1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÓI BỞI TRÁI TIM... LỜI TÂM SỰ THẦM KÍN... ( ANH BIBI)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 13/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Forgive ...
    Em đã nói từ khi vừa gặp gỡ :
    "Em rất ngoan,Em không dám mong gì"
    Anh bằng lòng cho em được phép yêu
    Em sung sướng với chút tình vụn ấy
    Bibi ...
    Anh đáp lại : " nói gì đau đớn vậy
    Vừa gặp em anh cũng thấy mến rồi
    Anh phải đâu là ngọn nước trôi xuôi
    Chưa hy vọng sao em liền thất vọng "
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  2. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ...Thơ anh lủng củng lắm cố mà đọc !
    Em biết không? Anh đã từng như thế !
    Mãi ngơ ngẩn một bóng hình ... trong mơ
    Một giấc mơ ... mãi mãi chỉ là mơ
    Đợi một ngày chiêm bao thành hiện thực.

    Ngày xua anh chẳng tin vào duyên số
    Nên cứ cố theo duổi 1 bóng hình
    Nhưng bóng hình lại tin vào duyên số
    Nên có cố cũng chẳng
    Mỗi con người đều biết về quá khứ
    Nhưng chẳng ai đoán được chuyện tương lai
    Nếu em có niềm tin trong hiện tại
    Chẳng chuyện gì không thể phải ko em

    Anh chẳng biết em nói đùa hay thật
    Rất có thể chỉ 1 câu chuyện đùa
    Cho dù đùa anh vẫn cười hy vọng
    1 nụ cuời cuộc đời thật đáng yêu

    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  3. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Bác Phương lắm vợ thế, Phong kiến quá ... Tham thế ... Lắm mối tối lằm không, và thứ 7 cứ ôm cái máy tính á ... Tội nghiệp thế ... ... Cướp trên giàn mướp DG của em ... hihi
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  4. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Chưa gặp mặt mà đã nói IU thầm ... Khì ... Con gái thì Minh không biết ... Nhưng mà Minh nghĩ đấy chỉ là sự quý quý, muốn tìm hiểu và khám phá nào đó về 1 người mà mình muốn biết rõ hơn thôi ...
    ... Nhưng cũng thật khó nói về Tình Yêu, thật khó định nghĩa về Tình Yêu, Và khó có 1 khuôn mẫu ... Mỗi người 1 khác, Quá nhiều lý do và cách yêu ... Ôi khó nói quá đi ... Nếu mà được FG IU thì sướng quá đi chứ Lị ... ai mà chẳng muốn được IU ... Hihi ... ...
    ... Mình đã từng IU cái cảm giác đó ai chưa IU không thể nói đúng được, Nhưng bi giờ Minh muốn có 1 GF mới hoàn toàn ... Không phải những người Minh đã gặp, đã biết ... Mà là một con người mới hoàn toàn, cực kỳ mới ... Để Minh thấy được, có được cái cảm giác IU thật sự ... Và thật sự là 1 tình yêu mới ... Lúc đó quá khứ chỉ là cái kỷ niệm vui vui nho nhỏ ... Và Minh sẽ IU người đó trung thành và thật lòng mình ... Chắc chắn là thế ...
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  5. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    .... Thời điểm này giữa bọn bề công việc, Ai cũng vất vả cũng bận cả ... Nhưng với mình đây là thời điểm bận bịu nhất từ khi học ĐH, Và chắc chắn sau tết sẽ bận hơn nữa ...
    ... Người ta nói : " Nhàn cư vi bất thiện "cũng đúng quá đi ... Nếu mà ko có công việc bận bịu thế này, thì chắc lại lơ ngơ, nguơ nhớ về 1 người không nhớ mình ... Giồng như 1 bà chị khuyên minh : " lao vào công việc Minh ạ ! Thì em sẽ quên được và chuyện ấy đôi khi lại đến với mình đẹp đẽ và em sẽ thấy cuộc sống rất công bằng và đáng yêu " ... Vâng có lẽ là thế, em thấy mọi chuyện đang tốt dần lên, hihi, ...
    ... Một người để yêu, 1 người yêu mình, và hai người là một, một tình yêu trong sáng ... Anh vẫn tin, hihi, nó sẽ đến trong nay mai thôi ... ...
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  6. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Hỏi anh cái gì nữa không hả Mummy ... hihihi ...
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  7. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Bibi à.............
    Anh vưỡn chỉ có 1 dzợ thôi đấy chứ.................
    An_an li dị anh roài cơ mà......

    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    úi rùi ui.. iem xin có ý kiến với cả nhà...tất cả là tại bác Phương dại vợ.. dám đưa pas của em cho Dg để nó quậy em à.. cơ mà dẫu sao thì cũng cám ơn vợ chồng bác í dã nói hộ điều sâu kín em giấu từ lâu.. hic hic em cứ tưởng cả đời chẳng dám nói í chứ.... vâng xin cảm ơn...
    To anh Bibi thế cứ thế có được không anh?
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
    Được Forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 14/10/2002
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Cả Box chúc mừng nèo , thế là lại có 1 đôi sắp " cới " rùi bà con ơi .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Em vưỡn thích mấy bài thơ của anh Bi...Hì hì...

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này