1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi bốc phét mỗi ngày của các Billiard - Snookers (cấm nói thật ^ ^)

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi x_jin_85, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không thấy ai bốc fét nhờ
  2. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Có liền:
    TIN THỜI SỰ NÓNG HỔI, VỪA THỔI VỪA NGHE!
    "Vào hồi 15h30'''' ngày hôm qua (tức 28/6/2007), tại VTC CLUB số 97 NGÕ GIẾNG đã xảy ra một vụ ẩu đả làm một kẻ bị ẹo và 2 kẻ nhe răng.Theo báo cáo kết quả điều tra của Công An thì kẻ bị ẹo là một thanh niên tuổi vừa tròn 25 mang tên Đạt-Pig và 2 kẻ nhe răng là HƯƠNG KÒI (tức cháo Tấm) VÀ THUỲ TRĨ (tức cháo Cám).Sự thể mọi chuyện như sau:Sau khi đọc TẤM CÁM REMIX của lão Đạt Pig, 2 chị e nhà này đã hẹn lão ra VTC phục thù, do quá bức xúc nên 2 chị e nhà này đã nhảy vào oanh tạc.......kết quả là..........một kẻ bị ẹo và 2 kẻ nhe răng(vì cười không đóng được miệng lại)
    Được xinhxankt26c sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 29/06/2007
  3. t3984

    t3984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ....A ĐẠT nhà mình bị ẸO ở giữa 2 ngón chân cái hả chị H ?
    E bận wa ko tham gia đc ...
    091 559 4444
    0945 734 734
  4. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    e phải đến tận nơi, nhìn tận mắt, và để cho trung thực thì sờ cả vào hiện vật thì mới bít được sự thể đầu đuôi thế nào.Đừng hỏi c vấn đề nhạy cảm của a Đ
  5. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị em Hương nói rõ cụ thể là sờ vào hiện vật là 1 kẻ bị ẹo hay 2 kẻ nhe răng, hay là cả hai đều được Phải nói rõ ra chứ, hiểu lầm chết
  6. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Em đã theo dõi câu chuyện của các pác các pá từ đầu đến cuối không bỏ xót chữ nào. Em cảm phục quá! Chính vì cảm phục và thiệt tình cũng thích billard nên iem đành khăn gói lên đường xin đầy đủ các thủ tục pháp lý nhằm trình diện truớc các hôị truởng của box + câu lạc bộ để đuợc gia nhập. Em xin kể ra đây câu chuyện gian nan vất vả của em trên con đuờng từ quê gia tỉnh xin hồ sơ, giấy tờ hợp lệ. Em vốn quê ở Vĩnh Phúc, năm ấy lâu lắm rồi, ngày xửa ngày xưa ấy (2009) mẹ em bán con trâu là đầu cơ nghiệp duy nhất của nhà em đi để lấy tiền cho em đi ra thành phố xin giấy tờ tham gia cờ nắp ( club) bi- a. Đầu tiên em phải xin dấu xác nhận của địa phương là chưa vào cờ nắp nào bao giờ và sau đó bỏ ít tiền đi xe ô tô tải trở lợn ra thành phố ( trả là đi xe trở lợn rẻ hơn xe trở người>em tiết kiệm đuợc tí tiền. Em đến câu nạc bộ ( câu lạc bộ) thì gặp bác Kite trông xe ngoài công, chưa gì bác tuýt còi làm em giật nảy mình. Hỏi han một hồi cuối cùng bác bắt em gửi xe và trả tiền gửi truớc rồi mới đuợc vào. Gớm hom đớ trông bác kite khiếp thế không biết, thật đúng như những gì nguời ta viết về bác chỉ chuyên đi cầm bô lấy 2500k mua bánh mỳ về chia nhau với X-jin. Chắc đợt này cơ quan ưu ái cho bác ta làm bảo vệ nên mớ hống hách thế. Em đã qua được ải đầu tiên, đến ải thứ 2 mới thật là hãi hùng. Chuyện dài lắm, hôm sau em kể các bác nghe típ ạ.
    Sáng nay xe bị hỏng em phải mang lên Thái Phiên sửa, giờ chắc sắp xong roài nên cái thằng thợ sửa xe nó gọi em, chắc đòi trả tiền đây mà. Em đi tí đã nhé.
  7. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Ku cậu này là ai hả lão kite mà e đọc mãi chẳng hỉu cái mù tịt gì
  8. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Em chào bác. Em mới ra nhập hội được mấy ngày. Có giề sai sót xin các bậc tiền bối chể giáo cho ạ.
  9. xinhLinhxinh

    xinhLinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    mở lại topic này đi, đọc lại vẫn thấy hay, k ngờ văn của mình ngày xưa hay thế, he he
  10. dovotantanh

    dovotantanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Topic này vui thật, những lúc stress mà đọc topic này, cười 1 trận là hết stress ngay. Em đồng ý với ý kiến mở lại topic này ạ.

Chia sẻ trang này