1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi buôn bán các loại dưa lê dưa bở và hàng tấn chuối mỗi ngày. Câu bài, chat chít, spam, ... vô tư

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Halley83, 23/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe nhều chuối thế này ku halley ăn thoải mái nhá
    My Love Is Stronger Than Your Security
  2. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ! Dùng cặp thẻ IGM chứ gì ! Chuyện nhỏ nhé !
  3. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Ông già có buồng chuối nào không? Cho xem đi nào
  4. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Tên bài hát: Nhớ anh
    Tác giả: Kỳ Phương
    Lời bài hát: Ngày ra đi anh mang theo một con tim thật buồn
    Để nơi đây em như mộng du trên lối hẹn hò
    Nhớ những ngày đôi ta có nhau từng nụ hôn đã trao
    Mà giờ đây chỉ còn em nhớ thương thật nhiều
    Nhìn hạt mưa đêm nay rơi nhẹ bên hiên nhà ai
    Để con tim cô đơn càng thêm nhớ anh khôn nguôi
    Ước ao thành cơn mơ tối nay đến bên anh dấu yêu
    Để lòng em nhẹ vơi đi nỗi nhớ
    Nhớ đến anh lòng này nhớ đến anh
    Em nhắn gió mây mang anh đến đây
    Đến với em một lần đến với em
    Cho đêm nay thôi không còn cô đơn
    Đến với em xin đến với em
    Cho những nhớ thương tan theo khói mây
    Nhớ đến anh từng ngày nhớ đến anh
    Nơi đây em xin còn mãi mong chờ
    Chốn xa vời anh yêu ơi có hay
    Lòng em hoài nhớ mong
    Hãy quay về bên con tim héo gầy
    Nguyện thề yêu anh mãi mãi
    Nhớ đến anh lòng này nhớ đến anh
    Em nhắn gió mây mang anh đến đây
    Đến với em một lần đến với em
    Cho đêm nay thôi không còn cô đơn
    Đến với em xin đến với em
    Cho những nhớ thương tan theo khói mây
    Nhớ đến anh từng ngày nhớ đến anh
    Nơi đây em xin còn mãi mong chờ

  5. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới kiếm được lời bài này post nhờ lên đây mọi người xông cảm nhé !
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    tưởng anh P chỉ khoái mỗi ROCK ??hè hè ..à à ...hỉu roài YRML

    mệt quá thân ta này nằm xuống với đất muôn đời
  7. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng có lúc nghe cái này cái kia ! Ai mà chả thích những cái hay cái đẹp hả
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hè hè ..cái chính là YRML

    mệt quá thân ta này nằm xuống với đất muôn đời
  9. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    YRML
    Ha ha ! Đúng là em chả biết gì về anh ! Ôi trao cái xự đời !
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hè hè ...thía anh đã hỉu cái YRML chưa?? mà ông Bình bính boong đã vìa quái đâu nhở?? anh chỉ dụ em ăn thịt lừa là nhanh ..hic đúng là ..

    mệt quá thân ta này nằm xuống với đất muôn đời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này