1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn chiến tranh - Bảo Ninh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi mucchien, 31/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mucchien

    mucchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, bác 200 tuổi em đặc biệt thấy bác chua ngoa, đanh đá kinh người. Không thể đổ cho nhiều tuổi đâu nhé.
  2. mucchien

    mucchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhien cũng đồng ý với bác. Thơ VTL em không tiêu được, cứ tưởng mình trình độ còi, chậm tiến cơ đấy hơ hơ. Tại LQV và XQ chuẩn bị chia tay nên không thèm thích LQV, em bảo vệ quyền lợi phụ nữ, chỉ mê XQ thôi.
  3. tranquang71

    tranquang71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi người thích NBCT thì sao không thử đọc "Lửa và Hủi" của R. Basto nhỉ...
  4. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Để bảo vệ bản thân với tuổi đời 2 thế kỷ (có dư), tôi phản đối 2 mấy chữ chua ngoa đanh đá. Hèm... Tôi chỉ làm mỗi việc của công ty môi trường đô thị là dọn rác mà thôi. Cách làm chỉ là phân loại (he he... Hãy phân loại rác! Vì rác là tài nguyên quý giá...) Việc đánh giá này không cao siêu gì mà ở mức thấp nhất. Là thơ hay không phải là thơ. Vậy thôi. Thí dụ một con gà tươi hay chết, chuột chết, vẫn là thức ăn cho một loài nào đó, hoặc cho người điên. Nhưng bê tông thì không thể gọi là thức ăn được. Vậy nên nhìn rõ đâu là gà tươi, gà chết và bê tông.
  5. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ô! Chỉ vì lý do đấy mà bỏ đi một tác giả là một sai lầm lớn trong công việc đọc. Hãy tập đọc văn mà quên đi tác giả. Hãy quan tâm đến văn bản. Đời tư của tác giả chỉ là thứ tham khảo cho nhóm rỗi hơi thôi. Thực tế là hầu hết các tác giả đều có một cuộc đời rất lôm côm, thậm chí là tệ hại, tệ hại hơn nữa là tẻ nhạt. Nhưng tác phẩm của họ thì hay và đẹp. Thế là ok.
    Việc chia tay hay không thì không chỉ riêng văn nghệ sĩ mà bất kỳ ai cũng có thể làm việc tương tự. Điều đó không gây hại tới văn tài và đạo đức. Phải tách ra mà đọc.
    LQV là tác giả lớn không phải ở mảng thơ tình. Với cá nhân tôi, thơ tình LQV chỉ xếp vào hạng khá. Nhưng LQV có một mảng tuyệt hay mà ít người nhắc đến. Đó là mảng thơ dài về Tổ quốc, con người Việt, ngôn ngữ Việt, Bán đảo Đông Dương v v.. Những đề tài lớn về số phận của xứ sở này. Rất ít tác giả Việt Nam có mặt trong mảng đề tài nhọc nhằn đó. Đọc mảng này của ông, người ta không thể không yêu nước. Điều kỳ lạ là bài nào của ông cũng dài, nhưng có thể ngắt từng cặp câu ra thì mỗi cặp câu ấy vẫn hoàn chỉnh, chuyển động ào ạt, tự nhiên và đầy xúc cảm. Điều này khác xa với nhóm thơ đọc cả bài chưa thấy gì, chỉ khi kết mới có một câu toả sáng để gói ý cả bài lại.
    Hãy đọc LQV đi. Lòng dạ cần phải rộng rãi thênh thang mới được. Mucchien nhé!
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 18/02/2008
  6. mucchien

    mucchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    @ Tranquang71: Nếu Lửa và hủi cũng buồn và làm cho tớ trăn trở mãi như NBCT thì nhất quyết không đọc nữa đâu. Mãi bây giờ mới nguôi ngoai cái NBCT được bác ạ. Em cứ tâm niệm không bao giờ đọc những cuốn sách làm cho đầu óc mệt mỏi quá thế (chả biết em tâm niệm được bao lâu) Nhưng bây giờ em thì em tìm Tự sự 265, Cõi người rung chuông tận thế của Hồ Anh Thái để xem thế nào.
  7. mucchien

    mucchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    @200tuoi: Em không thích thơ LQV nhưng đọc vài lời của bác về thơ của LQV thì em thấy tò mò quá, muốn tìmđọc quá đề xem cái chuyển động ào ạt, dầy cảm xúc ấy như thế nào.
    Bây giờ chuyện chia tay của người này người kia không là gì nhưng những năm thế kỷ trước, đấy vẫn là một chuyện to đùng mà bác, mà Hà Nội thì bé xíu, mà em thì yêu XQ như thế. Em khá là cảm tính, không tách bạch được, biết làm sao giờ bác.
    Bác 200tuoi ơi, bác thấy Hồ Anh Thái thế nào ạ. Em muốn biết ý kiến của bác về các tác phẩm cuả HAT quá.
  8. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chào MUcchien. Về LQV, có nhiều sách. Tôi thích cuốn "mây trắng của đời tôi", xuất bản khoảng 1986 gì đó. Không biết có được tái bản sau này không. Các cuốn về sau thường gắn LQV và XQ nên tôi không mặn mà lắm.
    Hiện nay đang muốn tìm cuốn kịch bản Lưu Quang Vũ, nhưng chưa có thời gian săn lùng. Kịch bản của ông cũng tuyệt vời. Tôi đã đọc khoảng 14 kịch bản của ông vào khoảng những năm 80, thời chưa có máy tính, toàn chữ đánh máy cổ lỗ. Ông viết hay khủng khiếp. Bây giờ nếu tái bản, e rằng người ta sẽ biên tập lại, dễ làm hỏng của ông.
    Về Hồ Anh Thái, tôi không rõ lắm. Chưa bao giờ tôi đọc nghiêm chỉnh về ông này cả. Thỉnh thoảng có đọc của Hồ Anh Thái rải rác trên các báo kiểu tình cờ thôi. Thoáng qua thì có thể nhận xét thế này: Hồ Anh Thái viết rất duyên. Cái duyên gần như là phẩm chất cao nhất của nhà văn. Nên tôi nghĩ cũng đáng đọc.
  9. mucchien

    mucchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    @200tuoi
  10. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Em thích những đoạn này .
    Tính em vốn bảo thủ chưa đến mức tin gì thì tin đến chết nhưng muốn làm em thay đổi quan niệm thì cách duy nhất là để em tự khám phá, tìm hiểu...
    Còn những tác động từ bên ngoài chỉ làm em kiên quyết hơn mà thôi.

Chia sẻ trang này