc cho một ngày em ngồi trên cơ quan. Em thấy có đĩa mềm của chị trong máy, em nghĩ là em sẽ mượn rồi đến thứ 2 mang trả chị. Nhưng bẵng đi gần một tuần em mới lên được nên em không dám nói với chị về cái đĩa mềm nữa. Lẽ ra hôm đó em có thể gọi điện di động cho chị. Nhưng không hiểu sao em thật ngại. Em không biết phải làm thế nào nữa, em áy náy vô cùng. Em không dám nói với chị là em đã mượn. Mà mượn như thế sẽ mang tội là ăn cắp. Thực tế là em chỉ mượn thôi. Lúc nào trong túi em cũng thủ 3 đến 4 cái đĩa mềm. Hôm thứ 7 đó thực ra em đi Bát Tràng cùng lớp nhưng đợi sai điểm hẹn, chẳng muốn quay về nhà nữa lên thẳng cơ quan luôn, nên không chuẩn bị sẵn mà chỉ mang có một chiếc.(Hôm đó em cũng nói với chị ?obà bầu? là em lỡ chuyến đi Bát Tràng với lớp nên mới đến cơ quan.) Đang cop nó lại bị lỗi nữa em đành phải mượn của chị, mà em cũng không dám nói là mượn, cũng không dám đưa trả lại nữa. Em viết thế này không biết chị có đọc được không, nhưng để cho em thấy nhẹ lòng.Nếu quen lâu rồi hẳn là em sẽ không ngại khi nói với chị.

    Chuyện thứ hai. Có phải do em mà hai hôm tuần vừa rồi chị phải ra ngoài ăn cơm không? Hôm đầu thì em không để ý lắm. Nhưng hôm sau em thấy mình thật vô duyên quá. Tại em mà chị và anh Gàcon phải ra ngoài giữa trời nắng, chị lại kêu đói lúc chiều nữa.Em có lỗi với chị nhiều quá.Có lỗi với cả H2T là mình cứ u mê trong những suy nghĩ mông lung mà chưa đóng góp được điều gì mới mẻ.

    Các anh chị thật là vui và sống tình cảm quá. Mỗi người một cá tính rất hay và ai cũng thích đùa. Em cũng muốn được góp vui lắm chứ nhưng từ từ để em viết được nhiều bài đã nhé. Em không phải là người ít nói quá đâu. Tại em chưa quen thôi,chứ quen rồi thì tếu cũng không kém đâu.

    Các anh chị ơi, nếu em có viết những suy nghĩ gửi lên ttvn thế này, hoặc nếu em có ít nói đi chăng nữa, thì hãy coi đó là một cá tính góp thêm vào một trong những cá tính đã có ở căn phòng ấy, tầng 5. Cũng giống như anh Gàcon là thích chọc người khác bằng những câu hóm hỉnh, chị M có cái chuông điện thoại còi tàu, anh V hay hút thuốc và nói bậy bị chị QV nhắc nhở, chị TN nói rất điệu, chị Rệp ăn mặc rất sport,anh N(già nhất)có điệu cười độc quyền, anh L hay làm em giật mình mỗi khi anh đến thấy em ngồi máy của anh ấy.Còn anh HH thì làm em run lên mất vài phút trong buổi trưa hôm nọ khi anh gọi em ăn cơm. Không run vì anh gọi, mà run vì hình như chị QV đọc cho mọi người nghe ?ocái mà em đã gửi cho chị ấy?, một điều giản dị.Buổi sáng hôm đó là buổi sáng đáng nhớ và em xúc động thực sự. Buổi chiều cũng thật vui khi đùa ?obà bầu? về chuyện cái di động. Mọi người luôn cười đùa, còn em thì lắng nghe và nói bằng trái tim.Cứ coi như đó là một cá tính đi. Các anh chị nhé.

    Các anh chị có thấy giống trong truyện ?onơi bắt đầu tình yêu? vừa đăng trên báo HHT số 491 không?


    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 09/05/2003
  2. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Ôi... em ơi...giá như em sang bên Thảo Luận để nghe họ nói ....
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    ôi, mình không hiểu bạn nói gì vậy?
    Không bao giờ lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng. Không bao giờ rên xiết khổ đau.Không bao giờ nguôi khát vọng mai sau.
  4. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Ở nơi đó... họ đang chửi HHT, chửi những người đang làm hỏng tờ báo HHT, ... thôi, mà tốt nhất là đừng sang em ạ
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em ý sang rồi bạn hiền ạ. Và bài viết em ý vừa post trong cái Hoa Học Trò lá cải bên Thảo luận sẽ hứa hẹn một bữa chiến sự hay ho!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Quái thiệt không biết về vấn đề quái nào nữa ..Sao nhiều người vẫn không biết mình có hơn họ không mà vẫn chê nhỉ ...
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  7. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    hehe...bạn hiền à... bạn hiền biết taya này hả? hehe... dạo này cũng chẳng hứng thú tranh cãi ở đó nữa... Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có những câu đó mà thôi.... Khổ nỗi nó lại đúng
    Thôi, việc mình mình cứ làm, việc họ họ cứ nói.. nhỉ
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn một tháng rồi em không lên toà soạn, cũng không hề viết bai, bởi tâm trạng em và cuộc sống của em có những điều bất ổn. Giờ em chuyển sang nhà mới rồi, em sẽ bắt tay vào công việc.
    Dù người ta có nói gì chăng nữa, thì em đã gắn bó với HHT bao nhiêu năm, có nhiều kỷ niệm buồn vui, có những con người đầy cá tính. em chỉ là một cá nhân ít nói và lặng lẽ, nhưng lúc nào cũng mong được đóng góp nhiều hơn.
    Em chưa làm hết sức mình, chị Vân ạ. Chờ em í ngày nữa em ổn định cuộc sống. Mà chắc là em không ra trực tiếp được tà soạn nữa, em sẽ gửi bài quà mail.
    Dẫu thế nào thì em vẫn luôn nhớ những buổi trưa ăm cơm hộp, nằm ngủ trên 3 cái ghế với một cái gối. Nhất là thỉnh thoảng lại được ăn kem Tràng Tiền. Nhớ cả hồi chị KA và chị H đi thi hành trình văn hoá, mọi người phải ngồi nghĩ đề cho hai chị tập luyện, thật vui.
    Chị Vân ơi, chắc là chị không nhớ nhưng mà em biết ơn que kem ngọt ngào của chị. Điều gì đó làm cho em ít nói ít cười duad khi đến toà soạn vậy nhỉ. Tại vì em chưa viết được nhiều bài hay.
    Em nhớ chị.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...

Chia sẻ trang này