1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi box Nga bên nhau để an ủi, sẻ chia (di ảnh, tóm tắt về V.A.Tuấn tr.1)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi sexxxx, 14/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xixi_coca

    xixi_coca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chán thật,tớ chẳng thể nào nhập đc nick của mình vào mạng,đành phải viết bằng cái nick này vậy.
    Nhìn bức ảnh của Tuấn chụp tại Nga mà nước mắt cứ úa ra,1 người hiền lành vậy mà
    Ngay lúc này tớ chẳng biết nói gì hơn ngoài lời chia buồn chân thành nhất.!
    Còn nhớ ngày xưa có vụ đánh bom ở Chesnhia....tớ đã rất lo cho bạn tớ,nhg mà khi biết anh ấy ko tới Ches để thăm bạn mà vẫn ở lại Ufa để học,nhg tiếc thay người bạn ở Ches đấy đã vĩnh viễn ko bao giờ trở lại nữa trg vụ đánh bom ấy.
    Mỗi khi nghe thấy đánh bom ở Nga,là y như rằng tớ thấp thỏm ko thể nào tả nổi....tớ lo,thật sự là rất lo lắng....tại sao các bạn đi học mà khổ thế,tổn thương cả tâm hồn mình,các bạn có học tốt đc ko khi mà lúc nào cũng nơm nớp lo lắng ko biết bao giờ thì mình bị rơi vào cái danh sách xấu số của bọn đầu trọc...?
    Tớ nghĩ rằng các bạn ko cô đơn trg cuộc đi tìm công lí này...chúng tớ dù bằng sức lực nhỏ bé của mình cũng sẽ tìm mọi cách để làm tất cả những gì mình có thể.Bởi lẽ ta chẳng thể thờ ơ trước nỗi đau của 1 người VN....
    1 lần nữa xin chia buồn!

  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Thấy thật buồn như mình đang mất đi một người em, một người bạn vậy.
    Nhiều lúc tự hỏi tại sao trên Thế Giới này lại có thể tồn tại những kẻ như thế được nhỉ? Ước gì có một chiếc chổi thần quét hết tất cả những bọn rác rưởi đó cho Thế Giới này được bình yên.
    Không biết nói gì hơn là gửi lời chia buồn đến gia đình, người thân cũng như bạn bè của Tuấn.
    Mình tin một điều rằng Tuấn mãi mãi ở trong tim mọi người.

  3. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ nỗi đau với gia đình em Tuấn. Sống khôn chết thiêng, em hãy phù hộ cho những người thân của em, nhất là mẹ em có nghị lực để vượt qua vì nỗi mất mát này thật quá lớn đối với họ.
    Thật kinh hoàng vì Len đối với tôi là một thành phố tuyệt vời, tôi đã từng trốn visa đến đây chơi chỉ với 2 tháng học bổng (hồi ấy là 200 rup) cùng với một cô bạn gái. Chúng tôi không có người quen, cả 1 ngày chúng tôi lang thang trong viện bảo tàng Hermitage, chiều chiều rồi hai đứa con gái còn nhảy tàu đi Petergov và quay về TP vào lúc 12 giờ đêm. Sau đó tiếp tục đi lang thang ngoài đường ngắm đêm trắng...4 h sáng về ga tàu ngồi nghỉ cho đến sáng hôm sau 8 h lại bắt đầu một ngày lang thang tương tự. Nước Nga hồi ấy sao mà thanh bình!
  4. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, thay mặt các thành viên trong gia đình, tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình, người thân và bạn bè Tuấn.
    Quả là xót xa! Nhất là với các thành viên gia đình chúng tôi, khi mà bố mẹ, sui gia, anh chị em, vợ chồng đều là dân học Nga, ngay cả con cái chúng tôi cũng sinh ra trên mảnh đất đấy.
    Đáng tiếc song thật sự cũng đáng giận. Tất cả chúng ta, những ai học tập, sinh sống ở Nga hay đơn giản quan tâm tới nước Nga đều biết rất rõ những điều như:
    1. Về an ninh, mảnh đất đấy ít nhất ko còn bình yên với ngay chính người Nga từ 15, 16 năm nay rồi.
    2. Về skin-head: ai cũng biết rõ ràng nó phát triển rất mạnh từ cuối năm 1998, đặc biệt tại Moc, Len .
    3. Cộng đồng người Việt chưa bao giờ đoàn kết với nhau và sứ quán VN chưa bao giờ là chỗ dựa.
    Vậy mà, ít ra trên bình diện hẹp, các bạn ko biết tự bảo vệ lẫn nhau, để người thân của mình ra đường một mình vào cái giờ nguy hiểm nhất trên đường phố. ( 20h ?" 23h) !?
    Thiết nghĩ, thiết thực nhất với các bạn sinh viên đang còn học ở Nga, các bạn cần thành lập ban thông tin về an ninh an toàn, cập nhật thường xuyên các thông tin về thời gian, địa bàn hoạt động ... của các nhóm đầu trọc địa phương, phổ biến thông tin cho các thành viên và liên kết các thành viên để hoạt động, ít nhất di chuyển trên đường theo nhóm, ko đơn lẻ và ko loại chừ cả việc luyện tập các phương pháp ứng phó.
    Sao ko tự cứu mình???
  5. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã khóc rất nhiều khi nghe tin em bị giết! Tất cả chúng tôi đều bàng hoàng, sững sờ và đau đớn. Bản thân tôi đã có lúc cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Tôi sợ..Thật sự là như vậy...Căm phẫn trước hành động dã man của những kẻ vô nhân tính và cũng lo sợ cho mình, cho bạn bè mình, những người đang tiếp tục sống , học tập và làm việc tại NGa.
    Tôi đã từng sống ở Len khi tôi chỉ là 1 cô bé con 6 tuổi. Trong kí ức rơi rớt lại của mình, Len đối với tôi yên bình và đẹp lắm. 12 năm sau, trở lại Nga, tôi nhận ra rằng nước Nga đã không còn giống như ngày xưa nữa. Ko có gì có thể nằm ngoài được quy luật của sự đổi thay, tôi biết thế. Nhưng lẽ nào, cả 1 thế hệ Nga trẻ đã thay đổi? Thay đổi để đào mồ chôn sạch tất cả những lí tưởng mà cha ông họ 1 thời đã tôn thờ?
    Chúng tôi sống cà học tập với nỗi lo sợ hàng ngày. Liệu rồi sẽ còn bao nhiêu cái chết nữa, khi mà chính quyền và các cơ quan có chức năng vẫn tiếp tục thờ ơ trước sinh mạng của các sinh viên nước ngoài?
    Thức thân mến, khi đọc những dòng bạn viết, tôi đã khóc. Đã đến lúc chúng ta cần đứng lại bên nhau, đấu tranh không chỉ vì người đã khuất, mà còn cho cả cuộc sống và sinh mạng của chính chúng ta nữa.
    Chúng tôi luôn ở bên các bạn, mong các bạn hiểu rằng Tambov luôn ở bên cạnh Saint, để sẻ chia mọi mất mát và đấu tranh để đòi sự công bình!
    BÀi này tôi viết khi nhận được tin Tuấn mất, xin coi như đây là lời tiễn đưa em từ 1 người chị , người bạn của em.
    KHÓC
    Em tự hỏi mình sao cuộc sống quá bất công?
    VÀ hạnh phúc lẽ nào chỉ là một thứ đồ chơi dễ vỡ?
    21 tuổi trước cuộc đời em đâu còn bỡ ngỡ
    Cũng đâu còn vô tư lự như ngày xưa...
    Anh biết không, Em đã đi và khóc trong mưa
    Nhưng nước mưa không thể xoá được nỗi đau nơi trái tim son trẻ
    Anh biết đấy, trái tim em chưa một lần mạnh mẽ
    Cũng đã gào lên: sao cuộc sống quá bất công?
    Anh đừng hỏi em sao dõi mắt vào sâu thẳm thinh không?
    Cũng đừng hỏi em vì sao lại khóc?
    Nước mắt đã rơi cho ướt đầm mái tóc
    Khóc cho nỗi đau không lành được bao giờ...
    Em đã cầu mong cho tất cả chỉ là một giấc mơ
    Một giấc mơ chẳng bao giờ có trong cuộc đời rất thực
    Để lúc này đây không nhói đau nơi ***g ngực
    Trái tim em nấc nghẹn, xót xa..
    Em tự hỏi mình rồi chợt nhận ra
    Sự sống mình mong manh như yên lặng
    Giọt nước mắt nào rơi trong lòng thật đắng
    Khóc cho linh hồn, một người trẻ, đã ra đi...
    Cầu mong cho hương hồn em ra đi thanh thản...
  6. anhanhuk

    anhanhuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xảy ra với Tuấn thật đau lòng,xin chia buồn tới gia đình và bạn bè của Tuấn.
    Có thắc mắc 1 chuyện là,từ mấy hôm nay theo dõi sự việc ở mọi nơi và mọi phương tiện báo chí nhưng chưa ở đâu thấy nhắc đến chuyện DSQ VN tại Nga có phát ngôn chính thức hoặc bình luận gì về chuyện này là thế nào?Hay có thể có nhưng mình chưa dc đọc?Ai biết gì về chuyện này chỉ dùm cái nhé!Thanks
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Biết tin này muộn vì thời gian online cả tuần nay hầu như không có! Chỉ đủ thời gian để check mail và ngó qua máy tính ko quá 5 phút! Hôm nay thức đêm, đọc được tin tức về sự ra đi của Tuấn ngập tràn trên Net. Thêm một lần nữa lại khóc về một sự ra đi. Tiếc thương và sợ hãi, sợ hãi cho những người đang học và sinh sống ở Nga! Bất giác nghĩ đến người bạn cũng đang học ở Nga, thấy sợ...
    Xin chia buồn cùng gia đình em Tuấn và mong em ra đi thanh thản...
    Mọi người sẽ mãi mãi nhớ đến em!!!
    ....
  8. cronorainbow

    cronorainbow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong bạn yên nghỉ trong an bình!!!!
    Chúc các bạn ở Spt yên bình.
    Mình rất tiếc.
  9. Guest

    Guest Guest

    Bước chân ra đường là đã có 1 xác suất bị ăn đòn hoặc bị giết rồi(trời chiều,tối là xác suất cao nhất nên nếu bắt buộc phải đi thì đi taxi,đắt rẻ ko quan trọng nữa).Giảm được tí nào hay tí đấy bác ạ.
  10. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ của chị Obelik09 mà em tự dưng khóc, thật buồn...
    Bây giờ tình hình ở đó thế nào rồi ạ? Không biết mọi chuyện đã sắp xếp xong chưa? Các anh chị đã đi học được chưa ạ? Tội nghiệp anh Tuấn quá, đang sống vui vẻ với bạn bè, đang cố gắng học tập, vậy mà...biết nói sao nữa đây vì nói gì thì anh cũng đã ra đi mãi mãi rồi...
    ĐẢ ĐẢO BỌN ĐẦU TRỌC

Chia sẻ trang này