1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi bình yên cho em !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi eofa_aofe_1234, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đi thật rồi, thoai, mình cũng đi thoai. Làm tí bia!
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Phút tĩnh lặng khi Tháng Ba đi qua, bước khởi dầu cho một Mùa Hè bỏng rát Miền Trung. ​
    Có những mùa đi qua không trở lại, có người đi qua cũng chẳng ngoảnh lại bao giờ, chỉ có Hoa Sưa vẫn miệt mài rải trắng tháng ba, Hoa Tigôn đốt hồng màu hạ và Lá Thu vẫn chao mình trong gió. Loài hoa sưa trắng tinh khiết, biêng biếc tím vẫn mãi đợi cơn mưa bụi tháng ba về để xoè cánh, toả hương dịu ngọt trong cái lạnh sẽ sàng của Mùa Xuân.

    [size=3Có bao giờ trở lại ngày xưa ấy
    Hoa Sưa miệt mài rải trắng Tháng Ba
    Lá non xanh mỏng nanh như tờ giấy
    Bước chân ai vô tình giữa thảm hoa
    Sánh bước bên anh em khẽ ngước nhìn
    Cánh hoa li ti chao mình bay xuống
    Thương cho loài hoa trắng tinh biếc tím
    Khiến tâm hồn ai cứ mãi vấn vương
    Tất cả xa rồi, chỉ còn hồi ức
    Và khi cơn mưa bụi chợt ùa về
    Giữa Tháng Ba Hoa Sưa bừng tỉnh giấc
    Toả hương thơm lẩn quất trong gió xa
    Sẽ có những mùa mãi mãi đi qua
    Có người đi chẳng bao giờ quay lại
    Chỉ có Hoa Sưa vẫn luôn trắng mãi
    Màu tinh khiết giữa mưa bụi Tháng Ba[/size=3]

    [​IMG]
    [​IMG]
  3. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là sự bắt đầu thui
    Được ntvonline sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 02/04/2007
  4. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Không cái dại nào bằng cái dại nào! Ân hận làm gì ! Tình yêu thì có gì mà phải ân hận!
    Cô bạn gì đó ơi! Đó là sự gây ngô đáng yêu đó chứ! Cô không nhìn thấy điều đó sao ! Nếu nói cô ích kỷ có đúng không nhỉ? một chút niềm vui cho người bạn của mình ko được sao? cũng chỉ lời đùa với mục đích tốt đẹp thui mà!
    Bình yên nào! Bình yên nào!
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Love means never having to say I''m sorry!!!
  6. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Không logic nick chỉ lang thang thấy topic của Eo vào đọc thử,có lẽ cũng lâu rồi chả đọc mấy bài viết dài dài, thế mà cũng đọc hết loạt bài của Eo.
    Eo kiên nhẫn quá, đôi khi cứ cảm giác như chỉ số lãng mạn của mình là con số 0 còn sự kiên nhẫn có khi còn âm.
    Đang có gắng kiên nhẫn nhiều hơn, để hôm nào kể nhờ
    Nơi bình yên là thiên đường khi anh gặp em
  7. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Hừm, Tiamo bênh Eo quá đấy nhé!
  8. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    The truth 100%
  9. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Oh hay bênh gì đâu.Chỉ là đọc thấy khâm phục Eo ở sự kiên nhẫn và lãng mạn ấy mà
    Đôi khi con người ta chỉ cần có niềm tin và động lực người ta có thể làm nhiều việc tưởng như rất chi là khó nhỉ
  10. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai thật đáng ghét và giống nhau cả. Rất ít khi để ý đến cảm xúc của người khác, chỉ thích là làm theo ý mình, rồi lại xin lỗi, ghét nhất là câu xin lỗi.

Chia sẻ trang này