NỖI BUỒN? CHUYỆN NHỎ!!! Cuộc sống của mỗi người luôn có xu huớng tìm tới sự cân bằng. Người ta vẫn nói"đường đời"ko bằng phẳng,tất nhiên. Chính vì cuộc sống vốn dĩ đã ko cân bằng nên nó muốn đạt tới sự cân bằng đó thôi. Thế nào là ko cân bằng, à, đó là lúc ta buồn hay vui . Buồn là khi tâm lí ta hơi hạ xuống thấp so với con đường "bình thường" ta vẫn đi, còn vui đó chính là lúc tâm lí thăng hoa bay cao hơn con đường ấy. Dù có bay cao tới trời hay xuống tận cùng thế giới thì cũng ko phải là ta sẽ đi luôn như vậy. Ta vẫn còn chịu lực hút từ con đường của ta, ta được kéo trở lại , ta cần phải cân bằng. Vì vậy , đừng vội than thở gì, rồi sớm hay muộn cuộc sống sẽ đem tới ta những niềm vui nỗi buồn khác để cân bằng lại những buồn vui đã qua. Đừng cho rằng ta luôn vui vẻ hay chỉ biết u sầu. Ko có gì là bất biến, cuộc sống luôn bù trừ. Chính sự bù trừ đó cho ta biết giá trị của niềm vui và cũng dạy ta nỗi buồn cũng có giá trị của nó. Để ta biết vui nhưng ko phải là quên hết ngày mai, cười thật tươi nhưng cẩn thận ... sái quai hàm nha! Vui buồn là không thể thiếu trong cuộc sống của con người , bạn là người , tất nhiên bạn cũng có cả vui lẫn buồn . Vấn đề là có thể đạt tới trạng thái cân bằng không ? Như vậy mới thật đáng sợ ! Chúng ta sống tức là chúng ta phải hoạt động , không hoạt động ở chỗ này thì hoạt động ở chỗ khác , không hoạt động ở dạng này thì ở dạng nọ ,. Chúng ta hoạt động , chúng ta tuơng tác với thế giới quanh ta , ta đã tác động vào thế giới thì nó sẽ phản hồi lại ta , đó là qu luaạt tương tác . Vậy thì làm sao mà cuộc sống không để lại dấu vết trong ta chứ . Dấu vết đó chính là vui hoặc buồn kia thôi . Dấu vết có thể mờ nhạt là do ta ch ỉ tác động ở chừng mực nào đó vào thế giới dấu vết ấy tạo niềm vui nhẹ nhànghoặc nỗi buồn thoảng qua .Còn nếu bạn mạnh tay với cuộc sống, uhm..., ban sẽ được trả đòn một cú choáng váng không còn biết trời đất là gì đâu ,bạn nhớ không,đó là những bạn vui tột đỉnh hay buồn thúi ruột đó . VẬy , trạng thái cân bằng có tồn tại mãi được không? Ồ , nếu bạn muốn ! Bạn không làm gì cuộc sống của bạn cả , bạn không thèm hoạt động , bạn bỏ mặc nó , bạn sẽ thấy trạng thái đó ngay thôi . Tôi muốn nói tiếp rằng , nỗi buồn đâu có đáng sợ gì , vì nó là tất yếu , cũng ngang bằng niềm vui . Cái đáng sợ là cái mà bạn mong muốn kia kìa : " Giá như ta không bao giờ buồn cả " . Đáng sợ là nó , bạn cứ thử đi , nhưng tôi không chịu trách nhiệm nếu có gì xảy ra đâu nhé ! Tôi quay lại một chút , tôi đã nói cuộc sống luôn có xu hướng cân bằng , vaỵ mà ở đây tôi lại có vẻ như bao biện cho sự mất cân bằng ? Có gì đâu . Nếu bạn hoạt động , bạn sẽ thấy rằng , hoạt động không bao giờ bằng lòng với sư cân bằng , vì nếu thoả mãn với sự cân bằng đã đạt được , hoạt động sẽ stop ngay . Đúng chứ bạn ? Bạn hoạt động , bạn đạt tới sự caan bằng , nhưng trong quá trình hoạt động thì bạn đã thấy trong quá trình hoạt động thú vị hơn lúc câ bằng biết bao . Bạn thấy sự cân vừa có là không đủ , và bạn tiếp tục tìm kiếm sự cân bằng khác " cao cấp " hơn , , bạn tiếp tục hoạt động , để rồi lại cân bằng , để rồi lại hoạt động ... vì lẽ đó mà nếu nói hoạt động tạo sự phát triển thì quả thực đúng vậy . Có một điều là chúng ta đều là con nguời , chúng ta không phải là cây cỏ , chúng ta muốn cân bằng nhưng là công bằng với tất cả niềm vui cơ , đâu có ai muốn có một nỗi buồn nào , dù nhỏ . Thế là ra sức tìm kiếm niềm vui ( nhiều cách lắm) càng tìm được nhiều thực tế lại càng mất cân bằng và cuối cùng thì ai cũng biết , người ta gọi đó là nhân quả . Đó , vạy là , nếu ta chủ quan muốn như thế nào trong cuộc sống , thì ta sẽ đạt được như thế thật , và có khi còn được cuộc sống tặng thêm vài điều bất ngờ nho nhỏ mà ta có thể ta không muốn đâu đấy . Vấn đề nữa là trước khi muốn gì , nên xem ta sẽ phải trả giá nào để có cái đó .Bạn muốn cân bằng, bạn chỉ có thể cân bằng khi bạn biết thế nào là không cân bằng . Hãy học cách đón nhận tất cả niềm vui và nỗi buồn , dĩ nhiên , đó là cách thức hoạt động , là cách sống đó bạn . Hãy sống với đúng nghĩa cả buồn cả vui . Khi đó bạn sẽ thấy nhiều cái hay lắm . sao lại không hay chứ , vì cuộc sống được ta đón nhận , chăm sóc , cuộc sống hài lòng , và có khi cười với bạn nữa . Bạn hình dung khi bạn được ai đó yêu mến , tặng quà đi , bạn sẽ để ý người đó hơn những người khác , bạn thấy quý quý người đó , thậm chí còn thiên vị nữa , đúng không ? Cuộc sống cũng đối xử với bạn như vậy đó . Lần này tôi lại muốn thử rồi đây , . Bạn thì sao? Sao lại không làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn nhỉ ?