1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn công sở

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vuanh2283, 17/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuanh2283

    vuanh2283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn công sở

    Đến bây giờ mình mới biết thế nào là "miệng lưỡi thế gian" sao ho có thể bịa đặt và xuyên tạc như thế về mình hic buồn quá không biết phải làm sao nữa có bác nào chỉ cách cho em bớt buồn không em xin làm ô sin 1 ngày cho bác đó hic
    Có bác bức xúc giống em thi vào đây bon mình cùng chia sẻ nhé
  2. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    chị này 83 rùi mà còn
    Chuyện ngày thường ở huyện ấy mà
    trong cuộc sống, con người ta nhiều khi ko tin nhau
    Ở nhà tớ, mẹ và em tớ luôn bảo, tại sao tớ suy nghĩ quá đơn giản và tin ng,..ng ta ko nghĩ như mình,,,nhìn thái độ là biết....
    Nghĩ để làm gì
    Khổ mình ra
    Vấn đề, là ng khác ko hiểu nhau--> hiểu lầm --> ng này nói với ng kia, a dua nhau -> nói xấu nhau
    Nghĩ thoáng ra....mình hãy chứng tỏ họ sai
    ok
    Rồi chẳng có chuyện gì
    đến một lúc nào đó, bạn có thể cười thân thiện với cả những ng vừa nói xấu mình
    Một bài học là : hãy hoc cách yêu quý cả những người ghét mình
    Thì chuyện to hóa bé, nhỏ hóa ko có
    Chứ ngồi mà nghĩ thì chết sớm thôi
  3. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    thừa tiếp, up mấy lần liền:(
    Được daquasao sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 17/08/2010
  4. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    thừa
    Được daquasao sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 17/08/2010
  5. pretty99

    pretty99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cây ngay không sợ chết đứng mà!
  6. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    mới thế đã ko chịu đc à? ra xã hội còn kinh hơn thế nhiều. ko chịu đc thì ở nhà làm osin đi. lúc đó mới thèm đc đi làm để đc BỊ ĐIỀU TIẾNG XÃ HỘI và NGHE MIỆNG LƯỠI THẾ GIAN
  7. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hôi trc, có đợt buồn quá, đêm ko khóc rôi fngya á, có khi nghe một bài hát buồn tự dưng khóc...mọi ng biết vì sao...Cô cùng phòng còn tưởng là tớ thế nào...nên mới buồn nhiều như thế,...cô còn khuyên con gái nên thế này thế kia....mà rõ là mới biết nắm tay....trong suy nghĩ, lúc buồn tớ cũng mới chỉ nghĩ đến ước gì ng đó đến ôm m thật chặt:P
    Cô thì ko nói với ai...nhưng mà có thế thôi mà cũng khiến mọi ng suy nghĩ khác rồi
    Rồi em tớ, mới cưới định KH chưa muốn sinh......ở cq mọi ng hỏi thế em có gì chưa...1 anh còn trêu là chắc do uống thuốc ...nhiều quá nên chưa sinh được:))
    Mẹ tớ, em tớ đi chơi, rồi hỏng xe nửa đêm, ko về được(ở xa),.....thế là mẹ tớ mắng nó kinh lắm....rồi kêu là đuổi đi......nhưng h thì lấy chồng rồi,.....thực ra có vấn đề gì đâu......
  8. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc nghĩ rất quẩn, nếu tớ ko gia đình,...thì tớ ko thể vượt qua những chuyện đó và chuyện tình cảm...tớ mong là không tồn tại từ lâu rồi:))
    Rồi nhiều chuyện.....nói chung, sống phiến phiến thôi
    quan tâm nhiều làm gì
    Chính bạn cùng làm với t, nó đi cùng tớ nó cũng bảo tớ là nên để ý, có 1 chuyện là có tjhể đánh giá được con ng....có ng tớ rất nhệit tình,mà lúc tớ ốm thì chỉ hơi hơi hỏi thăm tí....như thế đã thấy rõ bc rồi,.....nó bảo tớ là không nên tin ng quá và ko nên ảo tưởng về cuộc sống.....
    Rồi có 1 bạn khác, bảo là coi cq chỉ là ngoài rìa của xã hội,,,1 gđ và ng bạn thân, đến bạn vừa vừa, họ hàng đến XK|H, và CQ cuói cùng, bạn ý bảo thế
  9. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của tớ, sống cuối cùng để làm gì....chỉ cần cảm thấy thoải mái là được rồi,
    Tớ đưọc mọi ng đánh giá là rất vô tư nên dễ sống (và cô H còn bảo: cháu ko thù dai...mắng tớ nhưng ko để bụng mà cô thừa biết trc đây có ng nói sai về t, tớ bây h vẫn chẳng quan tâm, còn vẫn giúp ng khác lv, mà sống ở đây m lại thấy quý mọi ng, thấy m ng sống cũng tình cảm nữa chứ,...chẳng có vấn đề gì cả)
    Bạn nên cố gắng và cái chính nhìn đến cái chung thôi ạ
    Nhiều ng ở Phòng GD quý tớ,...phòng tớ (mấy hôm trc bầu lại chủ tịch công đoàn, bác T còn trêu là cháu P...vì tớ hay quan tâm đến mọi ng , hay mua hoa quả và tự nấu mang đến cq)- bcs trêu thế thôi
    Rồi phòng KT, còn bầu m vào ban chấp hành công đoàn(chắc ở dự bị thôi)....
    Mình thì chẳng thích mấy cái chức vụ làm gì, nhiều trách nhiệm,m chỉ tham gia cho vui thôi...mà đằng nào m cũng chuyển, ghét tín dụng....thích cái gì nó vừa đầu óc, nhưng ko nhiều phiền toán, nhiều vấn đề abc linh tinh gì đó.....nhưng ko mất time như kế toán:D Sẽ chuyển, gửi CV một NH khác rồi
  10. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    nhìn vào cái tổng thể thôi,...bây h có thoảng qua một chuyện nhỏ,,,,coi như muỗi đốt inox hết, chẳng bao h buồn về chuyện ở cơ quan nữa cả :D
    trc một chút, có hôm buồn quá, thượt ng ra....mỗi môt lần vào mạng (mọi ng vào suốt chẳng sao...nhưng thấy sếp là tắt),...m bị tóm,,,,nhưng một bạn sang bảo là m có chuyện buồn...ko á, cô H cô ấy báo GĐ thì chết, hôm ấy cô làm ầm lên...mọi ng chỉ trêu thôi ko nói gì :D
    Mình đang bị zớp, cứ nửa đêm là tỉnh nếu đi ngủ sớm....thấy hơi mệt rồi

Chia sẻ trang này