1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn biết tỏ cùng ai!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cobehattieu_tv, 31/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Nỗi buồn biết tỏ cùng ai!

    Tôi có một tình bạn đẹp, một người bạn luôn hiểu tôi và hiểu luôn cả người đàn ông đang bên tôi. Thật là tuyệt vời phải không nhỉ? Người ấy sẽ có rất nhiều thời gian quan tâm chăm sóc để cả hai đều phát triển được tình cảm của mình, nhưng không.
    Người đó vất vả quá còn giành cả thời gian tuyệt vời bên cạnh người bạn của tôi nữa, giờ tôi mới thấy thế nào là đau đớn khi phải nhìn người đó hẹn hò với bạn của mình.
    Giờ tôi phải làm sao đây để có thể không buồn, không suy nghĩ về người bạn thân và người đàn ông đã để lại một vết thương trong lòng tôi?
  2. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    hiểu cảm giác đó ... nên chính vì vậy căm ghét và khinh bỉ nhất những loại như thế ... tốt nhất là bạn kô nên nghĩ nhiều làm gì cho mệt mỏi ... người yêu và bạn thân của bạn chẳng xứng đáng với bạn . Mình nghĩ họ cũng chẳng dám nhìn mặt bạn đâu ... Và cũng chấm dứt quan hệ với 2 người đó luôn ... may mới chỉ là người yêu , chưa phải là Chồng ....... sao mình khinh thế nhỉ ... chẳng có tư cách gì cả ...
  3. xuytuyet

    xuytuyet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    1
    Đến bản thân mỗi người còn khó hiểu hết mình, nói gì hiểu người khác.
    Nghĩ nhiều cũng thế thôi, hãy sống cho bao dung!
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    nghĩ ít thôi vui mà sống ...
  5. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi bản thân mình còn ko hiểu nổi mình huống chhi là bạn bè thân thiết bạn lên cởi mở và tươi cười lên cuộc sống còn nhiều thứ đáng để cho ta suy nghĩ hơn
  6. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm nhưng chắc không ai giúp được bạn! Tự vượt qua thui! Thời gian sẽ qua nhanh thui......! Hy vong thế
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    #@%$%&*^(^ đã từng dính cảm giác đó và biết mình ko thể tha thứ cho ng bạn đó...vẫn giao lưu nhưng coi là hạt cát trong hư vô mà thôi...kòn nhiều bạn tốt hơn mờ...xoắn làm rì...
  8. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Vẫn biết lỗi không phải do bạn nhưng sao vẫn thấy giận vô cùng, giá như bạn đừng tạo ra hoàn cảnh để hai người được tiếp xúc riêng với nhau, bạn đừng có ý định lợi dụng người con trai mà tưởng chừng như đã là của mình. Bạn vẫn biết mình và người đó đang rất cố gắng để đến với nhau, vậy sao còn làm vậy?
    Bạn hẹn hò với người đó khi không có mặt của mình, ôi cuộc đời cũng nhiều trái ngang phải không bạn? Những lời nói của bạn thật hay, lúc nào cũng quan tâm đến mình nhưng sao thấy chua xót quá.
    Được mọi người an ủi và cũng biết không còn gì để vương vấn nhưng sao vẫn thấy đau đớn, không biết vết thương này đến bao giờ mới lành đây?
  9. neverlandMP

    neverlandMP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    168
    Bạn à, đôi khi chuyện tình yêu thật là khó nói. Nhưng nếu có thể, bạn hãy nghĩ rằng, anh ấy và cô ấy đã tìm thấy nhau, chứ bạn không phải là nhân vật chính. Rồi thời gian sẽ giúp bạn nguôi nỗi buồn và nhận ra rằng: đây không phải là lỗi lầm của ai cả. Hãy sống nghị lực nhé.
    Được neverlandMP sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 01/02/2009
  10. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này