1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi bốc phét mỗi ngày của các Billiard - Snookers (cấm nói thật ^ ^)

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi x_jin_85, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fromsky

    Fromsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đấy là lúc đã có 2 anh em nhà TA nhưng mọi người chưa bít để có được 2 thằng này là cả 1 câu chuyện tình đầy lãng mạn. Sau đây xin kể lại câu chuyện của bố TA:
    [​IMG]
  2. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    Em x sờ jin nhớ nhá anh tài hoa thí nà mờ cũng a dua kêu anh cầm pô hả Ợ , hình như catse 3k thì phải , chẹp ( tặc lưỡi ) , làm thì làm , mèo nào mà chẳng là mèo
  3. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Chiều box rủ nhau cafe đê
  4. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    Post chuyện rủ rê chiều cafe vào đây thì ai mà tin thất được!
  5. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Loa loa, cả làng chú ý, từ nay bác Kite chính thức nhận công việc cầm pô cho mọi người mỗi khi cả làng nhậu nhẹt, chỉ cần hô 1 tiếng, vứt 3k ra là Kite có mẹt nâng bô sửa...gì đó chưa nghĩ ra hix (Kite đọc xong đừng giết Jin tụi nghịp)
  6. phucmember

    phucmember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết để thành người chiến thắng trong bi-a: Cấm cười trong lúc thi đấu !!!
  7. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Oạch, cứ tưởng sau khi em x_jin bị thằng Nam tranh miếng ăn đuổi ra ngoài thì về roài chứ lại vẫn ngồi đấy quan sát các anh à. Hay là thương chú kite nên không nỡ ra về, mà cái thằng kite nó cũng không phải là người cạn tàu ráo máng gì đâu em ah, đừng nghĩ xấu về nó. Lúc đứng bê pô cho các anh nó cứ bị dằn vặt nào là "mình đàn ông con trai sao lại đi cướp việc đổ bô của 1 đứa con gái nhỉ", rồi lại còn "Em phục vụ các bác tận tình tí bo em thêm 500đ em mua cái bánh mì rồi tìm con ôsin kia chia nó 1 nửa, nghĩ cũng thấy tội nghiệp".........nó chung là khá dài dòng và loằng ngoằng đến mức thằng TA phò lúc đây đang cầm trai bia tu ừng ực cũng không cầm được nước mắt khóc ướt hết cả ................quần cơ mà.
    Mà đấy, nói chuyện thằng TA phò thì lại phải nhắc đến thằng TA trọc. Vẫn bít cuộc sống bi h khó khăn, bi h Thạch sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều, mưu sinh còn khó hơn cả chuyện sinh đẻ nhưng cái thằng trọc kể cũng đốn mạt đi tranh cả miếng ăn của thằng kite, mà có phải ngon lành gì đâu chứ, tranh nhau cái pô. Giằng giằng giật giật rồi úp cả vào đầu thằng Đạt. Đúng là chẳng ra thể thống gì.
    P/S: Văn em x_jin này hay vãi.....................lung tung. Vote 5* lun
    [/QUOTE]
    hix, cảm ơn bác đã vote cho iem, iem mà bỏ qua câu chuyện của bác thì rõ là phí bác nhờ
    Chả là chàng hiệp sĩ giang hồ Fromsky nhà ta vốn sở hữu một tâm hồn lãng mạn phong trần, chàng sau khi xem mối tình Dương Quá - Tiểu Long Nữ mong muốn đi tìm 1 TY đẹp đẽ như vậy. Sau 1 thời gian lê la khắp HaLe, Phạm Văn Đồng, Giải Phóng chàng hiểu ra rằng thời Dương Quá - Tiểu Long Nữ đã xa rùi, mà thực ra nếu có tồn tại trong vào thời điểm này thì rất tiếc là cũng ko đến lượt chàng. Đau đời, chàng tìm đến men rượu để tìm quên.
    Khi con người ta thất vọng và mất niềm tin vào 1 điều gì đó thì thật bất ngờ nó lại đến.
    Chàng cứ lang thang khắp chốn với nỗi niềm của lòng mình và hơi rượu nồng nặc như vậy tưởng như ko còn lối thoát (em đang mô phỏng theo kiểu phim HQ, chả làm ăn gì, suốt ngày đau khổ vì TY). Đến 1 ngày, khi chàng đang gục mặt vào gốc cây bên lề đường để làm cái việc mà ai cũng biết là việc gì đấy thì mắt chàng đập vào một cái gì trắng trắng bên cạnh gốc cây....chàng ko tin vào mắt mình....1 cô gái cũng đang làm cái việc giống như chàng đang làm. 2 người nhìn "..." nhau trân trối. "Uỳnh" - sét đánh rùi, "Tiểu Long Nữ của mình đây chăng?" - Chàng tự nhủ. Kín đáo, chàng chốt lại cái cửa sổ của mình rùi quay ra hỏi cô gái:" Em tên là gì thế?" Cô gái đứng dậy e thẹn trả lời "Dạ, Dáng xinh ạ !!!"
    Muốn biết câu chuyện tiếp theo thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ
  8. dangxinh0910

    dangxinh0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Kể đến đây, tôi thấy hối hận tuôn trào, lí do vào đồn CA cũng bắt đầu từ đây. Đúng là ở đời chẳng có cái dại nào giống cái dại nào, cuộc đời đúng là oan trái.
    Con đường vào đồn bắt đầu từ đây???..
    Chắc chắn lần này không thể có con chuột cống nào lại dại người băng qua đường nữa cả, cả lũ lại ngơ ngác chờ phản ứng của Trọc. Lại chuyện quái quỷ gì xảy ra nữa đây????!!!
    - Chúng mày ơi, kìa, kìa, nhìn đi kìa!
    Tất cả các cặp mắt còn đang phê vì rượu cùng nhìn theo hướng trọc chỉ, ngay sát bên đường, có 1 em xinh tươi đang đứng ôm mặt khóc. Mọi người đừng thắc mắc tại sao trời tối mà chúng tôi vẫn nhận thấy độ xinh tươi mơn mởn của nàng, bởi vì qua ánh đèn đường leo lét, cùng với ánh đèn pha của mấy chiếc xe, nàng hiện ra xinh tươi trong bộ quần áo hơi thiếu vải. Trời đất, có lẽ con gái xinh trên đời này đều phải ghen tị với sắc đẹp của nàng. Cả bọn im lặng hẳn 10s, rồi cùng lao nhao ?otrùi ui, người đâu mà xinh thế?!
    Là người phát hiện ra nàng đầu tiên , Tuấn trọc vội vàng tấp xe vào nề đường (k quên kháo càng, khóa cổ cẩn thận). Đưa tay vuốt lại mái tóc của mình theo thói quen ( chắc là bản tính điệu trỗi dậy, quên là đầu trọc lốc của mình), rón rén lại gần người đẹp và dịu dàng nhất hỏi:
    - Em ơi, có chuyện gì mà lại ngồi đây, đôi mắt đẹp của em sao lại đẫm lệ thế này?
    Cả lũ cùng nhao nhao :
    - uh, phải đấy, có chuyện gì ấm ức. em cứ nói bọn anh giải quyết cho.
    Kite k quên xắn tay áo lên, khoe đôi cẳng tay được luyện cơ thường xuyên của mình.
  9. Naru

    Naru Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá, khà khà
    X_jin_85 viết hay thật, nhất là chuyện ở bên trên. Chú fromsky thế nào lại có một tình yêu đẹp thế chứ lị, lãng mạn hơn cả phim HQ. Không biết kết thúc câu chuyện có hậu ko? Đành chờ hồi tiếp theo vậy :D
  10. dangxinh0910

    dangxinh0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Mỹ nhân xinh đẹp ngước gương mặt kiều diễm và đẫm lệ thổn thức:
    - Em vừa bị mấy tên côn đồ rượt đuổi, chạy mãi mới đến được đây. Thôi, em phận gái, mong các anh đứng ra bênh vực cho em, em xin cắn cơm cắn thịt em cảm ơn các anh. Đời này kiêp này em xin làm thân trâu ngựa để đền đáp.
    Nghe đến đây, tất cả bằng đấy cái đầu chợt tỉnh ra hẳn, gì chứ bảo vệ một nàng xinh đẹp nhường này, có lẽ bắt ku nào nhảy vào lửa chắc cũng sẵn lòng. Chàng nào cũng ra sức ra uy với bé em xinh đẹp.
    - Ối, bọn nó lại đến kia kìa?
    Cô gái xinh đẹp hét lên. Có lẽ lúc này rượu đã thực sự ngấm, máu anh hùng rơm lại trỗi dậy, sự tỉnh táo đã trở thành một khái niệm xa vời. Cả bọn chẳng nói chẳng rằng cùng xông ra chặn đường chiếc xe đang tiến lại gần. K cần nhìn biển số xe, cũng chẳng thèm quan tâm đến trang phục, lại phớt lờ cả lời cảnh báo của mấy tên ngồi trên xe, cả lũ hồ dô ta cố lật nhào chiếc xe?
    Và rồi, số phận là thế này đây, ngồi ở đồn viết tường trình, và ăn năn nhờ Dangxinh viết nhật kí, đăng trên diễn đàn cho anh em đọc, kiếm chút tiền để đi làm lại từ đâu. Tôi đâu có ngờ, cô nàng xinh đẹp hôm nào lại là **** cao cấp, còn các chú ngồi trên xe là Công an đi bắt phạm.
    Giời ơi, nếu mà còn chút tỉnh táo, chắc giờ này tôi đang yên ổn rửa bát ở quán cơm bình dân quen thuộc ngày nào.
    Còn số phận các anh em của tôi giờ ra sao? Có trời mới biết.!
    Hết phần 1
    Phần 2:
    Nhật kí trong đêm?
    Bây giờ mình đang ngồi bó gối trong căn phòng 2 m vuông ẩm ướt. Không còn nhớ những gì đã xảy ra trong đêm qua nữa, chỉ biết rằng 1 chiếc còng sắt lạnh lẽo khóa cái rụp một cái, mình mê man bất tỉnh luôn.
    ( chờ tiếp nhé, đoạn trong tù này mới vô cùng đặc sắc)

Chia sẻ trang này