1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi box Nga bên nhau để an ủi, sẻ chia (di ảnh, tóm tắt về V.A.Tuấn tr.1)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi sexxxx, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nơi box Nga bên nhau để an ủi, sẻ chia (di ảnh, tóm tắt về V.A.Tuấn tr.1)

    Hãy cùng dùng chủ đề này cho những sẻ chia giữa chúng ta với nhau nhé. Bạn cần một nơi để viết, để giãi bày, để trút đi những gì khó nói, hãy viết ra đây.

    Sau đây là thông báo của Admin về bất hạnh ngày 13-10 đến với một thành viên của TTVNOnline.

    [topic]432948[/topic]


    Vũ Anh Tuấn (1984-2004)
    @tuanchosoi01



    Sinh 15 tháng 5 năm 1984, mất ngày 13 tháng 10 năm 2004
    Địa chỉ gia đình: 29 Khương Thượng, quận Đống đa
    (Ngõ bên phải ĐH Thuỷ lợi)


    Bố: đã là trưởng phòng hành chính ĐH Thuỷ Lợi Hà Nội. Mất trong một tai nạn giao thông khi Tuấn sang Nga được 1 ngày.
    Mẹ: cán bộ Viện nghiên cứu của ĐH Thuỷ Lợi
    Chị gái: là giảng viên của trường ĐH Thuỷ lợi, đã lập gia đình với một đồng nghiệp, có một cháu nhỏ


    1999-2002: PTTH Kim Liên (học lớp D), trước đó học cấp 1 và 2 tại trường Khương Thượng.

    -- Thầy Nguyễn Văn Cảnh (dạy toán) là chủ nhiệm 3 năm Kim Liên của Tuấn nói: Tuấn là một học sinh toàn diện. Tổng kết Toán lớp 12, Tuấn được 9.9.

    -- Tuấn đỗ thủ khoa vào học khoa Công trình, Đại học Thuỷ lợi Hà Nội (29.5 điểm cho 3 môn)

    2003: hết học kỳ một năm thứ nhất ĐH, Tuấn được học bổng du học tại Nga bằng ngân sách nhà nước theo hiệp ước giữa Việt Nam và Liên Bang Nga; học dự bị ở Thanh Xuân

    2004: sinh viên năm đầu Đại học Bách khoa Saint Petersburg

    13/10/2004: Tuấn mãi mãi ra đi.



    Cảm xúc từ diễn đàn trường Kim Liên:ở đây.
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    ôi trời...
    em biết tin mà cũng thật sững ssờ làm sao...em không biết mình phải làm gì nữa....mặc dù em không biết gì nhiều về bạn Tuấn nhưng ... sự mất mát và ra đi của một người trên cõi đời này đều khiến cho em muốn khóc...nhưng em không thể khóc,vì em muốn đứng lên giành lại công bằng cho những người đã ra đi vì những chuyên bất công như vậy....dù gì thì Tuấn cũng là người Việt Nam như em.cùng tham gia đóng góp cho mạng TTVN như em....và như bao người khác....thật đau xót...qủ thực em không biết nói gì hơn.....
  3. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành chia sẻ nỗi đau này với các bạn trong box Nga. Nỗi đau này thật quá lớn đối với mẹ Tuấn, khi mà bác chưa chịu hết tang người chồng.
    20 tuổi - cái tuổi mà mọi ước mơ chỉ mới bắt đầu........
  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có người thân đang học ở Nga, và thật sự bàng hoàng khi nghe tin này.
    Xin gửi lời chia buồn tớ gia đình của em Vũ Anh Tuấn.
    Mong cho bạn Ivan Thức mau chóng qua được cơn sốc này.
    Cầu mong các bạn đang học ở Nga nói chung(và ở St. Peterburg nói riêng) được bình an, yên ổn học hành.
  5. mgz

    mgz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    và của comcoi_mos ...
    TÔI THẬT SỰ KINH TỞM KHI THẤY Ở TTVN CÓ NHỮNG NGƯỜI VÔ NHÂN TÍNH như vậy... và tôi tin rằng chỉ ở TTVN mới có người phát ngôn những câu mất hết tính người như thế...thái độ hết sử dửng dưng với nổi đau của đồng bào, đồng trang lứa, đồng thành viên TTVN như thế...THỰC SỰ KINH TỞM
    /ME STILL IN shock!!!!!!!!!
    Một phút mặc niệm cho bạn Tuấn.. May you REST IN PEACE...từ một "đồng chí" sinh viên du học tại CANADA. Cùng là sinh viên du học, lại ở 1 xứ lạnh tương đương như StP nên tôi rất hiểu và đồng cảm với những khó khăn thường ngày của mọi người, chống chọi với giá lạnh mùa đông và sự khác biệt về văn hóa+ngôn ngữ tưởng chừng đã đủ khó khăn, ai ngờ!!!
    Liệu sự sụp đổ của Communism tại LB Nga là sự mở đường cho chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc cực hữu (còn gọi là Neo-Conservatism)?
    REST IN PEACE
    Được Mgz sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 15/10/2004
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Lá thư này đã được gửi lên box Nga, tại [topic]433123[/topic].
    Thiết nghĩ không cần phải nhắc lại nó ở chủ đề riêng nên chúng tôi chuyển bài này với những ý kiến của bạn vào đây.
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 15/10/2004
  7. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nghĩ đến lại thấy rùng mình và kinh tởm
    Xin chia buồn với gia đình bạn Tuấn.Không còn biết nói gì hơn thế.
  8. specimen

    specimen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thương tâm quá, nhất là khi nhìn thấy ảnh của Tuấn cười... Cầu chúc em bình yên...
    Câu nói này cũng đáng kinh tởm như bài của Boy_ngay_tho. Bà chị lạnh lùng quá, vãi vào cả những topic như thế này.
  9. taburo

    taburo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa. Tôi có 1 người bạn gái và 1 đứa em họ đang học ở Nga. Cầu trời cho họ được bình yên. Lâu nay ko thấy bạn tôi lên mạng, sợ đến thót cả tim, hôm nọ nhìn thấy nó online mà mừng quá.
    Sao nước Nga qua câu chuyện kể của bố tôi thời ông học ở đấy sao đẹp thế. Vậy mà bây giờ...
    Xin thành thật chia buồn với gia đình bạn Tuấn. Cầu cho tất cả người Việt ở Nga đc bình an
  10. cdcvietnam

    cdcvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn, thành thật chia buồn với gia đình Tuấn và mong các bạn đang ở Nga thật sự cảnh giác, luôn luôn cảnh giác.
    Là một cựu sinh viên, tôi thật sự cảm thông với tâm trạng hiện nay của các bạn ở Nga. Tôi đã ở trong một tình trạng tương tự nhưng cách đây gần 14 năm tại Đông Đức cũ, nơi mà thời gian đó phong trào Skinhead lên đến cực điểm. Thật kinh hoàng mà nhưng nơi công cộng như công viên, rạp phim , nhà ga, xe lửa, tàu điện,. ...lại là những nơi chúng tôi lúc đó phải cảnh giác nhất, là nơi mà người da màu, da vàng thường bị đánh hội đồng ( Skinhead Đức sữ dụng gậy bóng chày ...) hoặn bị ném qua cửa sổ khi tàu đang chạy. Tuy nhiên tình trạng đó chỉ kéo dài đến năm 1992 rồi chấm dứt sau những sắc luật cứng rắn của chính phủ Đức. cũng như sự phản đối mạnh mẽ của chính người Đức. Tuy nhiên, nhìn vào hiện trạng của nước Nga bây giờ ( hối lộ, tham nhũng trong giới cảnh sát, sự thờ ơ của chính phủ.. ) tình trạng này khó có thể chấm dứt nhanh chóng.
    Điều quan trọng là các bạn luôn phải liên kết lại để tự bảo vệ mình và tất nhiên là phải cố gắng học thật giỏi ( đễ kết thúc khóa học thật nhanh...)

Chia sẻ trang này