1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi bình yên cho em !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi eofa_aofe_1234, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    SS hết giận chưa, thôi, tha lỗi cho người ta đi ss ạ.
    Đôi lúc người ta làm một cái gì đó, nhưng không lường trước được hậu quả, vô tình làm tổn thương đến mình. Nhưng mà đằng sau cái đó, người ta cũng đâu muốn như vậy, thực ra, người ta làm thế chỉ mong mình vui thôi mà, thấy ss bùn như thế, chắc anh ý còn đau khổ hơn nhìu.
    ss cũng không mún người ta bùn mà phải không
  2. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ai cơ ! nói rõ rõ ra , chứ ở đây nhiều người chạy vèo lém iem ah
  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    ai đấy thì tự giật mình đê! đấy đấy có đứa giật mình
    @L_T : Thanks em nha, lại bênh ngkhác nhé! hừm!
  4. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Em có bênh đâu, nó sự thật đấy, hờ hờ
    Chết, lại ném đá roài, về nhà nhặt thêm đá đã, hết mất roài
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Bên nhà họ Lê có 90 mạng đang xem, em về bên đó xin 1 ít đê. Sang mà ném!
  6. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
  7. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ ít giật mình lém , hỏi cho rõ còn biết đường mờ bon chen hỉu hông bà kô
  8. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0

    Con người ta có những lúc vô tâm nhưng đâu phải không để ý đến cảm xúc của người khác đâu.Nhưng có phải sự nhạy cảm của ai cũng như nhau cũng tốt đâu nhỡ hiểu sai thì sao? Đôi khi sự để ý quan tâm nhiều quá lại phản tác dụng, lại bọ coi là soi mói,quản lí này nọ.... chả biết được.Có những lúc chỉ là chữ sợ
    Và cúôi cùng là bào chữa? Chứng tỏ ông cố vấn cũng đi sâu đi xát vào tâm lý anh chị em đấy chứ?Sợ cái gì??? Hừm!

    Vấn đề đâu phải là bào chữa đơn giản chỉ là nói để hiểu nhau hơn thôi. Sợ? Sợ cái gì nhỉ? Có những cái sợ mà khó mà nói ra được vì nó dường như chỉ là cảm giác và cảm nhận của mỗi người.
    Người ta sống ở trên đời còn có những người mà mình yêu thương nữa chứ nên sao mà chỉ sống cho bản thân mà không quan tâm đến người khác được
    Ông cố vấn nói vậy có khác gì bảo Saku là ích kỷ nhỉ? Ờ, k chỉ sống cho bản thân đâu, chính vì vậy mà phải suy nghĩ thật kỹ trước khi làm điều gì đó, nhất là đối với những người mà mình yêu thương. Cuộc sống colour full lắm và mỗi ngừoi đều có những sắc màu riêng, chính vì vậy hãy nghĩ thật kỹ trứoc khi khiến ai đó đau lòng phải không ngừoi xây tổ ấm?
  9. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Có ai là không ích kỉ nhỉ? Hình như chưa gặp bao giờ
    Đó là điều mà mỗi chúng ta đều mong muốn mà
  10. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Cái nì gọi là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nhờ ss nhờ
    He he, có người trót dại roài, ai nên khôn mà không dại đôi lần ss ui

Chia sẻ trang này