1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì??? - Continue

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minhacong_THD, 02/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hyakupda

    hyakupda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy topic này, cũng muốn được mở lòng một chút.
    Hôm nay thứ 7, ngày 7 tháng 7 năm 7...
    Ngày sinh nhật của con trai!
    Làm cha, nhưng trong hoàn cảnh mới chia tay mẹ, đã hoàn thành thủ tục hết rồi, tất cả đã dịu xuống rồi, chỉ còn việc của con thôi.
    Buồn, buồn quá đi chứ...
    Cả ngày lang thang online, có cảm giác tự nhốt mình, tách mình ra khỏi thế giới.
    Chuyện cha mẹ là không thể cứu vãn.
    Chuyện con đành chấp nhận.
    Con còn bé quá, hôm nay mới tròn 3 tuổi.
    Con sẽ lớn theo dòng đời cuồn cuộn ngoài kia mà chẳng đầy đủ.
    Con sẽ phải cứng cáp hơn bạn cùng tuổi khi chẳng ở bên bố.
    Thật sự, hôm nay không nghĩ ra có thể tặng một món quà gì, vì cha biết món quà con cần nhất là chính cha.
    Nhưng... Không phải cuộc sống hoàn toàn theo ý ta!
    Buồn...
  2. banana1983

    banana1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày đẹp như vậy mà lại k được đi đâu đó phải ở nhà tiếp khách cùng mẹ.Chán!
  3. NEMOvs07

    NEMOvs07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    sáng nay căn đúng 07h07'' ngày 07 tháng 07 năm 07 để reg cái nick. Nhưng bị F.Y.M lock ngay. Tội nghiêpợn nữa là có hơn chục bác chết theo
  4. n0passi0n

    n0passi0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối đứng chờ bạn trên cầu Long Biên, thấy 2 cụ già lưng còng tưởng như chạm đất đứng vẫy xe đi nhờ. Dòng người vẫn hối hả & tất bật. Có những thứ còn vô cảm hơn chính sự bình thản của mình.
    Rồi cũng có người dừng lại, lưng áo bạc màu.
  5. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Ngày đẹp thì luôn luôn bị bỏ rơi.Mọi người biết chọn ngày để hắt hủi đấy.Quen rồi nên cũng chẳng thấy buồn nhiều.Chỉ thấy chán thôi.
  6. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì k biết đến khi nào anh mới kể mọi chuyện cho mình đây?
  7. ono_hbt

    ono_hbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    cái mụn ở mũi mãi chưa chịu nặn
  8. lin_lin

    lin_lin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    có cái đèn pin ở giưa mặt ,sáng bừng cả khuôn mặt lên còn j
  9. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Nó đã già đâu mà nặn đc.Mới lại để thế cho đắt khách.
    Buôn vì có 1tỷ8 những lý do làm cho mình ko vui.
  10. ginsengvn

    ginsengvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    làm cả sáng đến trưa mà mãi vẫn không song viêc chuyển giao thiết bị chán quá muốn làm cho song hết việc này đi còn làm việc khác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này