1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì??? - Continue

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minhacong_THD, 02/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. morphin

    morphin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì chẳng hiểu nổi người !
  2. anhnh11

    anhnh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì chưa tìm được em yêu...
  3. duong0285

    duong0285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ chúc anh hanh. phúc vi em la hanh. phúc cua? đời anh.. hix hix.
    người yêu minh bo? mình lai. còn chúc mình hanh. phúc. buồn ơi là buồn, chán ơi la chán
  4. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ​
  5. BiBo7X

    BiBo7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Vui vì đc ở bên người !
    Buồn vì lại phải xa nhau !
    Nẫu qúa !
  6. anhnh11

    anhnh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thế là vui ồi...
    Vì dù sao thì cũng có người bỏ ... chứ mình thì chẳng được ai bỏ cả...
  7. BiBo7X

    BiBo7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Sao mờ bi thảm thế !
  8. thuystd

    thuystd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ thì ngủ đi than phiền gì Hòai xấu xí
  9. ata2072007

    ata2072007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn của em là ....sao vẫn chưa có lương Chết đói đến nơi rồi HU HU
  10. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì lâu lắm không có gì để buồn...hí hí...ôi buồn, buồn lắm ý...Ngồi nhà 1 tuần, ngủ tít...đến lúc sắp phải đi làm thì lại buồn...vì thế là ko được ngủ đến trưa nữa rồi!huhu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này