1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nỗi buồn 5 năm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 0988383164, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    __________________________________
    sai rùi
  2. vithanhpc

    vithanhpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó em mới có 10 tuổi, mà đã iêu rùi á?
  3. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    ___________________________
    bị khoá là đúng
  4. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của yahoo_yahoo viết lúc 22:29 ngày 02/09/2007:
    Con gái thường hay muốn núi kéo khi chia tay .
    Independece + Freedom = Happiness
    sai rùi... em chưa bao h biết níu kéo trong tình yêu... nhưng cũng chính vì thế mà đến bi giờ nhiều lúc cứ tự hỏi mình k níu kéo là đúng hay sai?? Cái tôi quá lớn!![
  5. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    nhắc lại quá khứ buồn.nhưng sống lại quá khứ có 1 chút cảm thấy hạnh phúc vì 1 thời từng iêu và được iêu
  6. nhatlong13

    nhatlong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    *_* cha nì giống em ở cái khoản 5 năm này đời...đi nhiều..gặp nhiều gái...buồn thì cua vài em ở bên cạnh đỡ buồn...lo dek j..ha....đời...gái chỉ là phù dù...chả có j đâu....
    đời là thế...chả có....con nào nó thật cả....tất cả chỉ vì 1 chữ TIỀN + TÀI hé hé hé
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm chỉ là viên sỏi nhỏ
    Muốn quên đem vứt bỏ là xong....
    Tội gì mà phải nhớ mãi về quá khứ, tội gì phải mất thời gian cho những điều ko thể, tội gì ........ tội gì .... !!

Chia sẻ trang này