1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn 1 chiều mưa!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 09/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Nỗi buồn 1 chiều mưa!!!

    Lại 1 ngày mưa nữa. Trời mấy hôm nay làm sao mà mưa hoài không dứt. Chán thiệt đó. Dưới nhà bố và mẹ đang than phiền vì mình mãi không có được việc làm, suốt ngày ở nhà ăn bám. Muốn vùi đầu vào trong chăn cho quên đi mọi chuyện nhưng không được. Vậy là lại mặc áo mưa lang thang trên mạng. Tốt nghiệp gần 2 năm trời,chỉ vẻn vẹn có 1 tấm bằng DHP trong tay lang thang không biết bao nhiêu nơi mà tất cả chỉ đều nhậ được những cái lắc đầu.Có những đêm lang thang khắp phố phường HP nghĩ về tương lai của mình mà chán. Lòng vẫn tâm nguyện rằng Càn khôn bĩ rồi lại thái. Nhật nguyệt hối rồi lại minh, vẫn hy vọng vào 1 ngày mai tươi sáng nhưng càng ngày mình càng mất lòng tin. Biết đến bao giờ trời mới lại sáng đây??? Bạn bè bao đứa đến khoe:" Dương ơi! tao đi làm rồi. Lương tháng có 500 thôi nhưng được cái ổn định". "Dương ơi! Hôm qua tao mới bỏ làm ở công ty X xong, lương chỗ ấy trả tao ít quá, Giờ tao về làm cho bên công ty Y" Mừng cho bạn ổn định được cuộc sống, mà buồn cho mình. Tại sao mọi người xin việc dẽ như trở bàn tay ấy, vậy mà mình thì...Trung tâm nào cũng tạt qua, cũng đăng ký ấy vậy mà chỉ nhận được những lời hứa hẹn rằng: "Khi nào có mình sẽ gọi cho bạn", vậy là lại phải chờ đợi. Bố mẹ ơi! Có những lúc con ngồi nghe bố mẹ kể về thằng A nào đó con bạn của bố mẹ giờ làm cho công ty liên doanh tháng đưa về cho bố mẹ nó bao nhiêu tiền, đứa B làm ở đâu đã được vào biên chế ổn định rồi vậy mà con mình....làm con chỉ muốn khóc. Những lúc như vậy mình chỉ muốn quay về cái ghế trường đại học để khỏi phải lo nghĩ quá nhiều cho cuộc sống sau này, cũng như những trăn trở của cuộc sống đang gọi mình hàng ngày. Ngày mai đứa bạn thân mình khao tháng lương đầu tiên, nó lại mời. Không đi thì không được mà đi thì biết nói sao khi nó hỏi: Mày giờ làm ở đâu đấy". Ngoài kia trời vẫn mưa!!!Sau cơn mưa trời lại nắng. Hy vọng lại tràn về. Lại tự an ủi mình bằng 1 câu muôn thủa: Sống ở trên đời này có thể đánh mất tất cả nhưng đừng đánh mất niềm tin

    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Thôi bác ơi đời là thế mà.Mỗi người đều có cái số cả .Bây giờ bác chưa gặp thời thôi .Rồi thì bác cũng sẽ kiếm được công việc mà.Chậm nhưng mà chắc bác ạ
    Bác nghĩ về tương lai làm gì cho nó xa xôi.Nghĩ về ngay ngày mai kìa cho nó gần bác ạ.Rồi thì bác lại vui vẻ ngay ấy mà.

    Bây giờ bác thử cười một cái mà coi đảm bảo bác mà còn buồn thì em đi đầu xuống đất.
    Tinh yeu khong tu nhien sinh ra cung khong tu nhien mat di.No chi chuyen hoa tu nguoi nay sang nguoi khac

    Hongkong_girl
  3. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    ta thành công khi ta có niềm tin !
    niềm tin là tất cả ...............................người nào có niềm tin người ấy sẽ chiến thắng..................................oanh liệt hào hùng là tuổi trẻ thanh xuân !
    cố lên bạn ơi.......................!
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    .................don't worry be happy , everything is ahead......
    ..dù sao trái đất vẫn quay..
    doimatbietcuoi123@yahoo.com
  5. thuhuong22

    thuhuong22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    trời mưa suốt cả ngày hôm qua nhìn trời mưa càng thấy buồnthêm .
    huy dương à ! anh đừng tự làm khổ mình như thế .KHông phải chỉ có anh mà còn có rất nhiều người khác cũng chưa kiếm được việc làm .Họ cũng có tâm sự như anh .
    Em không giúp gì được cho anh em chỉ có lời với anh : có lẽ may mắn chưa đến với anh ,anh hãy biết tự an ủi mình Anh cứ đi ăn khao với bạn thân của mình , biết đâu trong cái rủi lại có cái may , biết đâu anh chẳng may mắn tìm được một công việc không những lương cao mà còn phù hợp với mình .Nếu em mà là giám đốc thì anh chắc chắn có một chân trong công ty của em . GIá như điều đó là sự thật thì hay biết mấy .
    THU HƯONG`
    DOI SONG ƠI ! MI LA GI NEU THIEU TINH YEU

Chia sẻ trang này