1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi buôn bán các loại dưa lê dưa bở và hàng tấn chuối mỗi ngày. Câu bài, chat chít, spam, ... vô tư

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi ninhbinhtown, 23/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0

  2. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    ok! trời đang nóng uống cũng ko sao mời bạn luôn nhes,mà tớ ko đáng sợ thế đâu
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bia Ninh Bình nhạt bỏ xừ , uống như nước lã , được cái chè đá tạm được . Cốc to đùng , đúng sở thích của mình - chỉ khoái uống nhiều uống nhanh . Heeh ko biết cái cô bé chủ quán Cafe Trung Nguyên NB có nhớ cái thằng gọi đen 7, uống đúng 1 hớp rồi về luôn với lí do ko thích đợi lâu
  4. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Ghê
  5. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thói quen xấu thôi . Tự nhiên bây h mình vào quán cafe như VIP , hôm qua tí mắng cho con bé ở Cafe Mai 1 trận vì cái tội đưa cho bà bu cốc cam vớ vẩn , hix , mình là khách quen mà còn thế .....may mới chỉ là bà bu mình , là bạn gái thì chắc ....
  6. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Chú King Eric sai rồi con bé quán cafe Trung Nguyên đấy không phải là chủ đâu,nó chỉ phục vụ thôi,còn chủ là cái bà nào ấy,lúc ông đi bà ý ngồi xem tivi cạnh bàn mình ngồi.
  7. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thêm một
    Trần Hòa Bình

    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết...
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một - lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một - phiền toái thay
    Thêm một lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi
    Nhưng thêm chút lầm lì
    Thế nào em cũng khóc
    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi!
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết...
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một - lắm điều hay
    Impossible is nothing!
  8. giangnamvtv

    giangnamvtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Mình đã nhận được tin của bạn, rất vui vì vẫn có người đọc topic đó và lại thích nó nữa. Dẫu sao cũng cảm ơn bạn có lời khen ngợi, được biết bạn có quan tâm và có nhã ý muốn tìm hiểu sâu thêm nên mình cho bạn YM của mình. Có gì có thể trao đổi thêm nha.
    Xin hỏi bạn tên gì? ở đâu và là B hay G nhỉ?
    YM: onghoang20
  9. giangnamvtv

    giangnamvtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bạn Phương Lâm thân mến!
    Mình nhận được lời nhắn của bạn và đã trả lời, và rồi chính mình lại là người mong bạn nhận được lời nhắn từ mình nhưng mình đợi mãi mà chẳng thấy tung tích bạn đâu.
    Hãy mau lên mạng và trả lời tin nhắn của mình nha Phương Lâm.
    Chào thân ái.
  10. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Sorry, I made a big mistake!
    Mc_gill, can you help me by deleting all papers I posted in this topic? Danke schön!
    Được simabmc sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 20/06/2006

Chia sẻ trang này