1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi box Nga bên nhau để an ủi, sẻ chia (di ảnh, tóm tắt về V.A.Tuấn tr.1)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi sexxxx, 14/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Em mới biết được site http://www.vuanhtuan.info/ , mọi người hãy vào xem và kí tên cho anh Tuấn nhé
  2. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nước NGA đâu còn là nước Nga ngày ấy ...
    Hồi nhỏ em đã từng được đến nước Nga, ấn tượng ngày ấy đến bây giờ là sự yên bình và đẹp đẽ....NHƯNG GIỜ ĐÂY NƯỚC MẮT TUÔN RƠI VÌ NƯỚC NGA KHỦNG BỐ, VÌ MỘT NGƯỜI BẠN MÀ KHI BIẾT VỀ NGƯỜI ĐÓ , KHI CẢM THẤY THẦM CẢM PHỤC NGƯỜI ĐÓ THÌ ĐÃ MÃI MÃI RA ĐI .....
    Tuấn ơi ! Mong cho đôi cánh thiên thần sẽ chắp thêm cho bạn sự yên bình trong cõi vĩnh hằng, ở nơi tận cùng của cuộc sống sẽ không còn bất công đâu bạn ạ , bạn sẽ lại được tiếp tục với những ước mơ ....mà ở tuổi 20 như tôi như bạn chúng ta đang vươn tới.....
    Chợt nhìn lại chính ta , phải làm gì cho những ngày đã qua và những ngày sắp tới , ta đã làm gì và đang làm gì ....cuộc sống mong manh ....cuộc đời là biển trập trùng gian khổ ....hãy quí cuộc sống và hãy làm những gì cần làm đi ta ơi .....và cả các bạn nữa , được không ......
  3. Hard2Get

    Hard2Get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay xem tin tức có biết về 1 sinh viên VN bị sát hại ở Saint Petersburg nhưng hôm nay mới biết Vũ Anh Tuấn cũng là thành viên của TTVNOL. Thật đau lòng khi vào xem thông tin cá nhân của Tuấn và đọc được thông tin mới nhất: "Vẫn còn sống sót ".
    Đúng vậy, Tuấn sẽ sống mãi trong lòng Mẹ, người thân và tất cả bạn bè, đặc biệt là những người bạn ở đây.
    Thành thật chia buồn đến gia đình và bạn bè.
  4. HAT125

    HAT125 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tuấn ah, giờ семина? п?ог?ами?ования hôm nay, mình vào site www.vuanhtuan.info để đọc bài. Tự nhiên ba thằng bạn ngồi bên cạnh khều tay sang nói nhỏ :"' лZбом слf?ие, мo
    Được hat125 sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 20/10/2004
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 20/10/2004
  5. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Gia đình Tuấn, Cầu mong gia đình Tuấn sẽ sớm vượt qua sự tang thương này. Chúng ta cần tiếp tục có những thông điệp gửi đến Đại Sứ Quán Nga tại Việt Nam, Hy vọng những nỗ lực đó sẽ chia sẻ phần nào- dù rất nhỏ thôi những mất mát Gia đình Tuấn phải trải qua.
  6. mylove_2004

    mylove_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đọc được những tin này mình thật sự rất xúc động và không thể nào cầm lòng được , mình rất thương cho hoàn cảnh của bạn Tuấn , Sao xã hội lại bất công đến vậy ? Tại sao không công bằng với những người tốt , người tài mà lại để những người như vậy rơi vào cảnh bất hạnh như thế này chứ ?
    Chúng mình hãy cùng nhau chia sẽ với GĐ bạn Tuấn nỗi đau này nhé .
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết nói gì ngoài lời chia buồn sâu sắc tới gia đình bạn Tuấn. Thực sự cảm thấy bất bình với những gì đã xảy ra với bạn, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn là ký tên vào bản kiến nghị và hy vọng những kẻ đã gây ra sự việc này phải bị trừng trị thích đáng.
    With Love.

  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Viết cho người đã đi xa...
    Thế là 8 ngày đã trôi qua từ khi em nằm xuống, em mới thật về với đất mẹ. Em ra đi bất ngờ và cô đơn trên đất Nga, nơi bao nhiêu ước mơ học hành mới chỉ là bắt đầu, và đã vội kết thúc sau những nhát dao vô tình.
    Hà Nội nơi em đã sinh ra, lớn lên và đã kịp lìa xa khi mái đầu còn xanh hôm qua đón em về, rồi hôm nay lại đưa em đi, mãi mãi. Đón em là mẹ, là chị, là bạn bè đồng học, nhiều đứa còn chưa quên trận bóng lớp 12 D năm nào khi em đứng bên khung thành...
    Đón em rồi đưa em đi hôm nay là hoa trắng, là nắng của Hà Nội cuối thu, trắng xoá đến nhức nhối những con mắt khóc em trên cả con đường tiễn em về Hà Nam, nơi em nằm xuống mãi mãi.
    St.Peterburg còn đang trút những chiếc lá thu cuối cùng và chưa kịp vào mùa đông lạnh lẽo thì đau buồn em ra đi đã vội ập đến. Mảnh đất lẽ ra đã là vườn ươm nay trở thành đô thị tang tóc...
    Tiễn đưa em tại thành phố tuổi thơ này là bao tấm lòng quen và lạ. Tất cả đã đứng lại bên nhau, bên em. Tuấn ơi, nhiều người chưa bao giờ gặp em, nhiều người chỉ biết đến em khi em giã từ cuộc sống, và nhiều những con người ấy rồi sẽ còn nhớ đến em, với cặp kính và mái tóc ấy, với nụ cười hiền lành...
    Thật tàn nhẫn phải nhìn vào sự thật khi chính khi em ra đi lại là khi tên em được nhiều người nhắc đến. Nếu cuộc sống không có những bất công, em đã có thể là ai đó sau những năm học tập từ mái trường Kim Liên qua đại học Thuỷ Lợi đến ĐH Bách khoa St.Peterburg...
    Song tất cả đã là bóng đêm quanh em, là đất đen lạnh lẽo và là cả rừng hoa trắng ngàn vạn tấm lòng mang tới.
    Vẫn hiểu một người nằm xuống, một linh hồn bay lên là bước trước của một cuộc sống mới, lòng người vẫn thắt lại vì sự độc ác của đám người đầu thiếu tóc. Nhiều điều đã có thể nói ra nhưng rồi đã nghẹn lại. Bạn bè em, và những người mới biết đến em hiện ở Nga và nhiều nước khác nữa, ai cũng mong em an nghỉ thanh thản.
    Cái ác rồi sẽ phải trả giá, nhưng một cái chết khác cũng không thể đem em lại cuộc sống này. Em hãy là thiên thần che chở cho những người nhớ đến em, Tuấn nhé!
    Hãy về lại trong giấc mơ của mẹ đã không thể gặp em, hãy phù hộ cho Người nhiều sức khỏe để lần nữa đi qua cơn đau!
    Ở nơi ấy, hãy cùng với bố nâng niu người chị, người anh đã đưa em về!
    Dù âm dương đã cách biệt, với Hà Nội, với người thân, với bạn bè cũ hay mới, em luôn là Vũ Anh Tuấn trẻ mãi tuổi 20!
    Tháng 10, 2004

    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 21/10/2004
  9. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi em..........
  10. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    NƯỚC MẮT THIÊN ĐƯỜNG
    Có thể nào em còn nhớ tên tôi?
    Có thể nào mọi thứ sẽ mãi mãi không thay đổi?
    Nếu một ngày tôi gặp lại em...
    Có thể nào em sẽ đến bên tôi?
    Có thể nào sẽ lại 1 lần em nắm tay tôi tin tưởng?
    Nếu một ngày tôi gặp lại em...
    Em hãy yên lặng nhìn xem
    Có lẽ trái tim tôi sẽ thêm phần mạnh mẽ
    Dẫu nỗi đau vẫn nhói lên trong ngực trẻ
    Nhưng tôi sẽ vượt qua...
    Thời gian rồi sẽ đưa em đi thật xa
    Thời gian rồi sẽ làm đổi thay nhiều thứ
    Ngay cả trái tim em - dẫu nhiệt thành va mạnh mẽ trong quá khứ
    Cũng có thể vỡ tan...
    Tôi chìm vào nỗi nhớ miên man
    Vào niềm tin về miền an lành - nơi em đến
    Về một nơi không nước mắt và cái chết
    Chỉ còn niềm vui và niềm hạnh phúc tột cùng.
    Nếu một ngày, tình cờ, em- tôi lại đi chung
    Tôi vẫn hiểu tôi không thuộc về nơi em đến
    Bởi nơi đó ko nước mắt và chẳng còn cái chết
    Mà thẳm sâu trong tôi vẫn sống- một nỗi đau...
    Nếu được nguyện ước một điều cho mai sau
    Tôi vẫn mong một ngày tình cờ ta gặp lại
    Để một lần tôi hiểu rằng mãi mãi
    Nụ cười em không tan vỡ bao giờ...
    Dẫu cho tất cả chỉ là một giấc mơ
    Tôi vẫn tin rằng lúc này đây- thật ấm
    Giọt nước mắt nơi thiên đường vừa rơi xuống
    Khóc cho em....
    Không thể đưa em về đến nơi an nghỉ cuối cùng, từ một nơi xa xôi, gửi về em nhũng dòng mà em sẽ chẳng bao giờ đọc được. Chỉ mong rằng, ở nơi xa ấy, em vẫn cảm thấy ấm áp trong nỗi thương nhớ của gia đình và bè bạn!
    Tambov, chiều cuối thu, mưa và lạnh....

Chia sẻ trang này