1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi bốc phét mỗi ngày của các Billiard - Snookers (cấm nói thật ^ ^)

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi x_jin_85, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hv123vn

    hv123vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mai tui bảo thằng bạn làm cơ động ở cầu giấy chuyển về Thái Thịnh chùa láng làm.Có khi ngày ngày mình được tiền hoa hồng dắt mối cho chúng nó bắt ấy chứ.Ăn chơi sa đoạ quá,trong khi mình say thì chỉ biết ngủ như chết
  2. hv123vn

    hv123vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có chuyện thật là SK-Saga đã thắng được Dũng SETA,Game thủ War Craft số 1 Việt Nam.Top 8 Gate Kalimdor,nơi qui tụ những cao thủ hàng đầu của Thế giới và Châu Á.Đoàn quân Night Elf thiện chiến đã gục ngã dưới chân undead.Lý do là SETA bị lag mạng.Nó thoát ra trước và đại diện của SK Gaming lại 1 lần nữa chiến thắng do luật của Blizzard,thằng nào thoát ra trước là thằng ấy thua.
  3. xoaynghich

    xoaynghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nghe tin hội trưởng TA phò bị bắt lên đồn, K tôi rụng rời cả tay chân, tự đấm ngực mà than không đến kịp để liều mình cứu phò. Đã bảo rồi, nhìn cái xác ve thế kia, vốn để duy trì cho CLB Bùm Phát Chéo đã không có lại thêm nỗi lo cơm áo gạo tiền thì tiền đâu để mua thêm " heroin ", chắc lật xe xe CA rồi thích khoe... để chứng tỏ mình không bị say cũng là tác dụng phụ sau khi phê liều cao đây mà. Hà ,nghĩ cũng thật lạ nhỉ, thằng Đạt PIG thì có dáng nghiện là đúng, gầy lòi xương ra thế kia, lại ham hố thì đúng rồi, sao Tuấn Trâu và TA trọc cũng đú theo nhỉ, chắc chúng nó có tâm sự gì đây, để buổi offline sau phải nói chuyện thân tình cởi mở hơn mới được. Chứ không để thế này chắc phải bầu cử lại lần 2 quá.
    HE HE HE HE
  4. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    Bác K nói thế
    chẳng hóa ra nói em
    ko căn ngăn đc mấy ông ý
    đành rằng em có dụ dỗ , lôi kéo , mô kick
    nhưng
    ý đồ của em
    ko phải là triệt hạ bớt đối thủ cạnh tranh bi-a
    mờ là vì
    mồi ngon wá
    mờ ng thì đông
    ai ăn ai nhịn
    thui thì
    để mấy ông kia
    vào đồn ăn kơm nhà nước
    em chịu khổ
    ăn vài con mực là đc ồi
  5. Fromsky

    Fromsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Lộn truồng rồi. war craft j ở đây. Box này đang bàn chuyện lật xe CS cơ mà
  6. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    thôi đi bác Kite, em chứng kiến từ đầu, các bác kia thuê bác 3000đ để bác đứng cầm ...pô cho các bác ấy nôn là gì. Mà lẽ ra các bác ấy chỉ trả có 2500đ thui nhưng bác Kite lạy lục van xin trả thêm 500đ để đủ mua cái bánh mỳ patê (3000đ/cái mà)
    Cơ mà còn 1 vụ hoành tráng hơn là bác Kite đang làm ăn đầu xuôi đuôi lọt thì bồng dưng bác Tinker đến cướp miếng ăn của bác Kite. Vừa xuất hiện bác Tinker nhảy vào ...giành cái pô bác Kite đang cầm làm nó tung toé khắp nơi bắn hết vào mặt bác Đạt, bác TA, bác Tuấn...(ụa, chứng kiến đến đây em cũng muốn oẹ ra quá)
    Ko ngờ chỉ vì 3000đ mà các bác có cái pô đựng nôn cũng giành nhau, cuộc sống quả là phức tạp thật
  7. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    pà chị nè chắc đọc cũng rất nhìu roài, em chờ nghe típ chị ơi
    huhu, em là mem mới, chả quen ai ngoài lão Kite nick mọi người cũng chưa bít nên chờ nghe chuyện của chị để bít thêm về mọi người
    Tiện đây em vừa đọc trộm nhật kí của Dangxinh:
    Ngày....tháng....năm
    Lòng mình đang rối bời, một nỗi buồn nhè nhẹ len vào tim...phải chăng mình đã yêu?
    Anh Đạt dễ thương nhí nhảnh, anh Tuấn thì đẹp zai phong độ, anh TA thì mình thấy thương ..hại vì anh ấy mới bị CA bắt, mình muốn xoa dịu nỗi đau của ảnh...ôi còn anh Nam, anh X, anh Y, Anh Z...anh nào cũng đáng yêu, mình chọn ai đây
    thui chờ xem anh nèo trình chơi Bi-a cao nhất thì mình yêu anh đó, giờ mình đi ngủ đã mơ về tất cả các anh cùng ôm mình trong vòng tay à mà không từng anh ôm một chứ không thì thành các anh ôm lẫn nhau mất (đang mơ...oái, đã bảo là chỉ được ôm thôi cơ mà ....happy )
  8. Fromsky

    Fromsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Oạch, cứ tưởng sau khi em x_jin bị thằng Nam tranh miếng ăn đuổi ra ngoài thì về roài chứ lại vẫn ngồi đấy quan sát các anh à. Hay là thương chú kite nên không nỡ ra về, mà cái thằng kite nó cũng không phải là người cạn tàu ráo máng gì đâu em ah, đừng nghĩ xấu về nó. Lúc đứng bê pô cho các anh nó cứ bị dằn vặt nào là "mình đàn ông con trai sao lại đi cướp việc đổ bô của 1 đứa con gái nhỉ", rồi lại còn "Em phục vụ các bác tận tình tí bo em thêm 500đ em mua cái bánh mì rồi tìm con ôsin kia chia nó 1 nửa, nghĩ cũng thấy tội nghiệp".........nó chung là khá dài dòng và loằng ngoằng đến mức thằng TA phò lúc đây đang cầm trai bia tu ừng ực cũng không cầm được nước mắt khóc ướt hết cả ................quần cơ mà.
    Mà đấy, nói chuyện thằng TA phò thì lại phải nhắc đến thằng TA trọc. Vẫn bít cuộc sống bi h khó khăn, bi h Thạch sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều, mưu sinh còn khó hơn cả chuyện sinh đẻ nhưng cái thằng trọc kể cũng đốn mạt đi tranh cả miếng ăn của thằng kite, mà có phải ngon lành gì đâu chứ, tranh nhau cái pô. Giằng giằng giật giật rồi úp cả vào đầu thằng Đạt. Đúng là chẳng ra thể thống gì.
    P/S: Văn em x_jin này hay vãi.....................lung tung. Vote 5* lun
  9. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Tốt quá, lúc say rượu chẳng biết đi kiểu gì, ngủ kiểu gì, tự nhiên lại có chú tình nguyện đèo mình đi, cho mình chỗ ngủ, ngày 3 bữa cơm, tuyệt cú mèo
  10. Wogkaka

    Wogkaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung thêm cho bác

Chia sẻ trang này