1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi Bình Yên Nhất

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoatuoitoanquoc, 16/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatuoitoanquoc

    hoatuoitoanquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một nhà vua rất thích vẽ tranh, tài năng của vị vua có thể nói là bậc kỳ chuyên nghiệp không chỉ vậy nhà vua còn có tài thẩm định hội họa nữa. Một hôm, nhà vua cho tổ chức cuộc thi tìm người vẽ tranh nói lên sự bình yên thanh thản mà người khác khi xem có thể cảm nhận được. Nếu bức tranh của ai được chọn thì sẽ được món quà là sự ban thưởng rất hậu hĩnh cho tài năng của người đó. Sau khi ban lệnh nhiều họa sĩ tài năng nhất nước ở mức độ chuyên nghiệp hay những họa sỹ không chuyên đều háo hức vẽ tranh suốt ngày để dâng lên vua.

    [​IMG]

    Đến ngày dần lên nhà vua, các họa sỹ tập trung mang tranh của mình đến cung điện. Có thể nói những bứ tranh này bức nào cũng đẹp, cũng có nét riêng. Nhà vua đi xem tất cả các bức tranh và chọn được 2 bức tranh hợp ý nhất . Nhưng là cuộc thi nên ông vẫn phải chọn 1 bức tranh đoạt giải.

    [​IMG]

    Ở Bức tranh thứ nhất vẽ một hồ nước trong xanh tĩnh lặng đến mức có thể nhìn thấy những ngọn núi cao vút xung quanh in bóng dưới làn nước ở mặt hồ. Bên trên là bầu trời trong xanh, mây trắng. Đó phải nói là bức tranh mà khiến ai nhìn thấy cũng phải mê mẩn .

    [​IMG]

    Ở bức trang thứ hai cũng là cảnh về núi rừng, nhưng lấp ló và trần trụi hơn. Bên trên là bầu trời u ám, vần mây kết chặt như sắp có mưa bão, sấm chớp. Phía dưới ngọn núi là thác nước chảy ào ào. Nhưng khi nhìn kỹ hơn thì nhà vua thấy bên cạnh thác nước lag một bụi cây nhỏ nằm ở kẻ đá. Trong bụi cây có một con chim mẹ đang làm tổ. Giữa thác nước gào thét, chim mẹ ngồi bình yên trong tổ.

    [​IMG]

    Theo bạn nhà vua sẽ chọn bức tranh nào ?

    Nhà vua đã chọn bức tranh thứ 2 và giải thích : "Bởi vì sự bình yên không có nghĩa là bạn ở một nơi không có tiếng ồn, không có sự lo toan muộn phiền, không phải làm việc vất vả, cực khổ. Mà sự bình yên là khi ta sống giữa tất cả những thứu đó, mà vẫn cảm thấy được bình an trong tim. Thì đó mới là bình yên thật sự"

    Bài Học : Bình yên thực sự ở trong tim bạn

    Theo QuaTangDaNang.Com

Chia sẻ trang này