1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi bình yên cho em !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi eofa_aofe_1234, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Bình yên 1 thoáng cho tim mềm
  2. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    TL ơi, hy sinh quá nhiều để được bình yên ư??? Thôi đừng buồn nữa.
  3. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    ỜM, có đúng thía ko nhỉ. Nghe cũng xương xương, dưng mà kệ.
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Kệ của Bani chắc người ta hết bình yên quá bani ới ời...
  5. cherryburst

    cherryburst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của anh hay thật đấy ! Chắc anh phải là một người đàn ông thật lãng mạn và tinh tế.Nếu anh không gặp chị ấy thì cũng nhiều người con gái chết vì anh đấy. Heee.
    Thật tuyệt vời khi chị ấy có được anh. Những dòng tâm sự, câu chuyện của anh cũng giống người đàn ông đang đến với em nhưng tiếc là em đang ở xa anh ấy quá. Đọc xong bài của anh làm em nhớ anh ấy quá trời, em nhìn như là chuyện của mình vậy nhưng em không tạo nhiều cơ hội cho anh như chị ấy. Em cũng chưa đi xe phim lần nào vì em đã cho anh ấy leo cây. Nhưng cũng đi ăn, tặng hoa, đi ngồi uống cafe ở Hồ Tây,...
    Em chúc anh chị có một happy ending thật đẹp! Em sẽ bầu chọn cho anh 5 sao đấy!
  6. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    em ơi, từ giờ anh ý hông vào ttvn nữa , thay mặt anh ý, kảm ơn em nhiều. Sẽ chuyển lời, chắc là hắn khoái lắm đây, vì lâu lắm mới có ngơời vote cho 5sao. hìhì.
    hãy yêu đi nếu em muốn!
    Thân mến!
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    hmm, dẫu sao để có được dây phút bình yên cho em, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả ngồi cả đêm cho em tựa vào vai ngủ, ngồi nghĩ tất cả các mẩu truyện khiến em có thể ngủ ngon và thức canh chừng giấc ngủ của em, để em có thể cảm nhận sự bình yên từng giây, từng phút.Tuy nhiên, em có nên suy nghĩ lại không nếu phút bình yên của em được đánh đổi bằng hàng giờ tất bật nấu cháo, dọn dẹp, trông coi anh ở ..... viện hồi sức cấp cứu sau đêm đó không?!
    Note:
    Nơi bình yên không phải là vị trí địa lý mà là một vị trí rất dễ tìm khi đưa tay lên ngực...
    Khi trái tim bình yên , có nơi nào có thể dậy sóng?
    Vì thế, mong ai đó (ai cũng đựơc) luôn cảm thấy bình yên trong trái tim khi ở bên mình( bình yên nhưng vẫn .. đập ^_^)
  8. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất hay! Gớm xì pam mãi roài cuối cùng cũng bộc lộ nhá!
  9. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Mà lão Eo bỏ cái topic này rồi mà cứ lôi nó lên nhỉ?Eo ơi..................
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    hihi
    Lâu lắm mới có người khen mình, sorry nhá, 2 ... cánh mũi tớ không.. khép được, sướng mà...
    Nhưng mà khen xong có cần mắng mình xì pam ngay không thế, ít ra cũng phải .. xuống dòng chứ

Chia sẻ trang này