1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi bình yên cho em !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi eofa_aofe_1234, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Hị hị. Lại chả hỉu gì sất.
    Anh nói rằng anh muốn làm emnhớ ngày hôm nay. Nhưng anh có biết trái tim em luôn đau, đau mỗi khi trái gió, bất kỳ điều gì cũng có thể làm em bị tổn thương. Ngta vẫn nói, những người hay cuời chẳng qua là muốn giấu nước mắt vào bên trong. Anh thích nụ cười của em, nhưng anh đã thực sự hiểu vì sao em cười?Em đã buồn rât nhiều đấy.
    Ngày hôm nay chỉ 1 mình anh trêu em thôi, nhưng như thế cũng là quá đủ. Em buồn vì em thấy bị tổn thương, anh ạ.
    Mong rằng anh sẽ hiểu và chia sẻ những nụ cuời và cả giọt nước mắt của em.
    Eofa!
  2. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, anh eo ơi, câu này là nói dối đấy, viết vào ngày cá tháng tư mà
  3. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bình yên một thoáng bình yên
    Bình yên một chút mong manh vai gầy
    Bình yên là lúc em cười
    Bình yên nắng toả đong đầy hồn anh!
  4. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Gặp topic hay, giống như mở tấm lòng. Bác chủ topic lãng mạng thật, nhưng cũng đừng lãng mạng quá( sau này mà k chiều được thế nữa là em ý giận đấy, lúc ý lại mệt ).
    Tặng bác bài thơ con cóc, gọi là sẻ chia! Chúc mừng 1.4
    Bình yên đâu chỉ bên em
    Bình yên ngay cả khi em không gần
    Bình yên nghe tiếng gọi thầm
    Bình yên yêu dấu của lần đầu yêu.
    Bình yên nhất một buổi chiều
    Tình cờ ta gặp, tình cờ yêu em
    Bình yên nắng dậy trong lòng
    Bình yên 1 thoáng dịu dàng yêu em!
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    ôlá la ồ lá là
    em ngu ngơ!!
  6. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mới bước vào yêu ai chẳng mắc lỗi, chỉ lo một điều là có biết nhận và sửa lỗi hay không thôi! Tin rằng với sự chân thành, 2 bạn sẽ có thật nhiều niềm vui.
    "Đừng khóc, đừng buồn nghe em
    Chỉ làm cho tim đơn đau...
  7. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    anh cũng mong là vậy??? An ủi thôi, an ủi thôi!
  8. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhé! Cũng đau đầu lắm. Hic, mình thì già rùi, ngai lắm cơ.
    Ơ ơ mấy em hội Già, mau giúp anh zai nào????
  9. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe thấy bác ý nói gì không??? Em có nghe thấy bác này nói gì không???
    Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió.....
  10. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Bác này làm thơ hay quá trời, này em. Ơ, saku đâu roài ấy nhể? Thấy mình là chạy mất kìa, sao chẳng có ai ở đây thế, help me!

Chia sẻ trang này