1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn biết tỏ cùng ai!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cobehattieu_tv, 31/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nếu chỉ là hẹn hò đi chơi uống nuớc hay ăn quà vặt thì nói làm j` ...bạn bè cũng có quyền hẹn hò nhau chứ..kòn nếu ng ta đã nhẫn tâm cướp của mình thì mình cũng chẳng phải nể nang j` hết cả...chả nói gút bai cũng chả nói lời cay đắng...ta gặp mi cũng chỉ như gặp những kẻ xa lạ ngoaì đg` thế thôi...
  2. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Nghe giống bài Sad Movie thế
    Said he had to work so I went to the show alone
    They turned down the lights and turned the projector on
    And just as the news of the world started to begin
    I saw my darling and my best friend walk in
    So I was sitting where they didn''t see
    And so they sat right down infront of me
    And when he kissed her lips I almost died
    and in the middle of the color cartoon I started to cry
    Sad movies always make my cry
    Sad movies always make me cry
    And so i got up and slowly walked on home
    My momma saw the tears and asked what''s wrong
    And so to keep form telling her a lie
    I just said sad movie always make me cry
  3. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Giờ tôi không muốn nhìn thấy bạn, không muốn nói chuyện và cũng không muốn quan tâm bất cứ điều gì liên quan đến bạn. Nhưng sao tôi thật hèn nhát, trong lòng tôi rất tức giận nhưng khi nói chuyện với bạn tôi lại nhẹ nhàng và luôn nở nụ cười trên môi, để đêm về nghĩ về tất cả những gì bạn đã làm thì tôi lại khóc. Có phải vì tôi đang sợ lại mất đi một tình bạn nữa, hic..hic... sổ tư vi nói rằng tuổi của mình không có bạn thân, trong cuộc đời luôn bị bạn bè làm hại, mà tôi nào có tin vào điều đó. Ngỡ rằng mình phải sống hết mình và thật chân thành với mọi người, chỉ đơn giản vậy thôi.

Chia sẻ trang này