1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi bốc phét mỗi ngày của các Billiard - Snookers (cấm nói thật ^ ^)

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi x_jin_85, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Nơi bốc phét mỗi ngày của các Billiard - Snookers (cấm nói thật ^ ^)

    Hum nay Tinker_bell và Kite chiến đơn 9 bi ở VTC. Lí do cá nhân: tranh nhau làm gia sư cho em mem mới XXX chân dài xinh tươi. Cuộc chiến tay đôi nghẹt thở, kính của Kite toé lửa mấy lần làm tóc của bác Tinker đã ngắn lại càng ngắn(em đứng xem mà còn suýt bị văng chưởng). Xung quanh đông nghẹt người cũng đứng xem các tuyệt chiêu của 2 bác oánh ra, không gian im lặng chỉ còn tiếng thở hì hục à nhầm tiếng thở nhẹ nhàng của người xem cũng như người chơi và tiếng chọc bi....5h đồng hồ trôi qua, 10 viên bi vẫn trên bàn túm tụm 1 góc cạnh nhau....cuộc chiến tưởng như bất phân thắng bại....bỗng..."tôi xin thua" - 1 giọng nói cất lên "tôi chịu hết nổi rùi" và chạy thẳng vào WC.
    (Luật chơi là: Ai cho bi xuống lỗ trước là thua và trong thời gian thi đấu không được ăn uống và....WC)
    Kết quả: kẻ thua cuộc đã bị thua ko phải vì trình Bi kém hơn mà vì thận yếu hơn, hic xin chia buồn và giữ bí mật cho tên của kẻ bại trận để giữ sĩ diện cho người đó (các bác cứ biết là Tinker hoặc kite là được rùi mà , còn là ai thì thử nhìn xem có đoán được ko ? )
  2. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    Ợ , cái luật kia , hoá ra lại lợi cho anh hả , anh có mún oánh xuống lỗ , cũng còn ko đc nữa là
  3. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà chẳng hiểu gì cả, hôm nay có đánh với đồng chí nào đâu nhỉ, mỗi bác Nhã thui. Ko hiểu có sự nhầm lẫn gì ở đây ko chứ hum nay em toàn tâm toàn ý dạy các đệ tử . Mà nói thế thôi chứ chú Nam chưa đủ trình oánh pool 9 với anh, dù gì cũng là đương kim vô địch mà
  4. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hehe, pác đọc lại tên Topic đi
  5. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Ah ah, sorry mọi người, xem lại tên topic mới hiểu ra là tại sao lại có câu chuyện này. Thành thật sorry nha. Để chuộc lỗi xin kể 1 câu chuyện:
    Số là thế này, sau buổi giao lưu bi-a, các cơ thủ cũng đã mệt nên quyết định nghỉ sớm. Đang trên đường hộ tống các đệ tử về nhà thì chợt có điện thoại, hoá ra là đồng chí TA hội trưởng gọi điện :''Alô trọc à, lên ngay quán rượu ở Nguyên Hồng nhá, anh em đang ngồi nhậu ở đây, chú lên hầu rượu anh ngay chứ thằng Tuấn với thằng Đạt say mèm rồi, chả còn đủ sức phục vụ anh nữa". Ai gọi điện chứ ông hội trưởng đã gọi thì nhất định phải đi (ko thì lấy đâu ra thằng đưa thằng Tuấn với Đạt về ). Thế là sau khi đưa 2 đệ tử mỹ nhân về, tui lượn trở lại Nguyên Hồng. Đến nơi thì thấy cảnh tượng thật là hãi hùng, hội trưởng TA đang ngồi vểnh râu, 1 tay cầm điếu thuốc, tay kia cầm chai Vodka to tu ừng ực, đồng chí Tuấn và Đạt thì thôi rồi, thi nhau nôn vào cái bô do Nam Kite cầm (làm thằng bé vừa cầm bô vừa bịt mũi ). Thật là vãi linh hồn. Hôm nay tui mới được chứng kiến tửu lượng vô tiền khoáng hậu của đồng chí TA phò, thật là đáng nể, đáng nể!
    Trên đây mới là chương 1 hồi 1 của tiểu thuyết do tui sáng tác. Giờ đang bận làm nốt mấy việc rồi đi ngủ, mai dậy sớm đi làm, hẹn các đồng chí hôm sau viết tiếp chương 2. Chúc cả nhà ngủ ngon, chúc các đệ tử ngủ ngon
  6. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    fét thì cũng vừa vừa phai phải thui chứ đẹp trai hào hoa thía nà mờ phải đi cầm pô cho mấy ông à
  7. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Chú ko cầm pô thì thằng Tuấn và Đạt nôn vào niềm tin à . Thôi mệt quá rồi, làm nốt mấy việc rồi đi ngủ thôi (cái tội hôm nay trốn việc đi chơi bi-a mà). May mà hôm nay mát trời, 3 thằng kia cho mình về sớm chứ như bình thường sáng hôm sau mắt chớp chớp, mồm đớp đớp thì khổ
  8. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Nôn vào tường
    Mà thằng trọc mày quên không kể đoạn thằng TA phò với thằng Tuấn trâu kẹp cái j j vào cửa sắt ý.Bọn này đúng là số 1
    @ Hội trưởng : xe sịt lốp các chú vẫn không tha anh bắt anh ra nhậu cùng, làm anh phải đi gửi xe nhà em Linh.Khổ thân em Linh đang chăn ấm đệm êm bị anh dựng dậy sáng nay lại bị anh dựng dậy lấy xe .Sáng ra đã mất 50k thay săm.Mà tao thấy thằng trọc bảo đêm qua thằng Tuấn trâu gọi điện quấy nhiễu em Vịt đúng không mày
  9. Fromsky

    Fromsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Được fromsky sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 08/05/2007
  10. Fromsky

    Fromsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này