1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi bốc phét mỗi ngày của các Billiard - Snookers (cấm nói thật ^ ^)

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi x_jin_85, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nơi bốc phét có khác, vui vãi...vào mồn thằng tuấn
  2. dangxinh0910

    dangxinh0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Bà chủ quán tuy đã xấp xỉ 40 vẫn k kịp nháy máy với mấy ku hẹn lần sau tái ngộ. Ku nào ku ấy tuy ngất ngưởng nhưng cũng thấy lòng nao nao?K nao nao sao được khi rượu bắt đầu ngấm, cơ thể mệt mỏi vì cuộc chiến cơm áo gạo tiền và sức cùng lực kiệt TA tội tự nhủ, có lẽ mình bỏ xác tại nơi này mất thôi. Chỉ kịp nghĩ đến đó, cuộc phun trào mắc ma bắt đầu. Chà, để nhớ lại xem nào, từ thằng nào nhỉ? Ah, phải rồi, ku Đạt, người yếu liễu đào tơ nhất, Ọe, oẹp?..nước bắn ra tung tóe, Trọc ta cũng k kém phần khi lao vội thẳng vào mé tường mà quên rằng đầu mình k đội mũ bảo hiểm, báo hại cho cái đầu tròn kêu Coong 1 cái rồi chìm vào màn đêm tình lặng?Tuấn trâu thì vẫn còn mơ màng với món chân Vịt và nhớ em Huyền trong trí tưởng tượng mơ hồ? nên nhẹ nhàng ?cho sản phẩm lên? 1 gốc cây bằng lăng ven đường. Qua cặp mắt đỏ ngầu của trận rượu tôi vẫn còn 1 chút tỉnh táo còn sót lại để nhận ra cuộc chiến tranh cầm pô của Kite và em X-jin bé nhỏ ( mà quái lạ, con bé này chui ra từ xó xỉnh nào ấy nhỉ?). Đạt ta say mềm vẫn còn kịp thương lượng:
    - Tao còn có 2000k trong túi thôi, Mk, hôm nay trước khi đi bị con vợ nó lột sạch hết rồi, may mà còn kịp giấu ít tiền trong đế giày. Cứ cầm pô đi Kite, rồi tí nữa chịu khó lột giày anh ra mà lấy tiền ku em nhé! Mà anh mày thấy, thằng Tuấn trâu lúc này nó nhặt được của thằng bé đánh giầy 500 đồng đấy, tí bảo nó bo thêm cho nhé.
    Kite lẩm bẩm:
    - Tiên sư, giày thì bi đát thế kia chắc thối phải biết, mất công cầm pô và lột giày, ông anh cho em xin thêm 500 làm điếu thuốc cho nó tỉnh rượu.
    Lúc đấy, tinh thần hào phóng đã bị ngủ quên bao năm của mình trỗi dậy, thương cho ku Kite quá, rút phăng tờ 200 đồng trong túi áo ra đưa cho ku cậu.
    ( Trận tranh giành pô và phun trào thế nào, chắc ai cũng đã rõ, tôi k phải kể tiếp nữa đâu nhỉ)
    Chuyển sang cảnh khác nhé?.
    Cơn gió đầu mùa hạ mát rượi, tên nào tên ấy người đều nóng như lửa cháy vì hơi rượu bắt đầu bốc ra gặp được cơn gió mát có vẻ phởn chí, rồ ga phóng như bay. Kitttttttttt, Kite nhà ta vội vàng phanh gấp
  3. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư cái thằng trọc, 2h sáng nhắn tin rủ tao đi cafe
  4. hv123vn

    hv123vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cũng được.Thằng này trước đây nó làm ở Hồ gì gì chỗ Nguyễn Du ấy.Mới làm cơ động được 2 năm nay thôi.Chưa thấm tháp vào đâu so với thời gian ở cái hồ ấy.Các bác yên tâm là sẽ không bị đánh đập gì đâu.Cơm ăn,nước uống,thuốc hút.Chỉ có điều là có chịu được nó không ? Vả lại,nó có chút bệnh
  5. anhptpfiev

    anhptpfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    sao không thấy rủ tao hả mềy???
  6. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Nó không dám rủ phò mã
  7. Fromsky

    Fromsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm qua ăn được của ông Nhã bao xiền mà rủ t đi cafe hoành tráng thế mày. Đang ngủ tưởng rủ đi chỗ nào .........hay hay hoá ra ru di cafe xuông ->ngủ tip
  8. dangxinh0910

    dangxinh0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra, ?otai nạn rồi?, cả lũ cùng hét lên, gần như là tỉnh rượu. Trên mặt đường, một vũng máu tươi đỏ thắm, ánh đèn xe máy từ xe Tuấn trọc rọi làm sáng láng?cả vùng. Đạt rú lên sợ hãi, tay ôm lấy mặt những mắt vẫn còn tí hí để cố bon chen ( chắc định sau này ra tòa làm nhân chứng đây mà). Tôi thì còn đang ngơ ngác, chỉ thấy Kite run lẩy bẩy:
    - Ối các anh ơi, em cán chết người rồi. Ối giời đất ơiiiiiiii! Chết mẹ con rồi!
    Tuấn trâu có vẻ bình tĩnh hơn, phi luôn xuống hiện trường và cười lên sung sướng, nói k ra tiếng:
    - Ốiiiiiii?giooooooooois, cái ?đồ?chết nhát nhà mày. Chết tươi con chuột cống rồi. Ah, mà anh em ơi, tối nay có món nhậu đến sáng rồi.
    Vừa nói vừa hành động, ku ta nhanh chóng cầm con chuột đang còn thoi thóp thở cho luôn vào cái ba lô xinh đẹp của tôi ( chắc mọi người vẫn nhớ, nó vẫn cùng tôi đi khắp mọi nẻo đường). Cả lũ lại ngất ngưởng phi xe đi trong trận cười khoái chí vì sắp được nhậu thịt chuột.
    (Chép đến đây, Dang xinh xin phép dừng lại vì tự nhiên thấy buồn nôn quá (ặc, ặc, kinh quá đi mất).
    Lại kiiiiiiiiiiitttttttttttt, keeeeeeeeeeetttttttttttttt??..rồi roeeeeeeeeeeeeettttttttttttttt???.
    Lần này là ku Trọc????????????
    (chuyện gì lại xảy ra nữa, mời các pác đợi em đi ăn trưa về, chiều viết tiếp nhé)
  9. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trọng bụng mẹ của TA trọc và TA phò
    Hai anh em Tuấnh anh [​IMG] nằm trong [​IMG] mẹ, sắp đến ngày chào đời. Thằng [​IMG] hỏi thằng [​IMG]:
    - Mày muốn làm việc gì đầu tiên khi ra khỏi [​IMG] mẹ!?
    Thằng [​IMG] đáp với vẻ
    [​IMG]
    - Tất nhiên là [​IMG] [​IMG] mẹ rồi!! Thế còn [​IMG]?
    Thằng [​IMG] đáp [​IMG]:
    - Tao sẽ đập toè [​IMG] thằng [​IMG] đầu [​IMG] nào, cứ thập thà thập thò, rồi [​IMG] nước bọt lên [​IMG] tao.
    Chắc vì thế nên mới có thằng tên là trọc
  10. lyan1886

    lyan1886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vụ này nghe lâu rồi mà hnay nhìn mấy cái hình minh hoạ của Red cười sặc enzim

Chia sẻ trang này